Người tình của tôi đang dọa cho chồng tôi biết tất cả, tôi phải làm sao?

(Kiến Thức) - H tuyên bố, nếu tôi không đủ dũng cảm để thú nhận với chồng, cậu ấy sẽ làm chuyện đó.

Tôi đang ở trong một tình huống khủng khiếp. Tôi năm nay 35 tuổi, giống như hầu hết những người phụ nữ khác, tôi đã lấy chồng và có con. Thế nhưng, khoảng một năm trước, tôi đã sa ngã vào vòng tay của một chàng trai 27 tuổi, người rất biết cách chiều lòng tôi, dỗ tôi vui vẻ.
Thực tế, lấy chồng 8 năm, chồng tôi chưa từng lắng nghe tôi, khiến tôi thất vọng hết lần này đến lần khác. Nói trắng ra, tôi đã chán chồng mình, cuộc sống buồn tẻ, không có gì đặc sắc.
Đến một ngày, H bước vào cuộc sống của tôi. H là chàng trai trẻ trung, tài giỏi, nói chuyện rất có duyên. Vì vậy, tôi vô cùng hãnh diện khi được H chú ý và tán tỉnh.
Nguoi tinh cua toi dang doa cho chong toi biet tat ca, toi phai lam sao?
 Ảnh minh họa.
Chúng tôi bắt đầu đi ăn uống sau giờ làm việc, hẹn nhau đi xem phim, nói chuyện, nhắn tin hàng giờ qua điện thoại. Tiếp đó, chuyện gì đến cũng đến, tôi say H như điếu đổ, tự nguyện đến nhà H để bồi đắp mối quan hệ lén lút này.
Tuy nhiên, chúng tôi bên nhau không chỉ để thỏa mãn sinh lý, tôi thực sự thích H và cảm nhận H cũng quan tâm đến tôi, vui vẻ hạnh phúc khi bên tôi.
Thế nhưng, bữa tiệc nào cũng có ngày tàn. Hiện tại, tôi muốn dứt ra khỏi mối quan hệ sai trái này và quyết định kết thúc chuyện với H.
Vấn đề xảy ra, khi tôi nói chuyện với H vào tuần trước, cho biết ý định muốn kết thúc mối quan hệ này để tập trung vào cuộc hôn nhân của mình, phản ứng của H rất tồi tệ.
H tỏ ra buồn bã và cầu xin tôi đừng chấm dứt quan hệ với cậu ấy. H còn nói rằng chúng tôi là tình yêu còn chuyện của tôi với chồng giờ chỉ là tình nghĩa.
Thậm chí, H còn tuyên bố, nếu tôi không đủ dũng cảm để thú nhận với chồng, cậu ấy sẽ làm chuyện đó.
Tôi rất sợ, tôi không muốn ly dị chồng, cũng không muốn phá nát hạnh phúc gia đình, trở thành tội đồ trong mắt hai con tôi. Những ngày vừa qua, tôi như sống trong ác mộng, lo lắng H sẽ liên lạc với chồng tôi và tiết lộ mọi chuyện.
H không có số điện thoại của chồng tôi, nhưng biết nơi làm việc của anh, vì vậy cậu ấy hoàn toàn có thể đến đó và tung hê tất cả.
Xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì bây giờ? Liệu tôi có nên thú nhận mọi chuyện với chồng và xin anh tha thứ?

Bỏ vợ con để theo nhân tình, chồng tôi nhận cái kết không thể nào đắng hơn

Tôi đã nhún nhường hết mức có thể, thế mà nhân tình của chồng tôi càng ngày càng quá đáng. Cô ta muốn có được hết cơ ngơi của chồng tôi.  

Bỏ vợ con để theo nhân tình, trọng bệnh thì chồng tôi bị nhân tình ôm hết tài sản bỏ đi
Người phụ nữ mà anh hết lòng cung phụng cuối cùng cũng rời bỏ anh. Chỉ còn có tôi, một người cả đời lam lũ vì chồng nhưng chưa từng được anh báo đáp.

Cô bồ vừa sinh con cho chồng, “bà cả” tìm đến làm điều cực sốc

Chị vợ của anh nói vậy quá đúng. Em đã cố vượt qua bao đau khổ, điều tiếng để có đứa bé này. Vậy mà rốt cuộc em chỉ nhận được sự phũ phàng rời bỏ của anh ta.

Chẳng bao giờ em nghĩ, em lại có thể trở thành người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Nhưng dù không muốn thì em cũng vô tình rơi vào tình cảnh trớ trêu này. Nguyên nhân cũng bởi em không hề biết anh đã có vợ con. Tất cả là do anh lừa gạt em. Anh luôn bảo mình còn là trai tân, không vướng bận gì cả. Anh còn hứa hẹn sẽ cưới em nữa thì làm sao em không tin anh được.