Nữ diễn viên bất hạnh nhất Cbiz: Bị cha ruột bỏ ở thùng rác

Tuy có ngoại hình ngọt ngào nhưng ít ai biết, Mao Hiểu Đồng có quá khứ vô cùng bất hạnh.

Mao Hiểu Đồng là nữ diễn viên sở hữu nét đẹp trong sáng, đáng yêu gần như khác hoàn toàn với những mỹ nhân trong Cbiz. 

Tuy nhiên ít ai biết cô gái xinh đẹp này đã phải chịu đựng và mạnh mẽ vượt qua nhiều sóng gió trong cuộc đời.

Nữ diễn viên bất hạnh nhất Cbiz: Bị cha ruột bỏ ở thùng rác ảnh 1

Mao Hiểu Đồng có nhan sắc ngọt ngào, mong manh khác hẳn với quá khứ đầy sóng gió và đau khổ.

Vốn sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, ngay từ khi mới sinh ra, Mao Hiểu Đồng bị chính cha ruột của mình vứt bỏ vào thùng rác. 

May mắn, cô được mẹ tìm thấy mới giữ được mạng sống. Người cha nghiện nghiện ngập, ra vào tù như cơm bữa sau này còn lên sóng truyền hình tố cáo con gái không chu cấp cho mình. 

Nữ diễn viên bất hạnh nhất Cbiz: Bị cha ruột bỏ ở thùng rác ảnh 3

Người đàn ông tự nhận là bố của Mao Hiểu Đồng xuất hiện trên truyền hình nói xấu con gái và yêu cầu nữ diễn viên phải chu cấp 50 triệu nhân dân tệ cho mình. 

Chuyện tình duyên của Mao Hiểu Đồng cũng hết sức lận đận, tốn không ít giấy mực của báo chí. Bạn trai Trần Tường được cho là đã phản bội Mao Hiểu Đồng, nhân lúc bạn gái sang tỉnh khác quay phim dẫn “gái lạ” về nhà. Sau đó còn trơ tráo đổ lỗi cho Mao Hiểu Đồng. 

Đứng trước việc Trần Tường liên tục bóp méo sự thật, đổ oan mọi thứ cho mình, nữ diễn viên đành phải tung file ghi âm vạch trần bạn trai cũ để bảo vệ bản thân. 

Nữ diễn viên bất hạnh nhất Cbiz: Bị cha ruột bỏ ở thùng rác ảnh 5

Chuyện tình cảm của Mao Hiểu Đồng với Trần Tường cũng nhiều lận đận và tốn không ít giấy mực của báo chí. 

Để đạt được thành công như hôm nay, Mao Hiểu Đồng đã trải qua không biết sóng gió cuộc đời, từ chuyện gia đình cho đến tình duyên. Nữ diễn viên được netizen nhận quả là “nữ cường” trong đời thật. 

Nữ diễn viên bất hạnh nhất Cbiz: Bị cha ruột bỏ ở thùng rác ảnh 7

Mao Hiểu Đồng được nhận xét là “nữ cường” phiên bản đời thực. 

Chồng mới mất em trai chồng đã đề nghị chuyện khiến tôi bàng hoàng

Cậu ta bảo chồng tôi mất rồi, mẹ chồng còn mỗi người con trai là cậu ta nên cậu ta phải về ở với bà.

Tôi và chồng gặp nhau khi tôi đã 40 tuổi, còn anh hơn tôi 3 tuổi. Cuộc đời tôi từng trải qua nhiều sóng gió và sự phản bội khi còn trẻ. Vì thế lúc gặp được chồng, tôi đã nghĩ anh là hạnh phúc muộn của mình.

Sau đám cưới, tôi dọn về chung sống với anh và mẹ chồng. Mỗi người chúng tôi đều có 1 đứa con riêng đang học Đại học xa nhà, thi thoảng mới về thăm nhà. Tuổi tác lại chẳng còn trẻ nên tôi và anh quyết định không sinh thêm con.

Nội dung “tài liệu mật” bị vợ Thủ tướng Đức ném vào thùng rác

Nhiều tài liệu cá nhân, thậm chí tài liệu mật thuộc của phu nhân Thủ tướng Đức bị phát hiện nằm trong một thùng rác ở khu dân cư, RT đưa tin.

Bà Britta Ernst, 61 tuổi, phu nhân Thủ tướng Đức Olaf Scholz đồng thời là thành viên Hội đồng Liên bang Đức bị cho là từng nhiều lần vứt tài liệu cá nhân vào thùng rác sinh hoạt, Der Spiegel, tuần báo nước Đức đưa tin hôm 22/7. "Một trong số chúng được coi là tài liệu mật nhưng lại bị vứt chung với rác thải sinh hoạt. Bà ấy dường như có thói quen vứt bỏ các tài liệu mật mà không cắt nhỏ chúng ra", Der Spiegel nhận định. "Những tài liệu mật này thực sự có thể ném được ra ngoài hay sao?".
Những tài liệu mật bị bà Ernst vứt bỏ lần đầu được phát hiện vào tháng 11 năm ngoái. Trong số những tờ giấy "vứt bừa bãi trên sàn" bên ngoài phòng thu gom rác có một bản nháp bài phát biểu của bà Ernst. Tờ tuần báo dường như "không hài lòng" khi vợ chồng nhà lãnh đạo nước Đức không phân loại rác thải để tái chế theo hướng dẫn của chính phủ, đặc biệt bà Ernst dường như không nghiêm túc trong việc xử lý các tài liệu cá nhân.