Người đàn ông có biệt tài móc mắt lồi ra ngoài

Một người đàn ông ở Mỹ khiến người xem ngạc nhiên với biệt tài móc mắt và dịch chuyển các bộ phận khỏi vị trí trên cơ thể.

>>> Xem video Người đàn ông có biệt tài móc mắt lồi ra ngoài
Trong đoạn video đăng tải lên mạng xã hội, người đàn ông đến từ bang Oregon ở Mỹ đã trình diễn khả năng móc mắt, đẩy nhãn cầu ra khỏi hốc mắt giống như trong phim kinh dị.
Sau đó, dị nhân đến từ Mỹ tiếp tục khiến người xem kinh ngạc với khả năng xoay ngược ngón tay cũng như xoay khớp trên cánh tay ở những tư thế mà người bình thường không thể thực hiện được.
Nguoi dan ong co biet tai moc mat loi ra ngoai
 Người đàn ông móc mắt ghê rợn.
Tiếp đó, chàng trai người Mỹ đẩy vai của anh về phía sau để tạo hình vòng cung tên lưng.
Trong suốt đoạn video dài khoảng 1,5 phút, người đàn ông dường như cảm thấy rất thoải mái khi thể hiện biệt tài của mình.

Những vụ án bí ẩn mãi mãi chưa được bật mí

Ngày nay, mặc dù khoa học, công nghệ và những nghiên cứu đã tiến những bước rất dài thế nhưng nhiều vụ án bí ẩn mãi vẫn chưa được bật mí.

Vụ án mạng Tamam Shud

Kỳ lạ những vết lằn địa chất hình lụa trên sao Hỏa

(Kiến Thức) - Thêm hiện tượng địa chất kỳ lạ tìm thấy trên sao Hỏa gây ngạc nhiên các nhà khoa học.

Cụ thể, tàu Mars Express của ESA vừa có dịp khám sát qua khu vực vùng Sirenum Fossae ở bán cầu nam ở sao Hỏa và bất ngờ phát hiện ra nhiều vết tích địa chất kỳ lạ.

Ky la nhung vet lan dia chat hinh lua tren sao Hoa
 Nguồn ảnh: Zeenews.

“Mục sở thị” con trâu cái sinh cùng lúc 2 con nghé đực ở Nghệ An

Nhiều người dân xã Châu Hội (huyện Qùy Châu, Nghệ An) rủ nhau đến nhà một người dân trên địa bàn để “mục sở thị” con trâu cái sinh đôi hai con nghé đực.

Chủ nhân của con trâu cái sinh đôi hai con nghé đực là bà Lương Thị Thi, trú ở bản Hội II, xã Châu Hội (huyện Qùy Châu).

Luôn nghe tiếng trẻ con khóc đêm và sự thật “sốc” phía sau

(Kiến Thức) -  Luôn nghe thấy tiếng trẻ con khóc vào ban đêm, đôi vợ chồng trẻ quyết định khám phá và phát hiện ra sự thật bất ngờ.

Ngày 19/11 vừa qua, nhân viên trạm bảo vệ động vật hoang dã ở Giang Hạ, Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc tiếp nhận một con kỳ nhông hoang dã dài tới 80cm từ tay người phụ nữ có tên Ngô Thư Anh. Ngay sau đó, họ đã tiến hành phóng sinh con kỳ nhông về đập nước, để nó được sống trong môi trường của mình.
Theo thông tin đăng tải, con kỳ nhông khổng lồ này được vợ chồng bà Ngô Thư Anh phát hiện trong cống thoát nước của gia đình.
Luon nghe tieng tre con khoc dem va su that "soc" phia sau
 
Theo bà Thư Anh chia sẻ, liên tục mấy đêm, hai vợ chồng bà cứ nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tuy nhiên, khi tìm kiếm xung quanh, vợ chồng bà không phát hiện dấu vết của bất cứ đứa trẻ nào.
Mời quý độc giả xem video: Xem kỳ nhông đổi màu xoành xoạch mà phát hoảng (Nguồn: VTC News)
Mãi cho đến khi cống thoát nước bị ứ lại, không thoát được nước, vợ chồng bà Thư Anh mới quyết định cải tạo lại và phát hiện ra sự thật bất ngờ.
Luon nghe tieng tre con khoc dem va su that "soc" phia sau-Hinh-2
 
Được biết, khi đào uống đường ống, chồng bà Thư Anh lại nghe thấy tiếng kêu khóc của trẻ con. Cúi xuống, ông phát hiện ra một sinh vật kỳ lạ, không giống bất cứ loài cá nào ông đã từng gặp trước đây. Lúc đó, bà Thư Anh đang ở phòng bếp, nghe thấy tiếng chồng gọi, liền vội vã chạy ra và phát hiện, hóa ra sinh vật này không phải là một loài cá, nó là kỳ nhông, rất quý hiếm. Vào năm 1987, xong khi xuống chân núi, bà Thư Anh đã nhìn thấy một lần.
Luon nghe tieng tre con khoc dem va su that "soc" phia sau-Hinh-3
 
