Nữ sát thủ “đột lốt” y tá xinh đẹp hại chết trẻ sơ sinh

Một y tá 32 tuổi ở Anh gây rúng động với 22 tội danh giết 17 trẻ sơ sinh, trong đó có 7 tội danh giết người và 15 tội danh cố ý giết người.

Qua những bức ảnh, khó ai có thể tin rằng Lucy Letby, một nữ y tá người Anh với nụ cười ngọt ngào và xinh đẹp, lại thực sự là một kẻ sát nhân máu lạnh, liên tục giết hại trẻ sơ sinh một cách tàn nhẫn.
Các ca tử vong ở trẻ sơ sinh tại bệnh viện mà Lucy Letby làm việc từ năm 2015 đến năm 2016 đều có dấu hiệu bất thường. Cuộc điều tra của bệnh viện cho thấy nguyên nhân trẻ sơ sinh tử vong là do mất chức năng tim phổi. Báo cáo cũng chỉ ra rằng những trẻ sơ sinh tử vong có những nốt bất thường trên bàn tay và bàn chân.
Cảnh sát mở cuộc điều tra từ năm 2017 và tin rằng những đứa trẻ này có khả năng bị giết chứ không phải tử vong vì nguyên nhân tự nhiên.
Nu sat thu “dot lot” y ta xinh dep hai chet tre so sinh
 Nữ y tá xinh đẹp Lucy Letby giả dạng nhân từ, ai ngờ là sát thủ hại chết trẻ sơ sinh. 
Sau nhiều cuộc điều tra, cảnh sát đã tạm giữ Lucy Letby, nhân viên y tế tiếp xúc gần gũi nhất với những đứa trẻ đã chết vì nghĩ rằng cô là một nghi phạm quan trọng.
Vào năm 2018, cảnh sát đã thực hiện trát hầu tòa đầu tiên đối với Lucy Letby và khám xét nhà ở địa phương của cô. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát thu thập một số bằng chứng, Lucy Letby được tại ngoại trong khi chờ cảnh sát điều tra thêm.
Sau hai năm điều tra, cảnh sát cuối cùng đã chính thức bắt giữ Lucy Letby vào ngày 10/11/2020 và tiến hành thẩm vấn, điều tra sâu hơn.
Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 10/10 vừa qua, công tố viên cho biết, cảnh sát đã tìm ra được các bằng chứng, chứng minh Lucy Letby chính là sát thủ máu lạnh, dùng thuốc độc lấy đi tính mạng của 7 trẻ sơ sinh, trong đó có 5 bé trai và 2 bé gái. 10 bé khác thoát được một kiếp nhưng vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.
Hiện tại, Lucy Letby bị cáo buộc 22 tội danh giết 17 trẻ sơ sinh, trong đó có 7 tội danh giết người và 15 tội danh cố ý giết người. Tuy nhiên, nữ y tá sát nhân vẫn tỏ ra bình tĩnh trước tòa và không nhận tội với các cáo buộc. 
Vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Bí ẩn “chiếc gương sát nhân” khiến 38 người đột tử vì xuất huyết não

Trong hơn 200 năm, chiếc gương đã khiến cho gần 40 người đột tử vì chứng xuất huyết não không rõ nguyên nhân.
 

Trong nhiều tiểu thuyết và câu chuyện trên khắp thế giới, có rất nhiều truyền thuyết về những chiếc gương ma thuật, và nổi tiếng nhất chiếc gương thần trong truyện nàng Bạch Tuyết. Tuy nhiên, gương ma thuật không chỉ xuất hiện trong các câu chuyện, chúng còn tồn tại thật sự trong lịch sử và thậm chí còn giết người trong thực tế... Đó chính là câu chuyện về chiếc gương giết người được người đời đặt tên là Louis Alvarez 1743 được xem là "thủ phạm" gây ra cái chết của 38 người trong hơn 260 năm.

Trẻ sơ sinh ngừng tim vì được cho uống mật khỉ phòng co giật

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) đã tiếp nhận và điều trị trường hợp trẻ sơ sinh 9 ngày được người nhà đưa vào cấp cứu.

Ngày 22/2, thông tin từ Khoa Nhi, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị trường hợp trẻ sơ sinh 9 ngày trú tại xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngừng thở và ngừng tim, tím tái.
Nguyên nhân được xác định là ngộ độc nghi do uống mật khỉ. Trước đó, trẻ sinh mổ đẻ được 7 ngày mới ra viện. Về nhà được 2 ngày, cháu khỏe mạnh bình thường, người lớn trong nhà cho rằng uống mật khỉ có thể phòng kinh phong nên đã cho cháu uống nửa thìa mật khỉ (khoảng 2,3ml). Sau khi uống 2 tiếng, trẻ có biểu hiện tím tái.