Nhặt được của rơi trả người đã mất... trúng số gấp tỷ lần

(Kiến Thức) - Nhặt được của rơi, người đàn ông không hề tham lam, anh đem trả người đã mất. Ngay sau đó anh may mắn trúng thưởng số tiền gấp hàng tỷ lần. 

Vài ngày trước, anh Colin Banks, 50 tuổi, kiến trúc sư người Scotland cùng con gái đến siêu thị để mua đồ. Khi đến cây ATM để rút tiền, anh Colin đã thấy 30 bảng Anh kẹt lại ở chỗ nhả tiền của cây ATM.
Đoán rằng đó là số tiền thuộc về người đã sử dụng cây ATM trước mình, anh Colin đã quyết định nhân dịp này dạy con gái mình bài học trung thực. Không chút do dự, anh Colin cùng con gái mình đem số tiền đến cho nhân viên siêu thị, nhờ tìm chủ nhân thực sự của số tiền để trả lại.
 
Vốn cho rằng đó là chuyện nhỏ, Colin không để trong lòng. Thế nhưng, chính Colin không ngờ được rằng, sau khi làm chuyện tốt, thần may mắn đã để ý tới anh.
Mời quý độc giả xem video: Hy hữu cặp đôi may mắn hai lần trúng số độc đắc (Nguồn: VTV News)
Ngay sau khi trả lại số tiền nhặt được, cùng ngày hôm đó, Colin Bank đã thắng cược số tiền 49.077 bảng Anh khi 4 lựa chọn của anh trong cuộc đua ngựa ảo đều chiến thắng.
 
Quá sung sướng, anh Colin chợt nhớ đến chuyện nhặt được của rơi, trả người đã mất của mình. Anh cho rằng, thiện giả thiện báo, vì anh đã làm việc tốt nên thượng đế thưởng cho anh một phần thưởng trên cả tuyệt vời.
Được biết, sau khi nhận giải thưởng lớn, anh Colin mở bữa tiệc liên hoan, sau đó mua một chiếc xe ô tô mới để kỷ niệm sự kiện may mắn bất ngờ này.
 
"Mọi người vẫn nói sự trung thực là quý giá nhất, đáng trân trọng nhất, sự thực đúng là như vậy. Tôi có một gia đình lớn, vốn dĩ cũng cần lo lắng chuyện tiền bạc. May mắn thay, sắp tới chúng tôi chắc chắn sẽ có một lễ Giáng Sinh tuyệt nhất từ trước đến nay", anh Colin vui vẻ cho biết.

Những dị nhân tự xưng là “có phép lạ” và cái kết đắng

(Kiến Thức) - Luôn ảo tưởng cho rằng mình có sức mạnh siêu nhiên, những dị nhân kỳ lạ này đã phải nhận những cái kết đắng. 

Muhammad Sabir là một dị nhân kỳ lạ ở Pakistan, vào năm 2014, ông đã thuyết phục những người khác rằng ông là một vị tiên tri và có quyền điều khiển sự sống, cái chết. Trong một lần cố gắng chứng minh lời nói của mình, Sabir đã khiến một người đàn ông khác có tên là Muhammad Niaz tình nguyện chết để được hồi sinh trở lại. Chẳng mấy ngạc nhiên, sau khi Niaz chết, dù Sabir cố gắng đến thế nào, cũng chẳng có gì xảy ra.
 

Dù nóng giận, là mẹ cũng đừng làm điều để rồi hối hận này

(Kiến Thức) - Chỉ một phút nóng giận, người mẹ trẻ đã đẩy con gái mình vào nguy hiểm mất mạng, cuối cùng ân hận cả đời. 

Nhiều bậc cha mẹ khi gặp trường hợp trẻ khóc lóc, bướng bỉnh thường giả vờ làm ngơ, giả vờ bỏ đi như không quan tâm đến con nữa. Họ cho rằng làm như vậy thì con mình sẽ biết sai và sửa chữa. Thế nhưng họ không biết rằng, chính điều đó lại khiến con mình có nguy cơ gặp phải điều nguy hiểm rất cao.
Mới đây, tại Phúc Kiến, Trung Quốc xảy ra một câu chuyện đau lòng, gây xôn xao dư luận. Một người mẹ trẻ họ Đồng, 27 tuổi đưa con gái mình ra công viên để đi dạo, chơi đùa.