Người đàn ông chết bất thường, nghi phạm là vợ và con gái

Vào cuộc điều tra nguyên nhân một người đàn ông chết tại nhà riêng, có nhiều vết thương bất thường, cảnh sát xác định, thủ phạm chính là vợ và con gái.

Tối 17/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thị Gái (SN 1985) cùng con gái là L.N.H.Tr (SN 2008) ở xã Đông Khê, thành phố Thanh Hóa.
Hai người này được xác định là thủ phạm gây ra vụ án giết anh L.A.T, sinh năm 1980 ở xã Đông Khê, TP. Thanh Hóa. Đáng chú ý, Nguyễn Thị Gái là vợ của nạn nhân T và Tr là con gái của nạn nhân.
Nguoi dan ong chet bat thuong, nghi pham la vo va con gai
Đối tượng Nguyễn Thị Gái
Thông tin ban đầu, sáng 16/3, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Đông Khê phát hiện anh L.A.T trú tại thôn Viên Khê 2 (xã Đông Khê, TP. Thanh Hóa) chết chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng. Vùng, đầu, mặt nạn nhân có nhiều vết thương bất thường.
Nhận thấy đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên Công an xã Đông Khê đã báo cáo vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra, xác minh.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau khoảng 24 giờ tập trung điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định Nguyễn Thị Gái là vợ của nạn nhân và cháu L.N.H.Tr là con gái của nạn nhân chính là thủ phạm gây ra cái chết của anh L.A.T.
Vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.
>>> Mời độc giả xem thêm video Nghi phạm giết người cướp của bị bắt khi lẩn trốn ở Long An:
 

Vụ án giết người vì danh dự rúng động đêm Giao thừa

Một thanh niên 24 tuổi bị cáo buộc sát hại mẹ và 4 em gái của mình trong vụ án "giết người vì danh dự" gây rúng động đêm Giao thừa tại Ấn Độ.

Daily Mail đưa tin ngày 1/1, nam thanh niên, được người dân địa phương gọi là Arshad, đã bị bắt giữ sau khi thi thể các nạn nhân được phát hiện tại một khách sạn ở Lucknow, nơi gia đình này đang lưu trú để đón năm mới.
Trong một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, Arshad thú nhận anh ta đã sát hại người thân để "bảo vệ" họ khỏi hàng xóm - những người mà anh ta cho rằng đang có kế hoạch bán các em gái của anh ta ở Hyderabad.

Cuộc cãi vã lộ chân tướng kẻ giết người bằng axit

Các hướng truy tìm kẻ tạt axit khiến người phụ nữ tử vong đang vào ngõ cụt thì cảnh sát phát hiện bất thường từ cuộc cãi vã 4 tháng trước đó.

Cuoc cai va lo chan tuong ke giet nguoi bang axit

Theo hồ sơ vụ án, tối 25/2/2023 chị Đ.T.L (SN 1986, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đóng cửa quầy thịt heo, chạy xe máy về nhà cách đó 500m. Đến khu vực vắng trên đường Vũng Việt, chỉ cách nhà chừng 100m, chị bị người đàn ông chạy xe máy ngược chiều cầm ca nhựa tạt thẳng chất lỏng (sau này xác định là axit) vào mặt, rồi rồ ga bỏ chạy. Nạn nhân gục xuống đường kêu la thảm thiết, được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi do bị bỏng quá nặng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) 

Cuoc cai va lo chan tuong ke giet nguoi bang axit-Hinh-2

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, nhiều điều tra viên và trinh sát giỏi của Công an TP Dĩ An và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an Bình Dương) được điều xuống hiện trường khám nghiệm, thu thập thông tin, truy bắt hung thủ. (Hiện trường nơi xảy ra vụ án)