Phú Yên: Xe khách cháy rụi, 25 người thoát nạn

(Kiến Thức) - Vào khoảng 4h sáng 3/12, một vụ cháy xe khách đã xảy ra tại Km 1303 + 750 trên quốc lộ 1, đoạn qua khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Có (SN 1962, trú ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 76B – 00742, chở 25 hành khách lưu hành theo hướng Nam - Bắc, đến đoạn đường trên thì bốc cháy từ cabin khi phương tiện vừa dừng hẳn. Rất may là mọi người kịp thoát ra khỏi xe trước khi xe khách cháy dữ dội.
Phu Yen: Xe khach chay rui, 25 nguoi thoat nan
 Ảnh hiện trường vụ cháy xe khách tại Phú Yên vào sáng sớm 3/12. 
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Phú Yên đã điều ba xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập tắp lửa lúc 5 giờ cùng ngày.
Phu Yen: Xe khach chay rui, 25 nguoi thoat nan-Hinh-2
Hiện trường vụ tai nạn. 
 Tuy nhiên, xe và toàn bộ hành lý của hành khách gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ việc đang được các ngành chức năng của tỉnh Phú Yên điều tra làm rõ.

Xe bồn chở xăng dầu gây tai nạn, một cháu bé thiệt mạng

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 11/11, tại thị trấn Tuấn Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến bé trai 10 tuổi thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân của vụ tai nạn giao thông là cháu Lò Văn Tuân (10 tuổi, trú tại khối 20/7 thị trấn Điện Biên, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Ảnh: Tìm về nơi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết 300 lá thư tình

Cái tên B’Lao giờ chỉ còn trong ký ức. Bảo Lộc đã nhiều đổi khác, nhưng người ta vẫn đặt tên một phường ở đây là phường B'Lao.

Cái tên B’Lao trở đi trở lại trong tôi nhiều lần khi đọc Thư tình gửi một người của Trịnh Công Sơn. Người nhạc sĩ ấy chỉ ở B’Lao 3 năm, nhưng đã viết cho Dao Ánh - tình yêu đầu tiên của ông - 300 lá thư tình. Bảo Lộc đã nhiều đổi khác.
 Cái tên B’Lao trở đi trở lại trong tôi nhiều lần khi đọc Thư tình gửi một người của Trịnh Công Sơn. Người nhạc sĩ ấy chỉ ở B’Lao 3 năm, nhưng đã viết cho Dao Ánh - tình yêu đầu tiên của ông - 300 lá thư tình. Bảo Lộc đã nhiều đổi khác.