Phát hiện 8 cô gái trẻ vượt biên mang thai hộ cho người Trung Quốc

8 cô gái trẻ thừa nhận đã vượt biên trái phép từ đường biên giới Lạng Sơn sang Trung Quốc để mang thai hộ...

Công an TP Móng Cái vừa bàn giao 8 phụ nữ mang thai hộ cho công dân Trung Quốc cho tổ chức Rồng Xanh để hỗ trợ đưa về gia đình.
Sáng ngày 04/12, Công an TP Móng Cái nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân phường Hải Hòa, TP Móng Cái về việc một nhóm phụ nữ đang mang thai có nhiều biểu hiện lạ.
Ngay sau đó, tổ công tác Công an TP tiến hành kiểm tra hành chính các phòng nghỉ 204, 303, 305, 307 tại nhà nghi Sa Chi (khu 8, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) phát hiện 8 người phụ nữ đang mang thai có biểu hiện nghi vấn.
Phat hien 8 co gai tre vuot bien mang thai ho cho nguoi Trung Quoc
 
Những người phụ nữ này có tên: Trương Thị M. (SN 1999, trú tại huyện Thọi Sơn, tỉnh An Giang), Nguyễn Thị Kim H. (SN 1990, trú tại huyện Long Xuyên, tỉnh An Giang), Lê Thị Triệu V. (SN 2003, trú tại huyện Thọ Sơn, tỉnh An Giang), Nguyễn Thị U. (SN 1995, trú tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), Lê Thị Yên (SN 1983, trú tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), Trần Thị Liền (SN 1989, trú tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), Lê Thị Ngọc M, (SN 2002, trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Trần Thị H. (SN 1988, trú tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).
Qua điều tra, 8 phụ nữ này thừa nhận khoảng thời gian từ tháng 4/2018 đã vượt biên trái phép từ đường biên giới Lạng Sơn sang Trung Quốc để mang thai hộ.
Đến ngày 30/11 thì bị Công an Trung Quốc phát hiện, bắt giữ và trả về Việt Nam theo đường biên giới tại TP Móng Cái, sau đó thuê phòng tại địa chỉ trên để nghỉ ngơi, đợi đến ngày 06/12 sẽ đi về quê.
Hiện, Công an TP Móng Cái đã bàn giao 8 phụ nữ trên cho tổ chức Rồng Xanh để hỗ trợ đưa về gia đình.

Quảng Trị: Hai mẹ con bị lũ cuốn mất tích

Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang hết sức khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Quang Tri: Hai me con bi lu cuon mat tich

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 chiều 8-12, trong lúc đang rửa bát ở phía sau nhà thì bất ngờ nước ngập xô đổ bờ tường sát cống thoát nước cuốn trôi bà Lữ Thị Tú Anh (SN 1955) và con gái Nguyễn Lữ Vân Anh (SN 1983, trú khu phố 2, Đông Lễ, TP Đông Hà).  

Quang Tri: Hai me con bi lu cuon mat tich-Hinh-2
 Ngay sau khi tiếp nhận thông tin 2 mẹ con bị lũ cuốn trôi, lực lượng công an, chính quyền và nhân dân địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành tìm kiếm. Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng liên quan khẩn cấp tăng cường quân số tìm kiếm nạn nhân, đồng thời tăng cường lực lượng di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Quang Tri: Hai me con bi lu cuon mat tich-Hinh-3

Đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc công an tỉnh Quảng Trị cũng cho hay đơn vị đã điều động lực lượng công an tham gia cứu hộ, cứu nạn trong tình hình lũ dâng cao. 

Quang Tri: Hai me con bi lu cuon mat tich-Hinh-4

Được biết, tại đường Lê Lợi, nhiều ngôi nhà ngập đã được lực lượng chức năng tiếp cận kịp thời, giải thoát 4 người khỏi nơi nguy hiểm. Hiện còn 25 người đang mắc kẹt đang được lượng lượng công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục ứng cứu.Hiện ở Quảng Trị trời vẫn đang mưa lớn, công tác cứu hộ đang cực kỳ khẩn trương. PV sẽ tiếp tục thông tin vụ việc 2 mẹ con bị nước lũ cuốn trôi.

 

Thoát thân khi bị lừa bán, cô gái bán ngược kẻ buôn người

Vụ án buôn người khó tin nhưng có thật xảy ra tại Trung Quốc vào 5 năm trước đã khiến nhiều người ngỡ ngàng sau khi các thông tin cụ thể được tiết lộ ngay trên sóng truyền hình.

Được biết, chương trình pháp luật thuộc Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc đã đặc biệt đề cập đến một vụ án buôn người hi hữu xảy ra từ năm 2013 kèm theo nhiều tình tiết gay cấn, bất ngờ. Bởi lẽ, chỉ với một câu hỏi đơn giản, ai mới là nạn nhân thực sự trong trường hợp này cũng đã đủ để khiến nhiều người phải đau đầu.