Nữ quan chức Australia dùng xe công đi...ăn trưa với bạn

Bà Jo Haylen, người đứng đầu Cơ quan Giao thông Vận tải bang New South Wales (Australia), đã lên tiếng xin lỗi sau khi yêu cầu tài xế xe công vụ đưa bà và một số người bạn đi ăn trưa.

The Guardian đưa tin, bữa trưa kéo dài 3 giờ vào cuối tuần nhân dịp Ngày Quốc khánh Australia, với chi phí khoảng 750 USD.
“Tôi đã đưa ra quyết định sai lầm", bà Jo Haylen xin lỗi hôm 2/2 và cho biết sẽ hoàn trả số tiền cho chuyến đi kéo dài 13 giờ với quãng đường 446 km đến thung lũng Hunter.
Nu quan chuc Australia dung xe cong di...an trua voi ban
Bà Jo Haylen. Ảnh: 9news.com. 
Khi được hỏi tại sao không đặt xe qua ứng dụng Uber, nữ quan chức Australia chỉ trả lời phóng viên: “Đáng lẽ ra tôi nên làm như vậy”.
Theo nhật ký hành trình được ghi lại vào ngày 25/1, chuyến đi của bà Haylen bắt đầu lúc 8 giờ sáng và kết thúc vào lúc 20h50 tối cùng ngày, được ghi chú là "chuyến công tác trong ngày làm việc".
Tài xế xe công vụ được cho là đã đi từ Sydney tới đón bà Haylen tại nhà ở bãi biển Caves, cách Sydney gần 100 km về phía bắc. Sau đó, bà Haylen và 5 người khác, bao gồm bạn thân của bà và cũng là người đứng đầu Cơ quan Nhà ở New South Wales Rose Jackson, được đưa đến nhà hàng tại Brokenwood Wines ở Pokolbin.
Chiếc xe sau đó đưa họ trở lại khu bãi biển trước khi tài xế quay trở lại Sydney.
Theo quy định hiện hành tại New South Wales, các bộ trưởng có thể sử dụng tài xế và xe công vụ vào mục đích cá nhân. Bà Haylen cho biết hành động của bà được phép theo hướng dẫn hiện hành, song bà thừa nhận chuyến đi này "không phù hợp".
Dù vậy, bà Haylen đã bác bỏ lời kêu gọi từ chức của phe đối lập.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ: Bắt giữ một quan chức liên quan vụ bạo loạn Đồi Capitol hồi năm 2021

Nguồn video: THĐT

Choáng ngợp cảnh ma mị trong ngôi làng bỏ hoang ở nước Nga

Từ cuối những năm 1980, ngôi làng Rudnik đã bị bỏ hoang và đến đầu thập niên 2000, nơi đây đóng cửa hoàn toàn.

Choang ngop canh ma mi trong ngoi lang bo hoang o nuoc Nga
 Russia Beyond đưa tin, ngôi làng Rudnik ở Vorkuta (Nga) đã bị bỏ hoang hàng chục năm. Ảnh: Khu định cư Rudnik vào cuối những năm 1950. (Nguồn ảnh: RBTH)

Choang ngop canh ma mi trong ngoi lang bo hoang o nuoc Nga-Hinh-2
 Lịch sử của Vorkuta bắt đầu với mỏ đầu tiên được các tù nhân Vorkutlag xây dựng vào những năm 1930.

Choang ngop canh ma mi trong ngoi lang bo hoang o nuoc Nga-Hinh-3
 Khi được công nhận là thành phố vào năm 1943, sự phát triển đã lan rộng sang phía bên kia sông và Rudmik trở thành một trong những khu phố của thành phố này.

Choang ngop canh ma mi trong ngoi lang bo hoang o nuoc Nga-Hinh-4
 Bất tiện chính là sự thiếu kết nối giao thông với trung tâm thành phố: Để đến bên kia sông, mọi người phải đi bộ qua một cây cầu treo.

Choang ngop canh ma mi trong ngoi lang bo hoang o nuoc Nga-Hinh-5
 Tuy nhiên, cuối thập niên 1980, Rudnik bị bỏ hoang và đầu thập niên 2000, nơi đây bị đóng cửa hoàn toàn.

Choang ngop canh ma mi trong ngoi lang bo hoang o nuoc Nga-Hinh-6
 Những tòa nhà bỏ hoang hàng chục năm tạo nên khung cảnh "ma mị" trong ngôi làng.

Choang ngop canh ma mi trong ngoi lang bo hoang o nuoc Nga-Hinh-7
Các cư dân đã được cấp căn hộ ở Vorkuta, thỉnh thoảng họ thăm những ngôi nhà cũ ở Rudnik hoặc nhìn về phía những ngôi nhà từ bên kia sông. 

Choang ngop canh ma mi trong ngoi lang bo hoang o nuoc Nga-Hinh-8
 Ngôi làng đã bị bỏ hoang hàng chục năm. 
Choang ngop canh ma mi trong ngoi lang bo hoang o nuoc Nga-Hinh-9
 Nhiều ngôi nhà đã xuống cấp và trông khá rùng rợn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ 

Đi ăn trộm, thiếu niên bị chủ nhà bắn tử vong

Hơn 20 năm trước, ông Tony Martin đã bắn chết một thiếu niên 16 tuổi sau khi cậu ta đột nhập vào nhà ông ở Norfolk, Anh.

Daily Mail đưa tin, vụ việc thiếu niên bị bắn tử vong khi đi ăn trộm xảy ra vào tháng 8/1999. Khi đó, Fred Barras, 16 tuổi, và Brendan Fearon, 29 tuổi, đã đột nhập vào nhà ông Tony ở Norfolk để trộm đồ khi cả hai đang trên đường từ Newark, Nottinghamshire.
Khi nghe thấy tiếng đột nhập, ông Martin đã đi xuống từ phòng ngủ ở tầng trên và nổ súng khiến Barras tử vong và làm bị thương Fearon.