Người dân Sài Gòn mê mẩn gạo nếp Lào

Gạo nếp Lào dẻo, thơm, ngọt đặc biệt nên được người tiêu dùng TP HCM thích thú mua về dùng thử.

Mới gần 10 giờ sáng 25-1, tại công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP HCM), gian hàng của doanh nghiệp tỉnh Savannakhet tại Tuần lễ sản phẩm doanh nghiệp Lào tại TP HCM đã đông nghẹt khách. Hầu hết khách hàng ghé vào gian hàng này đều mua ít nhất 1 kg nếp Lào, có người sau khi ăn thử xôi nếp nấu tại chỗ, khen nếp dẻo, thơm, ngọt đã mua đến 10 kg khệ nệ xách ra.
Gian hàng bán nếp Lào luôn đông khách.
 Gian hàng bán nếp Lào luôn đông khách.
Ông Vong Pha Chan, cán bộ phòng Xúc tiến Thương mại tỉnh Savannakhet, cho biết tại Tuần lễ sản phẩm doanh nghiệp Lào lần này, công ty Phong Sa Van (Lào) đã mang 60 tấn gạo nếp Lào sang giới thiệu cho người tiêu dùng TP HCM. Chỉ trong ngày đầu khai mạc sự kiện (ngày 23-1), công ty đã bán ra khoảng 5-6 tấn.
Bảng giá dán tại gian hàng cho khách tham khảo.
 Bảng giá dán tại gian hàng cho khách tham khảo.
Nếp đựng trong từng bao lớn (loại 50 kg) được nhân viên bán hàng đong sang những túi nhỏ từ 1 đến 5 kg ngay tại gian hàng và bán trực tiếp cho khách.
Nhân viên bán hàng chiết nếp từ bao lớn sang từng túi nhỏ bán cho khách.
 Nhân viên bán hàng chiết nếp từ bao lớn sang từng túi nhỏ bán cho khách.

Không chỉ thích nếp Lào, nhiều bà nội trợ còn nài nỉ mua giỏ đựng xôi Lào với giá 80.000 đồng/cái nhỏ và 200.000 đồng/cái lớn.
 Không chỉ thích nếp Lào, nhiều bà nội trợ còn nài nỉ mua giỏ đựng xôi Lào với giá 80.000 đồng/cái nhỏ và 200.000 đồng/cái lớn.

Một khách hàng mang "chiến lợi phẩm" ra về.
 Một khách hàng mang "chiến lợi phẩm" ra về.

Ngôi nhà kỳ lạ của NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội"

Với 4 tầng, diện tích khoảng gần 200m2, nằm trong khu phố yên tĩnh ở Cầu Giấy (Hà Nội), căn nhà của NSND Lan Hương nếu ai đó chỉ đi qua thôi sẽ cảm thấy rất kỳ lạ.

Ngay từ cửa ra vào đã hiển hiện lên tượng Phật, tượng Thiên Chúa và cả ban thờ Mẫu. Là nghệ sĩ duy nhất ở miền Bắc có nhà thờ 3 tôn giáo (Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Đạo Mẫu) nhưng NSND Lan Hương bảo chị có lý do để làm như vậy.
Ngay từ cửa ra vào đã hiển hiện lên tượng Phật, tượng Thiên Chúa và cả ban thờ Mẫu. Là nghệ sĩ duy nhất ở miền Bắc có nhà thờ 3 tôn giáo (Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Đạo Mẫu) nhưng NSND Lan Hương bảo chị có lý do để làm như vậy. 

"Ông lớn" muốn độc quyền bán gạo: Gạo Việt lại gặp nguy?

Vinafood 1, Vinafood 2 chỉ biết hạt gạo trên giấy và ăn lãi, trong khi có nhiều doanh nghiệp tư nhân xuất khẩu gạo trực tiếp, có rất nhiều kinh nghiệm.

Lịch sử để lại