Phát hiện bộ sưu tập thi thể người “man rợ” của phát xít Đức

Bị quên lãng sau khi phần lớn các mẫu vật trong bộ sưu tập cơ thể người man rợ của giáo sư giải phẫu phát xít Đức August Hirt được mai táng sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, mới đây một số mảnh còn sót lại đã được phát hiện tại Pháp.

Phat hien bo suu tap thi the nguoi “man ro” cua phat xit Duc
 Giáo sư August Hirt. Ảnh: wikipedia
Giáo sư Hirt, người đứng đầu của Viện Pháp y thành phố Strasbourg (Pháp) trong thời điểm Đức chiếm phía đông thành phố này, đã sưu tập thi thể của 86 nạn nhân chết do khí độc vào tháng 8.1943 tại trại tập trung Natzweiler-Struthof.
Công việc sưu tập rùng rợn này được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng cho thuyết chủng tộc được Viện Ahnenerbe của Đức tuyên truyền. Người Do Thái chiếm phần lớn số nạn nhân trong bộ sưu tập thi thể người của giáo sư Hirt bên cạnh những người Ba Lan và người châu Á với nguồn gốc gây tranh cãi.
Sau khi thành phố Strasbourg được quân Đồng minh giải phóng vào tháng 11.1944, những thi thể được bảo quản trong thùng chứa cồn chưng cất được tìm thấy trong phòng thí nghiệm của giáo sư Hirt. Sau khi được khám nghiệm, những thi thể này được mang chôn cất trong một ngôi mộ chung tại một nghĩa trang Do Thái năm 1946.
Tuy nhiên, theo hãng tin AFP ngày 18.7, sử gia Raphael Toledano ngày 9.7 đã phát hiện ra một số mẫu vật trong bộ sưu tập thi thể người vẫn còn hiện diện tại Viện Y học Pháp y. Ông tìm thấy nhiều bộ phận cơ thể, với bình thủy tinh chứa nhiều mảng da và bình thí nghiệm chứa ruột và dạ dày của một nạn nhân.
Tuyên bố về việc phát hiện ra các mẫu vật cho hay “các nhãn dán định danh chính xác các mẫu vật và đề cập số đăng kí 107969, phù hợp với con số được xăm tại trại Auschwitz trên cánh tay của Menachem Taffel, 1 trong 86 nạn nhân”.
Tuy nhiên, các bộ phận cơ thể mới được tìm thấy không được giáo sư Hirt bảo quản. Người làm việc này là giáo sư pháp y Camille Simonin của khoa y tế thành phố Strasbourg, người vào thời điểm đó đang điều tra tội của Hirt. Những bộ phận này được thu thập khi giải phẫu trong lúc xác minh nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân.
Sử gia Toledano, đồng tác giả một bộ phim tài liệu về tội ác của Hirt, có manh mối về vị trí của các mảnh thi thể từ một trong những lá thư của giáo sư Simonin viết năm 1952. Những phần thi thể mới được phát hiện đang được trao trả cho cộng đồng Do Thái Strasbourg và sẽ được mai táng để an nghỉ cùng những nạn nhân còn lại tại nghĩa trang Cronebourg.
Ngoài 86 người bị giết để trở thành mẫu vật trưng bày, còn có nhiều tù nhân khác trở thành nạn nhân dưới tay giáo sư Đức quốc xã. Khoảng 150 người trở thành vật thí nghiệm vũ khí hóa học, với 7 hay 8 người được lưu hồ sơ chết trong lúc thử nghiệm.
Hirt trốn thoát lực lượng Đồng minh, chạy đến miền nam Đức. Tháng 6.1945, hắn tự sát để tránh bị bắt và xét xử vì tội ác chiến tranh.

Đức sẽ chi 100 tỷ USD mỗi năm để vực dậy quân đội

(Kiến Thức) - Theo tính toán của Bộ Quốc phòng Đức, tới năm 2024 nước này cần ít nhất 100 tỷ USD mỗi năm chi cho ngân sách quốc phòng mới có thể cứu quân đội Đức khởi bờ vực sụp đổ.

Nói không ngoa một chút nào thì trong tình cảnh hiện tại, quân đội Đức thậm chí còn không thể tự bảo vệ được quốc gia mình chứ đừng nói tới chuyện làm hại quốc gia khác. Nguồn ảnh: Nationalinterest.
 Nói không ngoa một chút nào thì trong tình cảnh hiện tại, quân đội Đức thậm chí còn không thể tự bảo vệ được quốc gia mình chứ đừng nói tới chuyện làm hại quốc gia khác. Nguồn ảnh: Nationalinterest.

Phát xít Đức khiếp sợ vũ khí “khủng” nào của Liên Xô?

(Kiến Thức) - Trong Chiến tranh thế giới 2, Liên Xô đã khiến phát xít Đức "kinh hồn bạt vía" mỗi lần triển khai pháo phản lực phóng loạt Kachiusa. Hệ thống pháo phản lực phóng loạt này của Liên Xô đã khiến Đức quốc xã tổn thất nghiêm trọng trên nhiều chiến trường.

Một trong những vũ khí khiến quân đội phát xít Đức khiếp sợ mỗi khi ra chiến trường là pháo phản lực phóng loạt Kachiusa của Liên Xô.
 Một trong những vũ khí khiến quân đội phát xít Đức khiếp sợ mỗi khi ra chiến trường là pháo phản lực phóng loạt Kachiusa của Liên Xô.