
Tờ mờ sáng, nhiều ngư dân vùng bãi ngang ven biển huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) lại sắm sửa lưới, thuyền để sẵn sàng ra khơi đánh cá. (Ảnh: Phan Hiếu)

Chỉ sau một đêm ra khơi bám biển, nhiều tàu thuyền của ngư dân lại cấp bến với khoang đầy ắp cá trích, cá nục, cá cơm... (Ảnh: Phan Hiếu)

Sau khi cập cảng, số lượng hải sản được các tiểu thương đem xe đông lạnh đến thu mua hết. (Ảnh: Phan Hiếu)

Những thùng cá trích tươi rói được vận chuyển lên bờ trong niềm vui của ngư dân. (Ảnh: Phan Hiếu)

Nụ cười mãn nguyện của ngư dân sau khi trúng đậm "lộc biển" trong những ngày đầu năm vươn khơi. (Ảnh: Phan Hiếu)

Những mớ cá tươi ngon được tiểu thương thu mua với giá cao đem lại niềm vui cho ngư dân. (Ảnh: Phan Hiếu)

Với những mẻ lưới gần bờ, ngư dân Hà Tĩnh cũng có thể kiếm được 5-7 triệu đồng mỗi ngày. (Ảnh: Phan Hiếu)

Vào mùa biển mới, ngư dân Hà Tĩnh liên tiếp trúng đậm cá tôm, báo hiệu mùa đánh bắt bội thu sắp tới. (Ảnh: Phan Hiếu)