Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Phong thủy

Những sát nhân tuổi teen máu lạnh khét tiếng

02/07/2013 13:00
Nhật Anh (tổng hợp)
 Cody Posey là tên sát nhân máu lạnh khi nhẫn tâm dùng súng bắn chết cả gia đình vào năm 2004 gồm: cha, mẹ kế và người em gái cùng cha khác mẹ của mình là Mary Lee Schmid.
Cody Posey là tên sát nhân máu lạnh khi nhẫn tâm dùng súng bắn chết cả gia đình vào năm 2004 gồm: cha, mẹ kế và người em gái cùng cha khác mẹ của mình là Mary Lee Schmid.
 Tại cơ quan điều tra và phiên tòa xét xử, Posey khai rằng nguyên nhân của thảm kịch này là do cậu bị lạm dụng cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau nhiều lần bị cha bạo hành đánh đập hay dùng thanh sắt nung đỏ dí vào người, bị mẹ kế ép quan hệ... cậu đã không thể kiềm chế cơn giận dữ của bản thân nên đã lấy một khẩu súng từ yên ngựa và chạy vào nhà bắn chết ba người thân vào ngày 5/7/2004.
Tại cơ quan điều tra và phiên tòa xét xử, Posey khai rằng nguyên nhân của thảm kịch này là do cậu bị lạm dụng cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau nhiều lần bị cha bạo hành đánh đập hay dùng thanh sắt nung đỏ dí vào người, bị mẹ kế ép quan hệ... cậu đã không thể kiềm chế cơn giận dữ của bản thân nên đã lấy một khẩu súng từ yên ngựa và chạy vào nhà bắn chết ba người thân vào ngày 5/7/2004.
 Sau khi giết 3 mạng người chỉ trong chớp nhoáng, Posey đào một cái hố và chôn họ xuống hố nông rồi phủ phân lên trên.
Sau khi giết 3 mạng người chỉ trong chớp nhoáng, Posey đào một cái hố và chôn họ xuống hố nông rồi phủ phân lên trên.
 Do đó, Posey đã trở thành kẻ giết người máu lạnh khi mới 14 tuổi. Sau khi thực hiện hành động tàn ác này, cậu bé bỏ trốn đến nhà một người bạn. Tuy nhiên, Posey nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ vì có người báo án vụ mất tích kỳ lạ của 3 thành viên trong gia đình mình cũng như phát hiện ra những thi thể được chôn lấp.
Do đó, Posey đã trở thành kẻ giết người máu lạnh khi mới 14 tuổi. Sau khi thực hiện hành động tàn ác này, cậu bé bỏ trốn đến nhà một người bạn. Tuy nhiên, Posey nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ vì có người báo án vụ mất tích kỳ lạ của 3 thành viên trong gia đình mình cũng như phát hiện ra những thi thể được chôn lấp.
Trong ảnh là Pilo Vasquez - một trong những người đã chứng kiến sự đối xử tàn ác của người cha đối với con trai thuật lại những điều mắt thấy tai nghe trước hội đồng xét xử nhằm giảm mức án cho kẻ sát nhân trẻ.
Trong ảnh là Pilo Vasquez - một trong những người đã chứng kiến sự đối xử tàn ác của người cha đối với con trai thuật lại những điều mắt thấy tai nghe trước hội đồng xét xử nhằm giảm mức án cho kẻ sát nhân trẻ.
 Tuy nhiên, phía cảnh sát cho rằng, Posey không hề bị cha mẹ lạm dụng và cậu bịa ra câu chuyện đó để được giảm nhẹ tội.
Tuy nhiên, phía cảnh sát cho rằng, Posey không hề bị cha mẹ lạm dụng và cậu bịa ra câu chuyện đó để được giảm nhẹ tội.
 Vào tháng 2/2006, tòa án Mỹ kết án Posey tù chung thân vì tội giết 3 mạng người.
Vào tháng 2/2006, tòa án Mỹ kết án Posey tù chung thân vì tội giết 3 mạng người.
 Luật sư của y đã đưa ra bằng chứng nhằm giảm nhẹ tội cho thân chủ của mình rằng, sự việc tồi tệ có lẽ không xảy ra nếu như Posey không chơi "game mô phỏng giết người" Grand Theft Auto: Vice City.
Luật sư của y đã đưa ra bằng chứng nhằm giảm nhẹ tội cho thân chủ của mình rằng, sự việc tồi tệ có lẽ không xảy ra nếu như Posey không chơi "game mô phỏng giết người" Grand Theft Auto: Vice City.
 Thêm vào đó, họ hàng bên nhà ngoại của Posey cũng nỗ lực xin quan tòa giảm mức án cho cậu bé đáng thương
Thêm vào đó, họ hàng bên nhà ngoại của Posey cũng nỗ lực xin quan tòa giảm mức án cho cậu bé đáng thương
 Cuối cùng, Posey bị quan tòa tuyên án phải vào trại giáo dưỡng cải tạo đến năm 21 tuổi và tiếp nhận điều trị bệnh tâm thần.
Cuối cùng, Posey bị quan tòa tuyên án phải vào trại giáo dưỡng cải tạo đến năm 21 tuổi và tiếp nhận điều trị bệnh tâm thần.
 Ted Bundy là tên sát nhân máu lạnh thứ hai đã quyến rũ, bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại hàng trăm cô gái trẻ ở nhiều tiểu bang trên đất Mỹ từ năm 1974-1978. Cậu bắt đầu chuỗi hành động tàn ác trên từ khi mới 14-15 tuổi.
