Quân đội Syria bao vây hoàn toàn căn cứ IS ở Đông Aleppo

(Kiến Thức) - Quân đội Syria đã hoàn toàn bao vây thành phố Deir Hafer, căn cứ quan trọng nhất của phiến quân IS ở Đông Aleppo.

Các đơn vị quân đội chính phủ Syria bắt đầu các cuộc tấn công hạng nặng dồn dập về các vị trí của phiến quân IS ở Deir Hafer từ hai hướng nam và bắc. Họ đã giải phóng hai thị tấn Jeni al-Salameh và Um al-Mara ngay phía đông Deir Hafer.
Bây giờ, nhóm khủng bố IS đã hoàn toàn bị bao vây từ 4 phía sau khi quân chính phủ giải phóng làng Um Tineh và các khu vực lân cận.
Quan doi Syria bao vay hoan toan can cu IS o Dong Aleppo
Một binh sỹ Syria. Ảnh FNA 
Cùng với đó, tất cả các tuyến đường tiếp tế của nhóm IS ở khu vực này cũng đều bị chặn lại.
Một nguồn tin quân đội cho biết, binh sỹ Syria sắp sửa giành chiến thắng và sẽ sớm lấy lại Deir Hafer khi các tuyến phòng thủ của IS ở thành phố bị phá vỡ.
Ở một diễn biến khác, quân chính phủ Syria cũng triển khai dọc tuyến đường Aleppo-Raqqa sau khi giành được ba thị trấn và cắt đứt hoàn toàn tuyến tiếp tế tới Deir Hafer từ phía Maskaneh và các thị trấn lân cận.

Dân mạng phẫn nộ với chiếc nem chua “9 phần lá, 1 phần nhân“

(Kiến Thức) - Mua được chiếc nem chua rõ to, chủ nhân chắc mẩm sẽ được bữa ngon nhưng khi bổ ra thì thứ mình cầm trên tay có tới "9 phần lá, 1 phần nhân".

Dan mang phan no voi chiec nem chua “9 phan la, 1 phan nhan“
 Chuyện kinh doanh "treo đầu dê, bán thịt chó" thời gian qua không còn quá xa lạ với dân mạng, đặc biệt khi hình thức buôn bán online nở rộ đã tạo điều kiện cho những "chủ buôn" không có tâm càng ngày càng lộng hành.

Đắng lòng nạn nhân của “thảm họa mua hàng online“

Nạn nhân của sự cố mua hàng online qua mạng không được đồng cảm, ngược lại bị dân mạng “ném đá” dữ dội.

Chuyện các cô gái mua hàng online “dở khóc dở cười” khi nhận về sản phẩm khác hoàn toàn với hình trên mạng, đặc biệt là quần áo, giày dép… không còn xa lạ. Thậm chí, ngay cả những trang phục gắn mác “hàng thiết kế”, giá cả đắt đỏ vẫn không tránh được tình huống éo le “người và quần áo đường ai nấy đi”.