
Một người tị nạn Syria đến từ Aleppo bế đứa con mới một tháng tuổi sau khi tới đảo Lesbos, Hy Lạp, ngày 3/9/2015.

Một gia đình nhập cư ngã xuống đường ray tàu ở thị trấn Bicske, Hungary ngày 3/9/2015.

Bé sơ sinh tị nạn vượt biên ngủ ngon trên tay mẹ sau khi qua biên giới Hungary – Serbia gần Roszke, Hungary ngày 26/8/2015.

Một cảnh sát vừa bế em bé sơ sinh vừa làm nhiệm vụ khi các di dân đang tìm cách vào Macedonia ngày 2/9/2015.

Một ông bố di dân người Afghanistan vừa bế con nhỏ trên tay vừa leo dốc sau khi họ tới đảo Lesbos, Hy Lạp, ngày 22/8/2015.

Một người đàn ông Kosovo bế con nhỏ trên tay vượt biên giới Hungary – Serbia ngày 6/2/2015.

Em bé di dân ngủ ngoan trên tay bố sau khi qua biên giới vào Macedonia ngày 1/9/2015.

Một di dân đến từ Aleppo, Syria bế con nhỏ 30 ngày tuổi lên chuyến tàu đông đúc tới Macedonia ngày 2/8.

Di dân đổ xô lên một con tàu ở nhà ga Keleti, Budapest, Hungary ngày 3/9/2015.

Các di dân Afghanistan đặt chân lên một bãi biển ở đảo Kos, Hy Lạp ngày 27/5. Gương mặt của các em nhỏ dường như chưa hết sợ hãi.

Người phụ nữ ôm chặt con nhỏ giữa trời mưa ở khu vực gần biên giới giữa Hy Lạp và Macedonia ngày 22/8.

Một em nhỏ khóc thét ở biên giới giữa Macedonia và Hy Lạp ngày 21/8.

Một di dân chơi đùa cùng con nhỏ khi họ chờ lên chuyến tàu tới nhà ga Gevgelija ở Macedonia ngày 14/8.

Một người dân tị nạn Syria ngồi ôm con nhỏ tại cảng biển ở đảo Kos, Hy Lạp ngày 15/8.

Một di dân Syria bế con nhỏ ở thị trấn Behramkale, tỉnh Canakkale, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/8 và sẽ lên thuyền tới đảo Lesbos, Hy Lạp.

Người phụ nữ bế con nhỏ trong công viên ở trung tâm Athens ngày 10/8.

Người mẹ bế con nhỏ trong lúc chờ tàu ở nhà ga Gevgelija, gần biên giới Hy Lạp – Macedonia ngày 30/7.

Rất nhiều trẻ nhỏ theo bố mẹ trên những chuyến hành trình vượt biên đầy nguy hiểm.

Di dân tập trung bên ngoài nhà ga ở Budapest, Hungary ngày 1/9.

Tương lai của những đứa trẻ di cư này không biết sẽ ra sao.