Như Quỳnh tuổi U60 mong chờ tình yêu chân thành

Ca sĩ Như Quỳnh nói trước đây hay đổ lỗi cho hoàn cảnh khiến chị khó tìm được hạnh phúc trọn vẹn và giờ đã hiểu do bản thân quá cầu toàn.

Ca sĩ Như Quỳnh làm khách mời trong chương trình The Khang Show tập 12 của MC Nguyên Khang. Như Quỳnh kể, chị sớm bén duyên âm nhạc vì thừa hưởng đam mê ca hát từ bố mẹ. Ngày đầu lên sân khấu, chị bật khóc lúc ống kính máy quay tới gần. Sau này, chị có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp khi chiến thắng các cuộc thi ca hát chuyên nghiệp. Trên sân khấu hải ngoại, chị được đón nhận, có cơ hội thử sức nhiều thể loại nhạc. 

Nhu Quynh tuoi U60 mong cho tinh yeu chan thanh

Như Quỳnh trẻ đẹp ở tuổi 52.

Những năm gần đây, Như Quỳnh năng về nước biểu diễn. Chị cảm nhận sự ấm áp, quen thuộc khi ca hát trước khán giả quê hương. Tuy nhiên khoảng năm 2021, chị lần đầu gặp sự cố với dàn nhạc. Tình huống sau đó trở thành hot trend hài hước, được khán giả lan truyền trên mạng xã hội với tên gọi “Techno – Cha cha cha”. 

Giải thích về chuyện này, Như Quỳnh nói: “Hôm đó, chương trình sử dụng bản beat thu sẵn mà tôi thì quen hát với ban nhạc chơi live. Tôi yêu cầu nhạc công chuyển tông mà nói mãi không thấy ai. Tôi đã ráng ‘gồng’ để hoàn thành bài hát dù nhạc không phù hợp”. Nữ ca sĩ cho biết đã trải qua cảm xúc bối rối, ngại ngùng trong đêm nhạc đó. Chị lo sợ khán giả sẽ chê giọng hát, hoặc nghĩ “cô ca sĩ này hát dở vậy mà cũng lên sân khấu”. 

Nhu Quynh tuoi U60 mong cho tinh yeu chan thanh-Hinh-2

MC Nguyên Khang cảm nhận sự yêu mến khán giả dành cho nữ ca sĩ không đổi.

Cũng trong chương trình, Nguyên Khang có dịp nghe Như Quỳnh tâm sự chuyện tình cảm. Anh hỏi: “Chị đã bao giờ mặc áo cưới trên sân khấu chưa?”, ca sĩ thú nhận: “Tôi từng nhiều lần mặc váy cưới trên sân khấu và cảm thấy tràn trề hạnh phúc. Tôi từng ước nó sẽ mãi mãi đẹp như vậy, nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi”. 

Như Quỳnh chiêm nghiệm lại, trước đây, chị hay đổ lỗi cho hoàn cảnh khiến chị khó tìm được hạnh phúc trọn vẹn. Sau này, chị hiểu rằng mình quá cầu toàn, mong đợi cuộc đời thực cũng đẹp như trên sân khấu. 

“Tôi sống như người bình thường hơi khó, mặc dù rất muốn. Tổ Nghiệp đã cho tôi may mắn được thăng hoa trong âm nhạc, đổi lại, sẽ có những thiệt thòi. Nhưng tôi luôn nhìn vào đó để biết rằng mình vẫn hạnh phúc hơn nhiều người khác”, Như Quỳnh nói. 

Nữ ca sĩ cho biết thêm, chị không sống lý trí mà hoàn toàn dựa vào cảm xúc. Có lúc, chị thấy cô đơn và suy nghĩ tiêu cực nhưng chị vẫn đủ bình tĩnh nhắc nhở bản thân quay trở lại với con đường chị đang đi. 

Nhu Quynh tuoi U60 mong cho tinh yeu chan thanh-Hinh-3

Nữ danh ca thừa nhận khó bản thân khó hạnh phúc vì quá cầu toàn.

Như Quỳnh nói ở tuổi 52, ước mơ lớn nhất của chị là được trở về thời thanh xuân. Khi đó, chị sẽ sống hết mình cho nghệ thuật, sẵn sàng nói lời yêu thương đến những người xung quanh. Trước đây, vì ngần ngại, nữ ca sĩ không dám bày tỏ mà chờ đợi. “Tôi đã chờ đợi nhưng có những người tôi mong cầu, đợi hoài mà không thấy họ trả lời”, giọng ca hải ngoại chia sẻ. 

Trong một tình huống, Nguyên Khang hỏi Như Quỳnh: “Nếu một người đàn ông thực lòng yêu thương và bày tỏ tình cảm với chị, chị có đón nhận không?”. Nữ ca sĩ cười trìu mến, đáp lời host: “Nếu một người đàn ông đến trước mặt tôi và nói rằng ‘Anh yêu em’, tôi cũng sẽ sẵn sàng nói: ‘Em đã đợi anh, anh còn chờ đợi gì nữa”.  

Năm 2022, Như Quỳnh trải qua cú sốc mất người thân. Chị chật vật cân bằng cảm xúc và khó khăn để chấp nhận rằng chị không thể toàn vẹn cả cả trong cuộc sống gia đình lẫn trên sân khấu. Khi khó khăn đi qua, chị tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, cảm nhận “con tim đã vui trở lại”. Với Như Quỳnh, dù điều này hơi muộn, nhưng không sao. 

Nhạc sĩ Phương Uyên tiết lộ về gia cảnh trong quá khứ của Như Quỳnh

Ít người ngờ rằng trước khi nổi tiếng như hiện tại, 'Giai nhân làng nhạc' Như Quỳnh đã có một cuộc sống khó khăn đến vậy.

Trong chương trình Music Box, nhạc sĩ Phương Uyên ngoài đời tư cá nhân cũng đã tâm sự kỉ niệm về cô bạn thân là danh ca Như Quỳnh.

“Cô Nết” Như Quỳnh kể chuyện “Đến hẹn lại lên“

Được coi là một bộ phim kinh điển về chiến tranh cách mạng của điện ảnh Việt Nam, “Đến hẹn lại lên” còn là cầu nối để một cô đào cải lương trở thành diễn viên Như Quỳnh ngày nay.

Nữ diễn viên xuất sắc nhất ở tuổi 20

"20 tuổi, lần đầu tiên tôi làm việc với đạo diễn Trần Vũ, ông rất kỹ lưỡng từ những tiểu tiết nhỏ. Để tìm được những bộ áo tứ thân, áo the khăn xếp, ô lục soạn, bộ dây xà tích... người của đoàn phim phải đi khắp 49 làng quan họ ở Bắc Ninh để gom góp. Khi nhận vai Nết, tôi cũng không hiểu vì sao mình được chọn. Mãi sau thấy đạo diễn cầm tấm ảnh đời thường của tôi, tôi mới biết mình được chọn nhờ tấm ảnh này. Cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra ai là người chụp mình vào khoảnh khắc ấy", NSND Như Quỳnh chia sẻ.