Ted Bundy là tên sát nhân máu lạnh thứ hai đã quyến rũ, bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại hàng trăm cô gái trẻ ở nhiều tiểu bang trên đất Mỹ từ năm 1974-1978. Cậu bắt đầu chuỗi hành động tàn ác trên từ khi mới 14-15 tuổi.
 Ted Bundy sinh năm 1946 và là kết quả của một mối tình vụng trộm. Cậu lớn lên trong vòng tay nuôi nấng của ông bà ngoại. Họ nói với hàng xóm rằng đó là con trai mình.
Ted Bundy sinh năm 1946 và là kết quả của một mối tình vụng trộm. Cậu lớn lên trong vòng tay nuôi nấng của ông bà ngoại. Họ nói với hàng xóm rằng đó là con trai mình.
 Chính vì vậy, Bundy lớn lên và cứ nghĩ rằng ông bà chính là cha mẹ ruột và người mẹ thực sự thì gọi là chị gái. Tuy nhiên, cậu đã phát hiện ra sự thật khủng khiếp đó khi 23 tuổi. Nó trở thành cú sốc tinh thần lớn với Bundy.
Chính vì vậy, Bundy lớn lên và cứ nghĩ rằng ông bà chính là cha mẹ ruột và người mẹ thực sự thì gọi là chị gái. Tuy nhiên, cậu đã phát hiện ra sự thật khủng khiếp đó khi 23 tuổi. Nó trở thành cú sốc tinh thần lớn với Bundy.
 Năm 1965, Bundy đỗ vào trường Đại học Washington và yêu một cô gái nhà giàu có tên Stephanie Brooks. Tuy nhiên, cô gái này đã nói lời chia tay với Bundy vào năm 1968 vì cậu không có mục tiêu rõ ràng cho tương lai cũng như không có chí tiến thủ.
Năm 1965, Bundy đỗ vào trường Đại học Washington và yêu một cô gái nhà giàu có tên Stephanie Brooks. Tuy nhiên, cô gái này đã nói lời chia tay với Bundy vào năm 1968 vì cậu không có mục tiêu rõ ràng cho tương lai cũng như không có chí tiến thủ.
 Mối tình đầu tan vỡ đã để lại vết thương lòng khá lớn trong trái tim Bundy. Và cậu cũng bỏ học giữa chừng vì vết thương quá lớn. Cảnh sát đã có đủ bằng chứng chứng minh Bundy đã cưỡng hiếp, bắt cóc và giết chết 30 cô gái trẻ ở 7 bang. Tuy nhiên, họ cho rằng con số này còn lớn hơn rất nhiều.
Mối tình đầu tan vỡ đã để lại vết thương lòng khá lớn trong trái tim Bundy. Và cậu cũng bỏ học giữa chừng vì vết thương quá lớn. Cảnh sát đã có đủ bằng chứng chứng minh Bundy đã cưỡng hiếp, bắt cóc và giết chết 30 cô gái trẻ ở 7 bang. Tuy nhiên, họ cho rằng con số này còn lớn hơn rất nhiều.
 Cảnh sát cũng tình nghi rằng, nạn nhân đầu tiên của Bundy là cô bé hàng xóm có tên Ann Marie Burr (8 tuổi) vào năm 1961. Họ cho rằng, cậu đã trở thành kẻ sát nhân khi mới 14-15 tuổi.
Cảnh sát cũng tình nghi rằng, nạn nhân đầu tiên của Bundy là cô bé hàng xóm có tên Ann Marie Burr (8 tuổi) vào năm 1961. Họ cho rằng, cậu đã trở thành kẻ sát nhân khi mới 14-15 tuổi.
 Tuy nhiên, Bundy khai rằng nạn nhân đầu tiên là Kathy Devine, một thiếu nữ xinh đẹp 15 tuổi. Hắn đã bắt cóc, bóp cổ và hãm hiếp nạn nhân vào tháng 11/1973. Sau đó, y vứt xác cô gái trẻ ở công viên McKenny, Washington.
Tuy nhiên, Bundy khai rằng nạn nhân đầu tiên là Kathy Devine, một thiếu nữ xinh đẹp 15 tuổi. Hắn đã bắt cóc, bóp cổ và hãm hiếp nạn nhân vào tháng 11/1973. Sau đó, y vứt xác cô gái trẻ ở công viên McKenny, Washington.
 Trong 4 năm tiếp theo, Bundy gây ra hàng loạt vụ án bắt cóc, hãm hiếp, giết người tương tự. Những nạn nhân mà hắn nhắm tới đều là các cô gái trẻ da trắng, độc thân, xinh đẹp. Bundy thường thực hiện hành vi độc ác vào buổi tối.
Trong 4 năm tiếp theo, Bundy gây ra hàng loạt vụ án bắt cóc, hãm hiếp, giết người tương tự. Những nạn nhân mà hắn nhắm tới đều là các cô gái trẻ da trắng, độc thân, xinh đẹp. Bundy thường thực hiện hành vi độc ác vào buổi tối.
 Hắn cũng thường xuyên sử dụng chiêu đóng giả người bị thương ở tay rồi tiếp cận nạn nhân. Với những tội ác kinh hoàng đã gây ra, sát nhân đẹp trai này đã bị cảnh sát bắt vào vào tháng 2/1978.
Hắn cũng thường xuyên sử dụng chiêu đóng giả người bị thương ở tay rồi tiếp cận nạn nhân. Với những tội ác kinh hoàng đã gây ra, sát nhân đẹp trai này đã bị cảnh sát bắt vào vào tháng 2/1978.
 Tên sát nhân này bị tòa tuyên án xử tử vào tháng 7/1978 và được thi hành vào ngày 24/1/1989. Tới lúc đó, kẻ giết người máu lạnh mới phải trả giá cho những hành động không bằng loài cầm thú của mình.
Tên sát nhân này bị tòa tuyên án xử tử vào tháng 7/1978 và được thi hành vào ngày 24/1/1989. Tới lúc đó, kẻ giết người máu lạnh mới phải trả giá cho những hành động không bằng loài cầm thú của mình.

