"Nữ quái" sinh 10 người con hòng gây khó cảnh sát

Lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, "nữ quái" quê Vĩnh Long liên tục sinh con để trì hoãn việc thi hành án do phạm tội trộm cắp.

Liên quan đến trường hợp liên tục sinh con để trì hoãn việc thi hành án do phạm tội trộm cắp, chiều 14/10, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) - cho biết cơ quan điều tra đang hoàn tất thủ tục để chuyển hồ sơ vụ Nguyễn Thị Kiều (43 tuổi, người địa phương) có hành vi Trộm cắp tài sản, sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can trước pháp luật.
Theo cơ quan điều tra, ngày 19/5, Kiều đột nhập vào nhà bà Hồng (ngụ xã Long Phước) trộm 2 bộ lư đồng trị giá 15 triệu. Kiều bỏ lư vào bao tải, phủ lá mít lên trên để ngụy trang. Khi bê tang vật đi tẩu thoát, người phụ nữ này bị người dân phát hiện, báo cảnh sát bắt giữ.
"Nữ quái" dẫn con nhỏ theo khi được cảnh sát mời lấy lời khai. Ảnh Hồng Nam.
"Nữ quái" dẫn con nhỏ theo khi được cảnh sát mời lấy lời khai. Ảnh Hồng Nam.
Tại cơ quan công an, Kiều khai đầu năm 2016 còn đột nhập vào nhà ông Tốt (ở xã Bình Hòa Phước) trộm bộ lư đồng trị giá 10 triệu.
Quá trình điều tra vụ án, Công an huyện Long Hồ đã khởi tố Kiều nhưng do bị can đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại.
Theo cơ quan điều tra, Kiều có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp. Cô ta chuyên đối phó với cơ quan điều tra bằng cách sinh nở liên tục. Hiện Kiều có 10 người con.
Năm 1995, Kiều bị TAND huyện Long Hồ tuyên 15 tháng tù tội Trộm cắp tài sản, nhưng cũng được hoãn thi hành án.
“Mỗi lần cơ quan điều tra mời lên, Kiều luôn viện lý do lo cho con nhỏ để trì hoãn. Lần nào đến làm việc, Kiều dẫn ít nhất 2 con nhỏ theo" - một cán bộ điều tra cho hay.

Cảnh sát cơ động bắt gọn nữ quái vận chuyển ma túy trong đêm

(Kiến Thức) - Lợi dụng đêm tối nữ quái sử dụng xe máy vận chuyển ma túy đá nhưng bị lực lượng cảnh sát cơ động tóm gọn.

Công an phường Dịch Vọng Hậu (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ nữ quái vận chuyển ma túy xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 12/6, tại khu vực đường Trần Quốc Hoàn (Cầu Giấy, Hà Nội).
Nữ quái Lê Thị Loan bị cảnh sát cơ động Hà Nội bắt gọn sau khi vận chuyển ma túy.
 Nữ quái Lê Thị Loan bị cảnh sát cơ động Hà Nội bắt gọn sau khi vận chuyển ma túy.

Chùm ảnh: Hà Nội thay hình đổi mặt qua triển lãm 3D

Gần 20 tác phẩm 3D không gian các khu nhà tập thể của Hà Nội tại triển lãm sắp đặt "Thay hình đổi mặt" đưa người xem trở lại ký ức của quá khứ.

Triển lãm “Thay hình đổi mặt” (triển lãm – sắp đặt) của tác giả Nguyễn Thế Sơn và Trần Hậu Yên Thế tại Trung tâm Văn hóa Pháp (Tràng Tiền, Hà Nội) ghi lại nét thơ của những khu nhà tập thể và lưu lại như một tài liệu về nơi ở, một phong cách sống đang bị thay thế của người thủ đô.
 Triển lãm “Thay hình đổi mặt” (triển lãm – sắp đặt) của tác giả Nguyễn Thế Sơn và Trần Hậu Yên Thế tại Trung tâm Văn hóa Pháp (Tràng Tiền, Hà Nội) ghi lại nét thơ của những khu nhà tập thể và lưu lại như một tài liệu về nơi ở, một phong cách sống đang bị thay thế của người thủ đô.
Từng là biểu tượng cho không gian xã hội mới, những khu nhà tập thể như A2 Giảng Võ, D8 Thành Công, B2 Văn Chương là một dấu ấn quan trọng trong lịch sử nhà ở của Việt Nam. Người dân thủ đô được thấy lại Hà Nội trải dài trong hơn 50 năm trở lại đây giống như một bảo tàng sống, lưu trữ đầy đủ cả ký ức của quá khứ và nhịp sống của hiện tại.
 Từng là biểu tượng cho không gian xã hội mới, những khu nhà tập thể như A2 Giảng Võ, D8 Thành Công, B2 Văn Chương là một dấu ấn quan trọng trong lịch sử nhà ở của Việt Nam. Người dân thủ đô được thấy lại Hà Nội trải dài trong hơn 50 năm trở lại đây giống như một bảo tàng sống, lưu trữ đầy đủ cả ký ức của quá khứ và nhịp sống của hiện tại.