Nuôi trăn khổng lồ làm thú cưng, hoảng hồn phát hiện sự thật

(Kiến Thức) - Sợ hãi vì trăn cưng lớn quá nhanh, có thể nuốt người, chủ nhân vội vàng quyên tặng trăn khổng lồ cho vườn thú.

Theo thông tin đăng tải, cách đây 3 năm ông Triệu, sống tại quận Cửu Long Pha, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc có nuôi một con trăn vàng quý hiếm làm thú cưng. Vì yêu thích những loài thú cưng độc, lạ nên ông Triệu rất chiều chuộng con trăn vàng. Chẳng ngờ, sau 3 năm được hưởng mọi của ngon vật lạ, từ một dáng vóc thon thả, con trăn vàng nhanh chóng phát triển cả về kích thước và trọng lượng.
Ngày ngày nhìn thấy con trăn cưng hóa thành trăn khổng lồ, dài đến 4 - 5m trườn đi trườn lại, ông Triệu bỗng nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi.
Nuoi tran khong lo lam thu cung, hoang hon phat hien su that
 
Bởi có tìm hiểu kỹ khi nuôi trăn làm thú cưng, ông Triệu biết rằng loài trăn khổng lồ có thể xơi tái con người chỉ trong thời gian ngắn.
Ám ảnh bởi điều đó, cuối cùng ông Triệu quyết định lấy lý do là bận bịu công việc, không có thời gian và tâm sức nuôi nấng, đem con trăn cưng tặng cho vườn bách thú Trùng Khánh.
Nuoi tran khong lo lam thu cung, hoang hon phat hien su that-Hinh-2
 
Tại vườn bách thú Trùng Khánh, cô Âu, người phụ trách các khu vực các loài động vật lưỡng cư cho biết: "Đây là lần đầu tiên vườn bách thú tiếp nhận một con trăn vàng khổng lồ từ người dân đem tặng".
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: "Nín thở" xem màn bắt trăn "khủng" bằng tay không
Cũng theo cô Âu, con trăn vàng khổng lồ này là kiểu hình đột biến bạch tạng rất hiếm của loài trăn Miến Điện. Thoạt nhìn, con trăn vàng đột biến nhìn rất ngoan ngoãn, hiền lành, dễ huấn luyện, vì vậy có một số người yêu thích nuôi chúng như thú cảnh. Hiện, con trăn vàng khổng lồ được đem tặng đã nặng tới 80kg, nếu phát triển hết tầm, nó có thể dài tới hơn 7m và nặng trên 100kg.
Nuoi tran khong lo lam thu cung, hoang hon phat hien su that-Hinh-3
 
Được biết, tại Trung Quốc, trăn Miến Điện thuộc loài động vật quý hiếm, được bảo vệ ở cấp quốc gia.

Xót xa lợn rừng và chó cắn xé đẫm máu để mua vui

(Kiến Thức) - Buộc những con chó và lợn rừng phải cắn xé nhau đến chết, những người dân ở làng Cikawao thuộc tỉnh Tây Java của Indonesia coi đó chỉ là cách kiếm thêm thu nhập.

Xot xa lon rung va cho can xe dam mau de mua vui
 Gần đây, với sự hoạt động mạnh mẽ của các tổ chức hoạt động vì quyền lợi động vật, nhiều quốc gia đã cấm ăn thịt chó. Thế nhưng, tại một số nơi trên thế giới, tình trạng ăn thịt chó, buộc những con chó phải tham gia các cuộc chiến đẫm máu vẫn đang xảy ra một cách ngang nhiên, công khai, khiến nhiều người phẫn nộ. 

Đang yên đi cưa cây xoài, hai vợ chồng gặp tai nạn thảm khốc

(Kiến Thức) - Một tai nạn thảm khốc đã xảy ra ở Bandu, Chiang Rai, Thái Lan khi một cặp vợ chồng sử dụng cưa máy để tỉa cây xoài trước nhà.

Theo thông tin đăng tải, khoảng 10h sáng ngày thứ Ba (24/10) vừa qua, tại Bandu, Chiang Rai, Thái Lan đã xảy ra một tai nạn thảm khốc khi bà Pitchasant Saengsrichan và chồng mình Noppadon Saengsrichan quyết định cắt tỉa cây xoài trước nhà bằng cưa máy.
Sau khi tỉa cành xong, ông Noppadon tiếp tục dùng cưa máy để cắt những cành lớn thành từng khúc nhỏ. Trong lúc đó, bà Pitchasant cũng giúp đỡ chồng bằng cách giữ cành cây để chồng cưa.
Không may, khi đang cắt khúc một cành xoài, chiếc áo khoác của bà Pitchasant vướng vào dây chuyền quay vòng của chiếc cưa máy. Ngay lập tức, người phụ nữ tội nghiệp ngã xuống.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, ông Noppadon không kịp khống chế khiến lưỡi cưa hạ thẳng xuống bên phải cổ họng của vợ, gây ra vết cắt rất sâu.
Dang yen di cua cay xoai, hai vo chong gap tai nan tham khoc
Hiện trường sự việc sau khi cảnh sát đến. 
Run rẩy tột độ khi máu của vợ bắn vào người nhưng ông Noppadon vẫn tỉnh táo bế vợ đến nơi sạch sẽ, dùng một miếng vải để băng bó cầm máu. Ngay sau đó, ông tức tốc gọi xe cứu thương.
Đáng tiếc, do vết thương quá sâu, máu chảy ra quá nhiều, bà Pitchasant đã chết trước khi các nhân viên y tế và cảnh sát đến.
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Những pha "chết hụt" vì người đi đường thiếu quan sát
Được biết, khi cảnh sát tới nơi, họ nhìn thấy cảnh tượng bà Pitchasant Saengsrichan nằm chết dưới đất, cổ họng bị thương nặng do lưỡi cưa máy gây ra. Ngồi bên cạnh đó là ông Noppadon Saengsrichan, khóc nức nở vì nỗi đau mất vợ.
Bi kịch xảy ra quá bất ngờ, khiến tất cả những người dân sống quanh đó cũng bàng hoàng không kém. Hàng xóm của đôi vợ chồng cho biết, hai vợ chồng ông Saengsrichan chung sống rất hạnh phúc và hòa hợp. Họ chưa bao giờ cãi nhau, hàng năm, đôi vợ chồng vẫn đều đặn cắt tỉa cây xoài trước nhà. Không nghĩ rằng lần này lại gặp họa, có lẽ đây chỉ là một tai nạn không ai mong muốn.
Tuy vậy, thi thể bà Pitchasant Saengsrichan vẫn được đưa tới bệnh viện để tiến hành khám nghiệm tử thi. Sau khi có kết quả, cảnh sát sẽ quyết định có bắt giữ và truy tố ông Noppadon hay không.