Top tin bài hot nhất

Dự đoán ngày mới 17/5/2025 cho 12 con giáp: Tuất suôn sẻ

Dự đoán ngày mới 17/5/2025 cho 12 con giáp: Tuất suôn sẻ

16/05/2025 07:30
Dự đoán ngày mới 16/5/2025 cho 12 con giáp: Mão bị động

Dự đoán ngày mới 16/5/2025 cho 12 con giáp: Mão bị động

15/05/2025 07:30
Xếp hạng con giáp may mắn nhất 2 ngày cuối tuần 17-18/5/2025

Xếp hạng con giáp may mắn nhất 2 ngày cuối tuần 17-18/5/2025

16/05/2025 20:00
Tử vi 12 cung hoàng đạo 16/5/2025: Ma Kết vượng công danh

Tử vi 12 cung hoàng đạo 16/5/2025: Ma Kết vượng công danh

15/05/2025 14:00
Khổ đủ rồi, nửa cuối tháng 4 Âm 3 con giáp lộc về ngập lối

Khổ đủ rồi, nửa cuối tháng 4 Âm 3 con giáp lộc về ngập lối

14/05/2025 13:14

Bạn có thể quan tâm

Tử vi 12 cung hoàng đạo 20/5: Bạch Dương vô số điềm lành

Tử vi 12 cung hoàng đạo 20/5: Bạch Dương vô số điềm lành

Tuần cuối tháng 4 âm, tuổi nào đỏ nhất, tuổi nào thị phi?

Tuần cuối tháng 4 âm, tuổi nào đỏ nhất, tuổi nào thị phi?

Nhà có 7 loại cây nở hoa, gia chủ tiền tụ như mây kéo!

Nhà có 7 loại cây nở hoa, gia chủ tiền tụ như mây kéo!

Dự đoán ngày mới 20/5/2025 cho 12 con giáp: Thìn tiến bộ

Dự đoán ngày mới 20/5/2025 cho 12 con giáp: Thìn tiến bộ

Thần may mắn đỡ đầu sau tuổi 40, 3 con giáp tài vận xán lạn

Thần may mắn đỡ đầu sau tuổi 40, 3 con giáp tài vận xán lạn

Tháng 6, 3 con giáp mạo hiểm thành công, kiếm tiền đậm

Tháng 6, 3 con giáp mạo hiểm thành công, kiếm tiền đậm

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status