Sau đó, hai vợ chồng bà Thư Anh đã bắt kỳ nhông lên và liên lạc với chính quyền. Hàng xóm và những người dân lân cận cũng kéo tới xem. Có người ra giá rất cao muốn mua lại, có người khuyên ông bà Thư Anh đem bán cho nhà hàng. Tuy nhiên, bà Thư Thanh hiểu rằng loài động vật quý hiếm này được bảo vệ cấp quốc gia, không thể mua bán hay làm hại. Vì vậy, bà đã sớm liên lạc với chính quyền để phóng sinh cho nó.
Được biết, loài kỳ nhông hoang dã này còn được gọi là cá oa oa ở Trung Quốc, đó là bởi vì tiếng kêu của nó hệt như tiếng khóc của trẻ con. Đó cũng chính là lý do tại sao vợ chồng ông bà Thư Anh lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc mấy đêm liền trước khi tìm thấy con kỳ nhông khổng lồ này. 

Những lễ tế thần rùng rợn, đẫm máu nhất quả đất

(Kiến Thức) - Những lễ hội tạ ơn các vị thần  này đang bị các tổ chức bảo vệ động vật giận dữ lên án vì mức độ tàn sát động vật quá tàn nhẫn.

Lễ hội Gadhimai ở Nepal: Được tổ chức ở đền thờ nữ thần sức mạnh Gadhimai ở Bariyarpur, với sự tham gia của hàng triệu tín đồ Hindu. Hàng nghìn con trâu được dồn vào khu đất rộng để chuẩn bị (ước tính có khoảng 5.000 con trong lễ hội năm nay, kèm theo chừng 250.000 gia súc, gia cầm như lợn, gà để giết thịt).
 Lễ hội Gadhimai ở Nepal: Được tổ chức ở đền thờ nữ thần sức mạnh Gadhimai ở Bariyarpur, với sự tham gia của hàng triệu tín đồ Hindu. Hàng nghìn con trâu được dồn vào khu đất rộng để chuẩn bị (ước tính có khoảng 5.000 con trong lễ hội năm nay, kèm theo chừng 250.000 gia súc, gia cầm như lợn, gà để giết thịt).
Trước khi sát tế lũ trâu, các thầy tế trong đền sẽ cầu nguyện và tự trích máu mình. Sau đó, người ta dùng dao lớn chặt đầu những con trâu, chất vào một cái hố lớn để cúng tế nữ thần Gadhimai. Phần thịt và da được bán cho các thương lái.
 Trước khi sát tế lũ trâu, các thầy tế trong đền sẽ cầu nguyện và tự trích máu mình. Sau đó, người ta dùng dao lớn chặt đầu những con trâu, chất vào một cái hố lớn để cúng tế nữ thần Gadhimai. Phần thịt và da được bán cho các thương lái.
Người Nepal coi việc giết trâu trong lễ hội tổ chức 5 năm một lần này giúp lấy lòng vị thần sức mạnh, để thần ban cho mùa màng bội thu.
 Người Nepal coi việc giết trâu trong lễ hội tổ chức 5 năm một lần này giúp lấy lòng vị thần sức mạnh, để thần ban cho mùa màng bội thu. 

