Người đàn ông từ Mỹ về TP HCM mang theo… 3 khẩu súng

(Kiến Thức) - Người đàn ông ngụ tỉnh Long An, từ Mỹ về Việt Nam trong lúc làm thủ tục nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã bị phát hiện mang theo 3 khẩu súng, dao găm, còng số 8...

Video clip người đàn ông mang vũ khí qua sân bay Tân Sơn Nhất:
Tối 25/12, trao đổi với PV Kiến Thức, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đang phối hợp với Công an quận Tân Bình, TP HCM điều tra làm rõ một nam hành khách 48 (tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngụ tại Long An) vận chuyển trái phép vũ khí 3 khẩu súng, còng số 8...
Nguoi dan ong tu My ve TP HCM mang theo… 3 khau sung
3 khẩu súng, còng số 8, roi điện nhà chức trách thu giữ của hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. 
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trong lúc làm thủ tục cho hành khách tên V.T.D (sinh năm 1970) trên chuyến bay NH833 từ Mỹ quá cảnh qua Tokyo về Việt Nam, cơ quan hải quan đã phát hiện lô hàng vũ khí gồm 3 khẩu súng ngắn, 2 con dao găm và 1 cái còng số 8 được cất giấu trong hành lý cá nhân của hành khách này.

TP HCM: “Biển người” đổ ra đường đón Giáng sinh 2018

(Kiến Thức) - Trong tiết trời dịu mát, hàng vạn người dân ở TP HCM tấp nập xuống phố đón Giáng sinh 2018. Những đứa trẻ vô cùng hạnh phúc khi được ông già Noel tặng quà; chụp hình cũng những con vật ngộ nghĩnh trong phim hoạt hình.

TP HCM:
Trong tiết trời mát mẻ khá lý tưởng trong đêm Giáng sinh 24/12, "biển người" tấp nập xuống phố đón Giáng sinh tập trung về các tuyến phố chính, những trung tâm thương mại, điểm vui chơi, nhà thờ để chào đón Giáng sinh 2018 tạo nên không khí vô cùng hân hoan và ấm áp.

Hàng cây phong chưa kịp chuyển màu đỏ đã héo úa ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Thời tiết ở Hà Nội đã là giữa mùa Đông nhưng hàng phong lá đỏ được trồng trên đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) vẫn không chuyển màu đỏ, ngược lại, lá của cây phong càng ngày càng héo úa.

Hang cay phong chua kip chuyen mau do da heo ua o Ha Noi
 Đầu năm 2018, khoảng 100 cây phong lá đỏ được trồng trên dải phân cách tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) với hy vọng sẽ mang lại cho thủ đô một vẻ đẹp lãng mạn như ở các nước Châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc.