Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Ngôi nhà gỗ mít 200 năm đại gia trả triệu đô vẫn không bán

25/03/2025 07:30

Sau 200 năm, ngôi nhà gỗ mít có một không hai ở làng Lộc Yên, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Hoàng Minh (tổng hợp)

“Sững sờ” biệt phủ đá ong đẹp bậc nhất Việt Nam

Ngôi nhà gỗ mít khiến đại gia “kiêng nể” của lão nông Hà Nội

Tháo dỡ nhà gỗ tiền tỷ xây trái phép tại trang trại ngựa ở Đắk Lắk

Choáng ngợp “biệt phủ” 1.000m2 toàn gỗ quý ở Hà Tĩnh

Cách TP Tam Kỳ (Quảng Nam) hơn 30km, làng Lộc Yên nổi tiếng với những ngôi nhà cổ đẹp. Trong đó, phải kể đến ngôi nhà gần 200 năm tuổi của ông Nguyễn Đình Hoan. Ảnh: Tiền phong
Cách TP Tam Kỳ (Quảng Nam) hơn 30km, làng Lộc Yên nổi tiếng với những ngôi nhà cổ đẹp. Trong đó, phải kể đến ngôi nhà gần 200 năm tuổi của ông Nguyễn Đình Hoan. Ảnh: Tiền phong
Ông Hoan là chủ nhân đời thứ tư của căn nhà cổ rộng hơn 100m2, làm bằng hàng trăm mét khối lõi gỗ mít rừng. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam
Ông Hoan là chủ nhân đời thứ tư của căn nhà cổ rộng hơn 100m2, làm bằng hàng trăm mét khối lõi gỗ mít rừng. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam
Ngôi nhà xây trên khu đất rộng hơn 4 hecta, nằm ở lưng chừng một ngọn đồi, cao hơn những ngôi nhà khác trong làng khoảng 50m. Ảnh: Vietnamnet
Ngôi nhà xây trên khu đất rộng hơn 4 hecta, nằm ở lưng chừng một ngọn đồi, cao hơn những ngôi nhà khác trong làng khoảng 50m. Ảnh: Vietnamnet
Ngõ dẫn vào nhà một bên là bờ đá hàng trăm năm tuổi rêu phong phủ kín, một bên là hàng chè tàu cắt tỉa kỹ càng. Ảnh: Vietnamnet
Ngõ dẫn vào nhà một bên là bờ đá hàng trăm năm tuổi rêu phong phủ kín, một bên là hàng chè tàu cắt tỉa kỹ càng. Ảnh: Vietnamnet
Ông Nguyễn Đình Hoan cho biết, ngôi nhà cổ được xây năm 1850, do cụ Nguyễn Đình Hoằng để lại cho con cháu. Ảnh: Tiền phong
Ông Nguyễn Đình Hoan cho biết, ngôi nhà cổ được xây năm 1850, do cụ Nguyễn Đình Hoằng để lại cho con cháu. Ảnh: Tiền phong
Phía trước nhà có bể cá, vườn cây cảnh. Ảnh: Vietnamnet
Phía trước nhà có bể cá, vườn cây cảnh. Ảnh: Vietnamnet
Trước hiên nhà có hồ sen nhỏ, tạo cảm giác thư thái, bình yên. Ảnh: Vietnamnet
Trước hiên nhà có hồ sen nhỏ, tạo cảm giác thư thái, bình yên. Ảnh: Vietnamnet
Mái nhà lợp ngói âm dương cổ kính. Ảnh: Tiền phong
Mái nhà lợp ngói âm dương cổ kính. Ảnh: Tiền phong
Ngôi nhà có kiến trúc nhà rường Quảng Nam, gồm 3 gian 2 chái. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam
Ngôi nhà có kiến trúc nhà rường Quảng Nam, gồm 3 gian 2 chái. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam
Nhà được dựng từ 36 cây cột chính bằng gỗ mít ròng, trong đó 16 cột lớn cỡ một người ôm. Ảnh: Tiền phong
Nhà được dựng từ 36 cây cột chính bằng gỗ mít ròng, trong đó 16 cột lớn cỡ một người ôm. Ảnh: Tiền phong
Nền nhà được làm bằng đất trộn với vôi và tro bếp. Ảnh: Vietnamnet
Nền nhà được làm bằng đất trộn với vôi và tro bếp. Ảnh: Vietnamnet
Mọi ngóc ngách trong nhà đều được chạm khắc công phu, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ảnh: Tiền phong
Mọi ngóc ngách trong nhà đều được chạm khắc công phu, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ảnh: Tiền phong
Ngôi nhà từng được đại gia tìm đến trả giá triệu đô nhưng chủ nhân từ chối, bởi đó là linh hồn, báu vật của gia tộc. Ảnh: Vietnamnet
Ngôi nhà từng được đại gia tìm đến trả giá triệu đô nhưng chủ nhân từ chối, bởi đó là linh hồn, báu vật của gia tộc. Ảnh: Vietnamnet
Ngôi nhà cổ đã được công nhận là di tích cấp tỉnh, thu hút nhiều du khách tìm đến tham quan. Ảnh: Vietnamnet
Ngôi nhà cổ đã được công nhận là di tích cấp tỉnh, thu hút nhiều du khách tìm đến tham quan. Ảnh: Vietnamnet
Cận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status