Phó chủ tịch xã đập huyệt mộ xin thôi chức

Phó chủ tịch UBND xã Thạch Kim (Hà Tĩnh) đã có đơn xin thôi chức vụ sau vụ phá, lấp huyệt mộ đang xây của người dân.
 

Sáng 24/6, ông Nguyễn Duy Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết Ban thường vụ Huyện ủy đã nhận được đơn xin thôi chức vụ Phó chủ tịch UBND xã Thạch Kim của ông Từ Đức Bé sau vụ phá, lấp huyệt mộ đang xây của người dân.
"Ông Bé có đơn xin thôi chức vụ và ra khỏi Ban chấp hành nhiệm kỳ tới. Huyện ủy đang làm rõ thông tin ông này phá huyệt mộ người dân để có phương án xử lý", ông Sơn thông tin.
Trao đổi với Zing, ông Từ Đức Bé cũng xác nhận đã gửi đơn thôi giữ chức vụ và đang chờ quyết định từ Huyện ủy Lộc Hà.
"Tôi nhận thấy vi phạm của mình nên xin thôi chức và chờ kết luận từ cấp trên", ông Bé cho biết giữa ông và gia đình bà Trần Thị Vân (ở xã Thạch Kim) vẫn chưa thể thống nhất việc xử lý sau thông tin ông này thuê người đập huyệt mộ.
Pho chu tich xa dap huyet mo xin thoi chuc
 Trụ sở UBND xã Thạch Kim. Ảnh: P.T.
Trước đó,ông Từ Đức Bé, Phó chủ tịch UBND xã Thạch Kim, bị tố thuê người phá huyệt mộ người dân địa phương.
Trong đơn, bà Trần Thị Vân (63 tuổi, trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) nói có chồng bị bệnh nặng nhiều năm nay. Sau khi bác sĩ tiên lượng xấu, gia đình đã liên hệ với ban quản lý nghĩa trang Lộc Hà để xin đất xây trước huyệt mộ.
Khi được đồng ý, ngày 29/4, gia đình bà Vân đã thuê đội thợ của quản trang xây dựng phần huyệt mộ trước. Tuy nhiên, sáng 30/4, ông Từ Đức Bé thuê 2 phụ nữ lên đập phá phần huyệt mộ và cho san lấp lại.
Phát hiện vụ việc, gia đình ngăn cản và van xin nhưng huyệt mộ vẫn bị những người này đập phá, vùi lấp. Quản lý nghĩa trang Lộc Hà cũng xác nhận có việc cán bộ xã gọi người đập phá, vùi lấp huyệt mộ người dân.
Ông Bé cũng thừa nhận có việc đập phá, lấp phần huyệt mộ của gia đình bà Vân và cho rằng phần huyệt mộ này xây sai quy hoạch, lấn hành lang cây xanh. Trước khi làmviệc này, ông đã có ý kiến với phía quản trang.
Ông này cũng cho biết đã đến gia đình bà Vân xin lỗi nhiều lần nhằm khắc phục, giải quyết sự việc đã xảy ra song chưa được chấp thuận.

Ông Nguyễn Hữu Tín: “Nằm trong trại giam bị cáo lúc nào cũng trăn trở, tâm tư“

(Kiến Thức) - "Bị cáo rất hối hận. Suốt thời gian nằm trong trại giam, bị cáo lúc nào cũng trăn trở, tâm tư. Bị cáo trình bày hoàn cảnh phạm tội không nhằm mục đích biện minh, chỉ mong HĐXX xem xét giảm nhẹ", cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín nghẹn giọng.

Sáng 30/12, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tín (62 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM) bước vào phần bào chữa bổ sung.

Là người tự bào chữa trước tiên, bị cáo Tín thừa nhận việc cho công ty Bắc Nam 79 của Vũ "nhôm" thuê nhà đất số 15 Thi Sách là sai với quy định của pháp luật. Ông nhận trách nhiệm, không đổ lỗi cho ai.

Nhọc nhằn những người phụ nữ đội cá ven biển Hà Tĩnh

"Nghề cực lắm, ngày nào cũng đội cả tấn cá trên đầu, tay chân ngấm vị muối nhưng làm mãi cũng quen"... Khi con thuyền cập bến với cá tôm đầy khoang, những người phụ nữ ngoài 50 tuổi ở vùng ven biển Hà Tĩnh lại ra cảng Cửa Sót nhận nhiệm vụ đội cá từ thuyền lên bờ.

Nhoc nhan nhung nguoi phu nu doi ca ven bien Ha Tinh
 Khi bầu trời đang chìm trong màu đen đặc, khoảng 15 phụ nữ đã xuất hiện ở góc cảng Cửa Sót ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Họ mang trên mình bộ quần áo mưa bạc màu, đầu đội nón lá, chân mang ủng, bên tay là đôi khay nhựa đựng cá. Đó là những nữ phu làm nghề bốc vác, đội cá thuê. Họ đều ở độ tuổi 50-70, đã gắn bó hàng chục năm với cái nghề đội cả tấn cá trên đầu.