Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

VietnamDaily News

Những em bé có cha mẹ là quái thú

27/03/2014 12:30

(Kiến Thức) - Cậu bé sống cùng bầy sói ở Ấn Độ, những đứa trẻ sống cùng linh dương, tinh tinh, chó hoang… đều gây bất ngờ khi được phát hiện.

Lưu Thoa (theo SL)
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Dina Sanichar, cậu bé người sói Ấn Độ. Cậu bé Dina Sanichar được tìm thấy năm 1867, khi mới 6 tuổi sinh sống cùng một bầy sói ở Sekandra, Ấn Độ. Những người đi săn đã rất sửng sốt khi phát hiện một cậu bé theo một con sói vào hang của nó, chạy bằng bốn chân. Ban đầu cậu bé biểu hiện các thói quen của một động vật hoang dã, xé hết quần áo và ăn thức ăn trên mặt đất. Dina Sanichar chết vào năm 1895.
Dina Sanichar, cậu bé người sói Ấn Độ. Cậu bé Dina Sanichar được tìm thấy năm 1867, khi mới 6 tuổi sinh sống cùng một bầy sói ở Sekandra, Ấn Độ. Những người đi săn đã rất sửng sốt khi phát hiện một cậu bé theo một con sói vào hang của nó, chạy bằng bốn chân. Ban đầu cậu bé biểu hiện các thói quen của một động vật hoang dã, xé hết quần áo và ăn thức ăn trên mặt đất. Dina Sanichar chết vào năm 1895.
Kamala và Amala, hai cô bé người sói của Midnapore. Hai cô bé được phát hiện năm 1920, khi đó Kamala 8 tuổi, còn Amala mới chỉ 1,5 tuổi, được phát hiện tại một hang sói ở Midnapore, Ấn Độ. Các cô gái đều mang tâm trí của những con sói, xé quần áo và chỉ ăn thịt sống. Cả hai ngủ cuộn tròn lại với nhau và gầm gừ, co giật trong giấc ngủ. Cảm xúc duy nhất thể hiện qua khuôn mặt là sợ hãi.
Kamala và Amala, hai cô bé người sói của Midnapore. Hai cô bé được phát hiện năm 1920, khi đó Kamala 8 tuổi, còn Amala mới chỉ 1,5 tuổi, được phát hiện tại một hang sói ở Midnapore, Ấn Độ. Các cô gái đều mang tâm trí của những con sói, xé quần áo và chỉ ăn thịt sống. Cả hai ngủ cuộn tròn lại với nhau và gầm gừ, co giật trong giấc ngủ. Cảm xúc duy nhất thể hiện qua khuôn mặt là sợ hãi.
Daniel, cậu bé 12 tuổi sống cùng với loài dê, được phát hiện năm 1990 ở Andes, Peru, được cho là ở cùng với bầy dê tám năm, sống sót bằng cách uống sữa, ăn rễ và quả mọng. Vì sống cùng loài dê, cậu bé phát triển các tính cách hoang dã rõ rệt, đi bằng 4 chân, bàn tay và bàn chân cứng thành sẹo, có thể giao tiếp với dê và không thể học ngôn ngữ của con người.
Daniel, cậu bé 12 tuổi sống cùng với loài dê, được phát hiện năm 1990 ở Andes, Peru, được cho là ở cùng với bầy dê tám năm, sống sót bằng cách uống sữa, ăn rễ và quả mọng. Vì sống cùng loài dê, cậu bé phát triển các tính cách hoang dã rõ rệt, đi bằng 4 chân, bàn tay và bàn chân cứng thành sẹo, có thể giao tiếp với dê và không thể học ngôn ngữ của con người.
Cậu bé sống với linh dương ở sa mạc Syria, được phát hiện năm 1946, khi đó khoảng 10 tuổi, cậu bé có thể chạy tốc độ của những con linh dương, sống cùng một đàn linh dương ở thảo nguyên Syria.
Cậu bé sống với linh dương ở sa mạc Syria, được phát hiện năm 1946, khi đó khoảng 10 tuổi, cậu bé có thể chạy tốc độ của những con linh dương, sống cùng một đàn linh dương ở thảo nguyên Syria.
Bello, cậu bé Nigeria sống cùng bầy tinh tinh từ bé cho đến khi được tìm thấy vào năm 1996, khi đó 2 tuổi. Cậu bé bị khuyết tật cả về thể chất lẫn tinh thần, có lẽ cậu bé đã bị cha mẹ bỏ rơi vào khoảng thời gian sáu tháng tuổi, thực tế phổ biến với trẻ em khuyết tật của dân tộc thiểu số Fulani, ở phía tây châu Phi. Bello được tìm thấy với một gia đình tinh tinh trong rừng Falgore, 150 km về phía nam của Kano ở miền bắc Nigeria. Lần đầu tiên phát hiện ra, Bello đi như một con tinh tinh. Sáu năm sau Bello đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng vẫn nhảy xung quanh giống như cách tinh tinh làm. Bello qua đời năm 2005.
Bello, cậu bé Nigeria sống cùng bầy tinh tinh từ bé cho đến khi được tìm thấy vào năm 1996, khi đó 2 tuổi. Cậu bé bị khuyết tật cả về thể chất lẫn tinh thần, có lẽ cậu bé đã bị cha mẹ bỏ rơi vào khoảng thời gian sáu tháng tuổi, thực tế phổ biến với trẻ em khuyết tật của dân tộc thiểu số Fulani, ở phía tây châu Phi. Bello được tìm thấy với một gia đình tinh tinh trong rừng Falgore, 150 km về phía nam của Kano ở miền bắc Nigeria. Lần đầu tiên phát hiện ra, Bello đi như một con tinh tinh. Sáu năm sau Bello đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng vẫn nhảy xung quanh giống như cách tinh tinh làm. Bello qua đời năm 2005.
