Nhật Bản chơi tiêu cực và xấu mặt để đi tiếp nhờ fair-play

Tính cả bù giờ thì trong 15 phút cuối, cầu thủ Nhật Bản chỉ đứng ở sân nhà chuyền bóng qua lại hết giờ để lấy vé vào vòng 1/8 nhờ chỉ số fair-play.

Tính cả bù giờ thì trong 15 phút cuối, cầu thủ Nhật Bản chỉ đứng ở sân nhà chuyền bóng qua lại hết giờ để lấy vé vào vòng 1/8 nhờ chỉ số fair-play.

Lần đầu tiên, khán giả chứng kiến một đoạn kết kỳ lạ và phản cảm như thế ở một trận đấu tại World Cup . Cầu thủ đội thua nhất quyết không lên bóng, chỉ đá qua lại chờ hết giờ và không thua thêm trong khi cầu thủ đội thắng thì chẳng quan tâm, đứng hết trên phần sân của mình để bảo toán lợi thế.

Những phút cuối, khán giả có mặt trên sân Volgograd Arena đã đồng loạt la ó, phản đối cầu thủ Nhật Bản lẫn Ba Lan. Cả 2 đội đều không đá bóng nữa, tạo nên hình ảnh quá “độc dị” khi trái bóng cứ từ chân cầu thủ áo xanh này đến cầu thủ áo xanh khác, trong khi áo trắng chẳng cần đuổi mà chỉ đứng xem.

Sau khi Colombia có bàn thắng dẫn trước Senegal ở phút 74, Nhật Bản không tấn công để kiếm tìm bàn thắng dù bị Ba Lan dẫn 1-0. Ảnh: FIFA
Sau khi Colombia có bàn thắng dẫn trước Senegal ở phút 74, Nhật Bản không tấn công để kiếm tìm bàn thắng dù bị Ba Lan dẫn 1-0. Ảnh: FIFA Phút 59, Nhật Bản bị thủng lưới và để đi tiếp thì họ phải tấn công để có bàn gỡ hòa. Nhật Bản đã chơi rất quyết tâm khi tìm cách dồn ép Ba Lan. Thế nhưng từ phút 74, khi nghe tin Colombia có bàn thắng vào lưới Senegal và thông tin từ ban huấn luyện, cả đội chuyển qua đá cầm chừng để nghe ngóng.

Với kết quả này, Colombia với 6 điểm sẽ đứng đầu bảng. Nhật Bản và Senegal cùng có 4 điểm, bằng nhau tất cả các chỉ số bàn thắng bàn thua và đối đầu hòa 2-2 nên sẽ xét chỉ số fair-play. Do nhận 4 thẻ vàng, Nhật sẽ đi tiếp nên chỉ cần không thua thêm sẽ có vé vào vòng 1/8, thế nên Nhật Bản đá để không thua và sự phản cảm xuất hiện.

Chấp nhận thứ bóng đá xấu xí, mất mặt vì mục tiêu giành vé đi tiếp, Nhật Bản đã mất điểm rất nhiều dù vượt qua Senegal nhờ tính fair-play.

Cách chơi phản cảm trong 15 phút cuối giúp Nhật Bản vào vòng 1/8 nhưng cũng đánh mất đi nhiều thiện cảm. Ảnh: FIFA
Cách chơi phản cảm trong 15 phút cuối giúp Nhật Bản vào vòng 1/8 nhưng cũng đánh mất đi nhiều thiện cảm. Ảnh: FIFA Tất nhiên cũng khó trách lựa chọn của người Nhật, khi đứng trước cơ hội trở thành đội Châu Á duy nhất có thể qua vòng bảng. Và bản thân đội bóng bị loại là Ba Lan, dù có bàn thắng dẫn trước nhưng cũng đứng trên sân nhà và không cần chơi bóng, miễn sao bảo toàn chiến thắng trước khi về nước, thế nên cũng khó trách Nhật Bản.

Chỉ tiếc, hình ảnh với ấn tượng đẹp Nhật Bản tạo ra ở World Cup 2018 bị ảnh hưởng ít nhiều, nhất là khi họ đi tiếp nhờ fair-play bằng cách chơi tiêu cực.

Mexico độc chiếm ngôi đầu, tiễn Hàn Quốc ra về ở World Cup

(Kiến Thức) - Với chiến thắng 2-0 trong cuộc đối đầu với Hàn Quốc, Mexico độc chiếm ngôi đầu bảng F World Cup 2018, còn với "Hổ trắng châu Á" họ nói lời chia tay với ngày hội bóng đá thế giới bằng hai trận thua.

Chiến thắng trước ĐKVĐ World Cup - Đức đã khiến tên tuổi của Mexico khiến các đối thủ cùng bảng đấu chú ý tới. Nhưng khi chỉ phải gặp một đối thủ yếu hơn rất nhiều là Hàn Quốc thì mệnh lệnh phải thắng được HLV Juan Carlos Osorio phát đi cho các học trò để gần như chắc chắn 100% sẽ có mặt tại vòng loại trực tiếp VCK World Cup 2018.
Chính bởi vậy, ngay từ những phút đầu tiên, các cầu thủ Mexico đã nhập cuộc với khí thế hứng khởi. Còn với ĐT Hàn Quốc, sau trận thua trước Thụy Điển buộc họ phải chọn lối chơi phản công tốc độ. Phút 12, tưởng chừng như CĐV Mexico được pha ăn mừng sớm sau pha đánh đầu ngược của Chicharito. Ngay sau đó, Hàn Quốc đáp trả khi tổ chức pha tấn công nguy hiểm bên cánh trái. Tuy nhiên, Lozano thêm một lần nữa hỗ trợ phòng ngự tuyệt vời.

Bỏ dở đại học để lấy chồng, cô gái sống cuộc đời “cơm chan nước mắt”

Lòng tin mù quáng đã đẩy cô gái 20 tuổi vào cuộc đời địa ngục.

Tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, yêu một người đáng yêu rồi lấy một người đáng lấy, có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc… là hành trình bất cứ cô gái nào cũng muốn được trải qua. Thế nhưng, đối với một số người, những giai đoạn ấy lại đến cùng lúc khiến họ buộc phải lựa chọn: từ bỏ tình yêu để đi học tiếp hay từ bỏ việc học để lập gia đình.