Phát hiện "phòng tra tấn" trong các container tại Hà Lan

Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ 6 người đàn ông sau khi phát hiện nhiều container được trưng dụng làm nơi tra tấn của giới tội phạm.

Giới chức nước này cho biết cảnh sát tại Pháp và Hà Lan đã bẻ khoá và giải mã được điện thoại của những kẻ phạm tội, theo Guardian.
Dựa vào hàng triệu tin nhắn bị mã hoá, các điều tra viên đã bắt giữ hơn 100 nghi phạm, tịch thu được 8.000 kg cocaine và 1.200 kg ma tuý đá. Họ cũng triệt phá được 19 khu sản xuất ma tuý tổng hợp và thu giữ hàng chục khẩu súng.
Phat hien
Cảnh sát tìm thấy container được trưng dụng làm nơi giam giữ và tra tấn tù nhân. Ảnh: AP. 
Đến ngày 22/6, cảnh sát Hà Lan tiếp tục bắt giữ thêm 6 nghi phạm với các tội danh bắt cóc và hành hung nghiêm trọng. Họ cũng tìm thấy 7 container trong một nhà kho thuộc làng Wouwse Plantage, nằm gần biên giới với Bỉ.
Các container được thiết kế cách âm để làm nơi giam giữ và tra tấn tù nhân. Cảnh sát cũng tìm thấy nhiều thiết bị, dụng cụ tra tấn như ghế nha sĩ, kìm, dao mổ và còng tay.
Phát hiện này hé lộ góc khuất của giới tội phạm ngầm đầy bạo lực tại Hà Lan, vốn có liên quan đến đường dây sản xuất và buôn bán ma tuý trên quy mô lớn.
Một toà án tại Amsterdam đã ra quyết định tạm giam 6 nghi phạm trong vòng 90 ngày. Trong khi đó, giới chức và cảnh sát đang điều tra thêm về đường dây tội phạm này.

Xả súng ở Hà Lan: Ít nhất 12 người thương vong

(Kiến Thức) - Theo thông báo của Cảnh sát Hà Lan, đã xảy ra 1 vụ xả súng tàu điện trên phố Octoberplein ở thành phố Utrecht, khiến nhiều người bị thương và làm ba người thiệt mạng.

Theo Joost Lanshage - Phát ngôn viên của cảnh sát Hà Lan cho biết, vụ xả súng được báo cáo lúc 10h45 ngày 18/3 (theo giờ địa phương), tức 16h45 phút chiều nay (theo giờ Việt Nam), xảy ra gần 1 ga tàu điện.
Cảnh sát chống khủng bố Hà Lan và lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Ba trực thăng an ninh cũng điều đến nơi xảy ra vụ tấn công.

Cặp vợ chồng tra tấn con như thời trung cổ, ai nghe cũng phẫn nộ

(Kiến Thức) - Một cặp vợ chồng người Singapore đã bị cáo buộc sát hại con trai 5 tuổi của mình sau chuỗi ngày dài tra tấn đứa bé.

Theo Daily Mail, Azlin Arujunah và Ridzuan Mega Rahman, cùng 27 tuổi, đã bi cáo buộc tội giết chết đứa con trai 5 tuổi của mình bằng cách đổ nước sôi vào 3 năm trước.
Cặp vợ chồng này xuất hiện trong phiên xét xử đầu tiên trước Tòa án Tối cao Singapore hôm 12/11 vừa qua. Nếu bị kết án, cả hai sẽ phải đối mặt với án tử hình hoặc bị phạt tù và đánh bằng roi.
Cap vo chong tra tan con nhu thoi trung co, ai nghe cung phan no
 Tòa án Tối cao Singapore - nơi cặp vợ chồng bị xét xử vì cáo buộc giết con mình hôm 12/11. Ảnh: Sengkang.
Các công tố viên cho rằng cặp vợ chồng này đã giam giữ con mình trong cũi, tra tấn cậu bé bằng thìa nóng và kìm nhiều tháng trước khi cậu bé tử vong vì những cú đánh vào đầu và bị đổ nước sôi 90 độ C vào người.

Phẫn nộ cảnh xích, tra tấn bệnh nhân tâm thần như thời Trung cổ

(Kiến Thức) - Cảnh sát Colombia gần đây giải cứu 105 bệnh nhân được cho là đã bị xích chân và tra tấn tại một trung tâm phục hồi chức năng tâm thần ở thành phố Palmira.

Theo Daily Mail, sau khi đột kích vào một trung tâm phục hồi chức năng dành cho bệnh nhân tâm thần ở thành phố Palmira hồi tuần trước, cảnh sát Colombia đã giải cứu khoảng 105 người, trong đó có 17 trẻ em.
Những bệnh nhân này được cho là đã bị tra tấn. Hai chân của họ bị xích lại khiến việc di chuyển gặp khó khăn. Giới chức trách cũng phát hiện một căn phòng dưới lòng đất được bảo vệ bằng cửa kim loại để ngăn bệnh nhân trốn ra ngoài. Một số người bị trói trong "cũi" ở đó.