Nhiều người bị cướp giật iPhone khi đi chơi Tết

Khi dạo chơi tại đường hoa Nguyễn Huệ, rất nhiều người dân bị dàn cảnh trộm cướp giật điện thoại và túi xách.

Ngày 26/1, (29 Tết), rất đông người dân TP đã đến đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1) để vui chơi, chụp ảnh trước thềm năm mới Đinh Dậu 2017. Cũng tại đây nhiều người dân bị kẻ gian dàn cảnh trộm cướp giật điện thoại và túi xách.
Ghi nhận trong sáng 26/1, đã có 8 nạn nhân đến chốt bảo vệ để trình báo bị cướp giật điện thoại, ví tiền, trong đó đa phần là bị mất iPhone.
Nhieu nguoi bi cuop giat iPhone khi di choi Tet
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: N.T. 
Anh Lê (ngụ quận 1), bị giật chiếc điện thoại iPhone 7 Plus cho biết khoảng 10h sáng, anh đưa điện thoại cho con gái chụp hình thì bị nhóm khoảng 3 phụ nữ lại gần dùng quạt vờ che nắng sau đó ra tay giật điện thoại bé đang cầm rồi tẩu thoát.
Một nữ Việt Kiều cũng bị cướp giật mất chiếc điện thoại iPhone 7. Sau khi trình báo sự việc với lực lượng bảo vệ tại đường hoa, nữ du khách ôm chồng khóc vì trong tài sản chứa rất nhiều dữ liệu quan trọng.
Nhieu nguoi bi cuop giat iPhone khi di choi Tet-Hinh-2
Hệ thống camera dày đặc ở đường hoa. Ảnh: N.T. 
Tối qua, 25/1, sau vài giờ khai mạc đường hoa, Zing.vn cũng ghi nhận nhiều người dân đi thưởng ngoạn cũng bị trộm, cướp xâm phạm tài sản.
Ngay sau khi xảy ra nhiều vụ cướp giật và trộm điện thoại, lực lượng bảo vệ đã báo tin về tổ Cảnh sát cơ động và Công an phường Bến Nghé, Công an quận 1 nhằm tăng cường tuần tra để ngăn chặn.
Trước đó, thượng tá Nguyễn Nhật Thành, Phó trưởng Công an quận 1, TP.HCM cho biết, để thắt chặt an ninh đường hoa, nhiều lực lượng cảnh sát được bố trí canh gác. Theo nhà chức trách, ngoài cảnh sát công khai còn có đặc nhiệm hình sự hóa trang mật phục tuần tra, tiếp cận những người nghi vấn.
Nhieu nguoi bi cuop giat iPhone khi di choi Tet-Hinh-3
Màn hình camera để quan sát đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: N.T. 
Chiều 26/1, trao đổi với Zing.vn lãnh đạo Công an quận 1 cho biết chưa bắt được băng nhóm trộm cướp nào tại địa điểm nêu trên.

Đi dạo, bị cướp giật điện thoại Vertu trị giá 600 triệu

Cầm chiếc điện thoại Vertu trị giá 600 triệu đồng đi dạo bộ gần Thảo Cầm Viên, anh Tiệp bị đối tượng cướp giật mất.

Ngày 6/8, công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đang tiến hành truy xét đối tượng cướp giật tài sản lớn tại trước Thảo Cầm Viên, phường Bến Nghé, quận 1. Nạn nhân là anh Triệu Khắc Tiệp (33 tuổi, quê quán Hà Nội).
Di dao bi cuop giat dien thoai Vertu tri gia 600 trieu
 Con hẻm 11A nơi xảy ra vụ cướp.

Chùm ảnh: Ngày cuối năm ở gia đình đông con nhất Hà Nội

Những đứa trẻ của gia đình đông con nhất Hà Nội không quần áo mới, mặt mũi lấm lem, chờ bánh chưng đón Tết.

Chum anh: Ngay cuoi nam o gia dinh dong con nhat Ha Noi
Chiều tối 28 Tết, bà Đặng Thị Hải (48 tuổi, xóm Cổ Bản, Đồng Mai, Hà Đông) cùng đàn con mới bắt đầu chuẩn bị Tết. Gia đình bà là gia đình đông con nhất Hà Nội.
Chum anh: Ngay cuoi nam o gia dinh dong con nhat Ha Noi-Hinh-2
 Khu bếp lạnh ngắt ngổn ngang đồ đạc lỉnh kỉnh.
Chum anh: Ngay cuoi nam o gia dinh dong con nhat Ha Noi-Hinh-3
 Chồng bà Hải mất đầu năm 2016, đây là năm đầu tiên một mình bà chuẩn bị Tết cho đàn con. Bà Hải chia sẻ: “Hồi ông ấy còn sống, thường gói bánh chưng sớm, cả nhà cùng thức canh bánh. Năm nay, tôi bận bịu quá đến giờ mới gói được”.
Chum anh: Ngay cuoi nam o gia dinh dong con nhat Ha Noi-Hinh-4
 Tết năm nay, bà Hải dự tính gói 20 cái bánh chưng cho các con ăn Tết.
Chum anh: Ngay cuoi nam o gia dinh dong con nhat Ha Noi-Hinh-5
 Những đứa trẻ háo hức chạy qua chạy lại chờ gói bánh chưng.
Chum anh: Ngay cuoi nam o gia dinh dong con nhat Ha Noi-Hinh-6
 Ngô Thị Sáng, 6 tuổi khoe: “Em vẫn còn bé, được mua áo mới. Anh Phúc, anh Đức không có đâu”.
Chum anh: Ngay cuoi nam o gia dinh dong con nhat Ha Noi-Hinh-7
 Ngô Doãn Nhân, 4 tuổi, con trai út của bà Hải mắc bệnh chứng nhược thị, mắt nhìn không rõ vẫn háo hức nhìn mọi người chuẩn bị Tết.
Chum anh: Ngay cuoi nam o gia dinh dong con nhat Ha Noi-Hinh-8
 Phúc, 12 tuổi thì tranh thủ quét vôi ở góc nhà.
Chum anh: Ngay cuoi nam o gia dinh dong con nhat Ha Noi-Hinh-9
 Bà Hải cho biết, mấy ngày qua bà bán được mấy cân cua, chạy vạy thêm được hơn 2 triệu để lo Tết. Bà chỉ gói được 20 cái bánh chưng, dành tiền lo những khoản khác.
Chum anh: Ngay cuoi nam o gia dinh dong con nhat Ha Noi-Hinh-10
 Nhân dò dẫm lau vuốt từng chiếc lá rong.
Chum anh: Ngay cuoi nam o gia dinh dong con nhat Ha Noi-Hinh-11
 Bà Hải thêm nhiều thịt vào nhân bánh chưng. “Ngày thường chúng nó chẳng mấy khi được ăn thịt, thêm được tý nào hay tý đó”, bà Hải nói.
Chum anh: Ngay cuoi nam o gia dinh dong con nhat Ha Noi-Hinh-12
 Em Sáng chăm chú nhìn những chiếc bánh chưng mới gói. Với những đứa trẻ của gia đình 14 con, Tết đối với chúng là được ăn bánh chưng, thịt cá.