Quang cảnh quanh bãi đất toàn xác trâu trong lễ hội Gadhimai ở Nepal.
 Quang cảnh quanh bãi đất toàn xác trâu trong lễ hội Gadhimai ở Nepal.
Lượng động vật bị giết một cách dã man trong lễ hội quá lớn khiến nó bị Tổ chức Bảo vệ quyền động vật PETA chỉ trích kịch liệt trong nhiều năm qua.
 Lượng động vật bị giết một cách dã man trong lễ hội quá lớn khiến nó bị Tổ chức Bảo vệ quyền động vật PETA chỉ trích kịch liệt trong nhiều năm qua.
Lễ hội Ukweshawam của bộ tộc Zulu, Nam Phi được tổ chức nhằm cảm tạ trời đất đã giúp những cây cối của họ tươi tốt ngay đầu vụ. Đây cũng là lễ tế thần ghê rợn khi những con bò phải chịu sự hành hạ kéo dài trước khi chết.
 Lễ hội Ukweshawam của bộ tộc Zulu, Nam Phi được tổ chức nhằm cảm tạ trời đất  đã giúp những cây cối của họ tươi tốt ngay đầu vụ. Đây cũng là lễ tế thần ghê rợn khi những con bò phải chịu sự hành hạ kéo dài trước khi chết.
Những con bò hiền lành nếu không may được chọn dùng trong lễ hội này sẽ bị cắt lưỡi. Người ta nhét một nắm đất vào miệng nó trước khi móc mắt và cắt bộ phận sinh dục, để nó chết từ từ.
 Những con bò hiền lành nếu không may được chọn dùng trong lễ hội này sẽ bị cắt lưỡi. Người ta nhét một nắm đất vào miệng nó trước khi móc mắt và cắt bộ phận sinh dục, để nó chết từ từ.
Lễ hội Farra Do Boi truyền thống ở Brazil: Tên của lễ hội theo tiếng địa phương có nghĩa là “vui vẻ với bò”, nhưng sự thực để đổi lấy sự vui vẻ cho con người, những con bò phải chịu đau đớn cùng cực và cái chết.
 Lễ hội Farra Do Boi truyền thống ở Brazil: Tên của lễ hội theo tiếng địa phương có nghĩa là “vui vẻ với bò”, nhưng sự thực để đổi lấy sự vui vẻ cho con người, những con bò phải chịu đau đớn cùng cực và cái chết.
Người ta thả một con bò ra bãi biển và cùng nhau hò hét truy đuổi nó. Những con vật tội nghiệp không có đường sống. Bởi nếu muốn tránh những vũ khí trong tay người, nó chỉ có cách nhảy xuống biển và chết đuối.
Người ta thả một con bò ra bãi biển và cùng nhau hò hét truy đuổi nó. Những con vật tội nghiệp không có đường sống. Bởi nếu muốn tránh những vũ khí trong tay người, nó chỉ có cách nhảy xuống biển và chết đuối.
Còn nếu bị người tóm được, con bò sẽ bị đâm vào ngực hoặc chặt chân. Đó là vì trong lễ hội này, con bò tượng trưng cho quỷ Satan. Và khi đuổi bắt được nó, người ta phải trừng phạt, tiêu diệt quỷ theo cách ghê gớm nhất, không được để thoát.
 Còn nếu bị người tóm được, con bò sẽ bị đâm vào ngực hoặc chặt chân. Đó là vì trong lễ hội này, con bò tượng trưng cho quỷ Satan. Và khi đuổi bắt được nó, người ta phải trừng phạt, tiêu diệt quỷ theo cách ghê gớm nhất, không được để thoát.
Lễ hội Toro De La Vega ở Tây Ban Nha: Độ dã man, đẫm máu của lễ hội này khiến nó từng bị cấm trước khi được phục hồi vào năm 1999.
 Lễ hội Toro De La Vega ở Tây Ban Nha: Độ dã man, đẫm máu của lễ hội này khiến nó từng bị cấm trước khi được phục hồi vào năm 1999.
Trong lễ hội, một chú bò tót được thả ra đường, và hơn 100 người đàn ông cầm lao sắc nhọn đuổi theo, dồn nó về một cây cầu ở thị trấn Tordesillas. Cây cầu này là tử địa đối với con vật.
 Trong lễ hội, một chú bò tót được thả ra đường, và hơn 100 người đàn ông cầm lao sắc nhọn đuổi theo, dồn nó về một cây cầu ở thị trấn Tordesillas. Cây cầu này là tử địa đối với con vật.
Sau khi qua cầu, chú bò tót sẽ bị đoàn người truy đuổi đâm lao tới tấp vào người cho đến khi đổ gục xuống.
 Sau khi qua cầu, chú bò tót sẽ bị đoàn người truy đuổi đâm lao tới tấp vào người cho đến khi đổ gục xuống.
Người dân thị trấn sẽ cắt bộ phận sinh dục của con bò trước lúc nó trút hơi thở cuối cùng, trong tiếng hò reo của đám đông.
 Người dân thị trấn sẽ cắt bộ phận sinh dục của con bò trước lúc nó trút hơi thở cuối cùng, trong tiếng hò reo của đám đông. 
Một chú trâu xấu số sắp bị kết liễu cuộc đời.
 Một chú trâu xấu số sắp bị kết liễu cuộc đời.
Cũng ở Tây Ban Nha, lễ hội Toro de Jubilo cũng là nỗi kinh hoàng của loài bò tót. Lễ hội được tổ chức ở làng Medinaceli, đông bắc Madrid.
 Cũng ở Tây Ban Nha, lễ hội Toro de Jubilo cũng là nỗi kinh hoàng của loài bò tót. Lễ hội được tổ chức ở làng Medinaceli, đông bắc Madrid.
Trong lễ hội có truyền thống 400 năm này, người ta chọn những con bò 3 tuổi tham gia. Con bò sẽ bị biến thành ngọn đuốc sống mua vui cho con người. Vì thế nó được gắn hai thanh gỗ nhỏ tẩm dầu hỏa quanh sừng, toàn thân phủ bùn đất để tránh bỏng.
 Trong lễ hội có truyền thống 400 năm này, người ta chọn những con bò 3 tuổi tham gia. Con bò sẽ bị biến thành ngọn đuốc sống mua vui cho con người. Vì thế nó được gắn hai thanh gỗ nhỏ tẩm dầu hỏa quanh sừng, toàn thân phủ bùn đất để tránh bỏng.
Sau khi châm lửa lên đầu con bò, người ta thả cho nó chạy cuồng lên, và trở thành đối tượng cho con người trổ tài đấu bò, một trận đấu mà nó phải nhận phần thua, dành vinh quang cho con người.
 Sau khi châm lửa lên đầu con bò, người ta thả cho nó chạy cuồng lên, và trở thành đối tượng cho con người trổ tài đấu bò, một trận đấu mà nó phải nhận phần thua, dành vinh quang cho con người.