
Nhắc đến hoa giấy phải kể ngay đến góc chụp “cực phẩm” đầu đường Phương Liệt, ngã rẽ Tô Hiến Thành giao Bùi Thị Xuân. Hoa giấy bao phủ toàn bộ nóc nhà phủ xuống đường ray, còn ngay gần khu tập thể cũ tạo nên khung cảnh thơ mộng. Ảnh: Lâm

Lưu ý là chụp ảnh hoa giấy tại đây thì luôn phải chú ý, cảnh giác hiệu lệnh của tàu hoả và các phương tiện khác nhé. Ảnh: Lâm

Một điểm check in hoa giấy ở Hà Nội nữa là tại đường Kim Giang, giàn hoa nở rộ hoà cùng bức tường vàng đậm chất Hội An nổi bật không thể rời mắt. Ảnh: Mỹ Huyền

Chỉ cần diện váy áo có màu sắc sặc sỡ là có ngay bức ảnh với hoa giấy đẹp như tranh vẽ. Ảnh: Mỹ Huyền

Giàn hoa giấy mọc xung quanh hàng rào công viên Thống Nhất, vậy nên các bạn trẻ có thể chụp ngay ngoài bờ tường, ven đường Lê Duẩn, hoặc vào trực tiếp bên trong công viên cũng được. Ảnh @_ng.trang_84.

Những cây hoa giấy ở đây mọc rậm rạp, tuy nhiên có công nhân môi trường cắt tỉa thường xuyên nên được tạo dáng gọn gàng. Ảnh @_ng.trang_84

Giàn hoa giấy ở đoạn Trường Chinh giao Nguyễn Lân cũng nổi bật không kém. Ảnh: Văn Hùng

Hè tháng 6, dạo quanh Hà Nội, ta dễ dàng bắt gặp những giàn hoa giấy nở bung nở. Ảnh: Văn Hùng

Gần trường THCS Linh Đàm cũng có giàn hoa giấy đẹp quên lối về. Ảnh: Thanh Thanh

Hoa giấy đem đến cho thủ đô một vẻ đẹp rất riêng, vừa thơ mộng, mỏng manh, lại vừa xốn xang, tươi tắn. Ảnh: Thanh Thanh