Cậu bé John Ssebunya sinh ra vào giữa những năm 1980, nhưng bỏ nhà ra đi (có thể là trong độ tuổi khoảng ba) sau khi nhìn thấy mẹ bị sát hại bởi chính cha của mình. Cậu bé được chăm sóc bởi một bầy khỉ trong rừng ở Uganda. Cậu bé được tìm thấy năm 1991, ẩn mình trong một cái cây, khi đó toàn bộ cơ thể John Ssebunya đã bao phủ bởi lông giống như khỉ, cậu bé không thể nói chuyện hay khóc, nhưng sau đó đã học nói.
Cậu bé John Ssebunya sinh ra vào giữa những năm 1980, nhưng bỏ nhà ra đi (có thể là trong độ tuổi khoảng ba) sau khi nhìn thấy mẹ bị sát hại bởi chính cha của mình. Cậu bé được chăm sóc bởi một bầy khỉ trong rừng ở Uganda. Cậu bé được tìm thấy năm 1991, ẩn mình trong một cái cây, khi đó toàn bộ cơ thể John Ssebunya đã bao phủ bởi lông giống như khỉ, cậu bé không thể nói chuyện hay khóc, nhưng sau đó đã học nói.
Traian Caldarar là một cậu bé người Romania sống cuộc sống hoang dã với loài chó trong suốt ba năm. Cậu bé rời khỏi nhà vì bạo lực gia đình. Cậu bé được tìm thấy năm 7 tuổi, nhưng lúc đó chỉ có ngoại hình của một cậu bé ba tuổi, không thể nói, và trần truồng, sống trong một hộp các tông được phủ một tấm nilon. Cậu bé được cho là sống cùng nhiều con chó hoang ở vùng nông thôn Transylvania.
Traian Caldarar là một cậu bé người Romania sống cuộc sống hoang dã với loài chó trong suốt ba năm. Cậu bé rời khỏi nhà vì bạo lực gia đình. Cậu bé được tìm thấy năm 7 tuổi, nhưng lúc đó chỉ có ngoại hình của một cậu bé ba tuổi, không thể nói, và trần truồng, sống trong một hộp các tông được phủ một tấm nilon. Cậu bé được cho là sống cùng nhiều con chó hoang ở vùng nông thôn Transylvania.
Rochom P'ngieng, cô gái người Campuchia được tìm thấy sống trong khu rừng rậm ở tỉnh Ratanakiri, Campuchia năm 2007. Cô bé được phát hiện trong tình trạng bẩn thỉu, trần truồng và sợ hãi. Một tuần sau khi được phát hiện, cô bé gặp nhiều khó khăn để điều chỉnh với cuộc sống con người. Tháng 5/2010, Rochom P'ngieng đã bỏ trốn trở lại rừng.
Rochom P'ngieng, cô gái người Campuchia được tìm thấy sống trong khu rừng rậm ở tỉnh Ratanakiri, Campuchia năm 2007. Cô bé được phát hiện trong tình trạng bẩn thỉu, trần truồng và sợ hãi. Một tuần sau khi được phát hiện, cô bé gặp nhiều khó khăn để điều chỉnh với cuộc sống con người. Tháng 5/2010, Rochom P'ngieng đã bỏ trốn trở lại rừng.
Cậu bé chim người Nga. Năm 2008, các nhân viên y tế Nga giải cứu một cậu bé 7 tuổi có thể giao tiếp bằng cách "hót líu lo", đứa trẻ bị bỏ rơi được tìm thấy sống trong một căn hộ nhỏ hai phòng được bao quanh bởi lồng chứa hàng chục loài chim, thức ăn gia cầm và phân. Cậu bé không hiểu ngôn ngữ con người, tất cả các loài chim đã giao tiếp với cậu bé và dạy tiếng chim.
Cậu bé chim người Nga. Năm 2008, các nhân viên y tế Nga giải cứu một cậu bé 7 tuổi có thể giao tiếp bằng cách "hót líu lo", đứa trẻ bị bỏ rơi được tìm thấy sống trong một căn hộ nhỏ hai phòng được bao quanh bởi lồng chứa hàng chục loài chim, thức ăn gia cầm và phân. Cậu bé không hiểu ngôn ngữ con người, tất cả các loài chim đã giao tiếp với cậu bé và dạy tiếng chim.
Không thực sự hoặc là một đứa trẻ hoang dã, nhưng Oxana Malaya đã trải qua toàn bộ thời thơ ấu từ 3 đến 8 tuổi sống trong cũi chó ở vườn sau của gia đình ở Novaya Blagoveschenka, Ukraine. Cha mẹ cô bé là người nghiện rượu, không thể chăm sóc cho cô, cô bé đã gặp gỡ những con chó hoang lang thang trên các đường phố, cùng chúng sống phía sau nhà mình. Cô bé được chăm sóc, học hành vi và phong cách của bầy chó. Cô bé gầm gừ, sủa, đi bằng bốn chân và cúi xuống như một con chó hoang. Khi được phát hiện, Oxana rất khó để tiếp cận lại các kỹ năng xã hội và tình cảm con người bình thường.
Không thực sự hoặc là một đứa trẻ hoang dã, nhưng Oxana Malaya đã trải qua toàn bộ thời thơ ấu từ 3 đến 8 tuổi sống trong cũi chó ở vườn sau của gia đình ở Novaya Blagoveschenka, Ukraine. Cha mẹ cô bé là người nghiện rượu, không thể chăm sóc cho cô, cô bé đã gặp gỡ những con chó hoang lang thang trên các đường phố, cùng chúng sống phía sau nhà mình. Cô bé được chăm sóc, học hành vi và phong cách của bầy chó. Cô bé gầm gừ, sủa, đi bằng bốn chân và cúi xuống như một con chó hoang. Khi được phát hiện, Oxana rất khó để tiếp cận lại các kỹ năng xã hội và tình cảm con người bình thường.

Bạn có thể quan tâm

Ukraine chi 1 tỷ euro xây tuyến phòng thủ, Nga vẫn đạt bước tiến đều đặn

Cuối cùng đây vẫn là mẫu iPhone đáng lựa chọn nhất lúc này

Mua Redmi Note 14 Pro Series tại Thế Giới Di Động: Nhận ngay đặc quyền 1 đổi 1 trong vòng 1 năm

Bí mật đằng sau gói mì Hảo Hảo

Ford Territory vs Honda CR-V: Cuộc chiến xe crossover đáng chú ý tại Việt Nam

Tỷ phú có ảnh hưởng hàng đầu khu vực Trung Đông giàu cỡ nào?

Giá xe Honda CR-V tháng 7/2025, ưu đãi 50% lệ phí trước bạ

Những mâm cơm dân dã ngày hè khiến ai thấy cũng muốn về nhà

Elon Musk và cuộc chiến chính trị đang nhấn chìm Tesla

CellphoneS mở bán OPPO Reno14 series, trợ giá đến 2 triệu thu cũ đổi mới cùng nhiều quà tặng

Người dân cần thận trọng khi lựa chọn thiết bị báo cháy không dây

Cận cảnh Peugeot 408 giới hạn 215 chiếc tại Việt Nam

Top tin bài hot nhất

Mỹ dọa áp lại thuế từ ngày 1/8 với các đối tác chưa đạt thỏa thuận thương mại

07/07/2025 07:22

Giá xe Honda BR-V lăn bánh tháng 7/2025, ưu đãi 50% phí trước bạ

07/07/2025 07:52

Thủ lĩnh Houthi lên tiếng khi Israel mở chiến dịch “Lá cờ đen”, không kích dữ dội

07/07/2025 08:52

Bất ngờ trúng số, cô gái Sóc Trăng “hốt” luôn chàng bán vé số

07/07/2025 09:08

Dự án khu nhà phố thương mại Gia Khải chính thức cất nóc, khởi công trường mầm non

07/07/2025 08:56

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status