Ngọc Thuận tiết lộ sự thay đổi sau hơn 2 tháng kết hôn

Diễn viên Ngọc Thuận xúc động vì được gia đình nhà vợ cưng chiều hết lòng và chăm chút từng món ăn giấc ngủ.

Hôn lễ của Ngọc Thuận và bà xã kém 17 tuổi nhận được nhiều lời chúc phúc của người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Sau hơn hai tháng về chung một nhà, nam diễn viên tiết lộ sự thay đổi đáng kể của bản thân. Anh nhận được tình yêu thương của ba mẹ vợ và chăm chút cho mình từng miếng ăn giấc ngủ.

Khi xuất hiện tại một talkshow, Ngọc Thuận đã có những phút giây trải lòng về cuộc sống hôn nhân của mình. Nam diễn viên xhia sẻ: "Về cuộc sống hiện tại thì tôi cảm thấy rất vui, từ khi gặp vợ đến giờ thì ngày nào tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ cuộc sống chỉ cần ổn định, thoải mái là hạnh phúc rồi". Nam diễn viên cho biết thay vì phải chăm sóc cho bà xã kém tuổi, mọi chuyện lại diễn ra ngược lại với suy nghĩ của mọi người.

Ngọc Thuận tiết lộ sự thay đổi sau hơn 2 tháng kết hôn. Anh được ba vợ yêu thương và chăm sóc từng li từng tí.

Ngọc Thuận rất hòa hợp với vợ dù cả hai lệch tuổi khá nhiều.

Ba mẹ vợ của Ngọc Thuận quan tâm từng bữa ăn, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho vợ chồng anh: "Ba mẹ vợ rất thích bữa cơm đầy đủ thành viên vào buổi trưa. Như hôm nay tôi đi quay thì ba mẹ cũng muốn tôi phải ăn xong thì mới đi. Bữa cơm trưa tôi được nhà vợ quan tâm, rất đầy đủ dinh dưỡng. Tôi không ở chung với nhà vợ mà ở riêng nhưng thường xuyên qua lại".

Từ nhỏ đã thiếu tình thương của ba ruột nên khi nhận được sự đối xử tốt từ ba vợ, Ngọc Thuận rất xúc động. Bên cạnh đó, dù chênh lệch với Bích Ngọc tận 17 tuổi, nhưng cặp đôi vẫn không có quá nhiều khoảng cách trong tư tưởng hôn nhân. Anh dành khá nhiều thời gian đưa vợ đi vi vu, điện đồ đôi đồng điệu.

Hiền Mai tiết lộ lí do nên duyên với ông xã

Diễn viên Hiền Mai và chồng hài hước nói về mối duyên của mình. Nữ diễn viên khẳng định từng sợ hôn nhân nên phải từ hôn với người cũ.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền đoạn clip về diễn viên Hiền Mai và chồng. Cụ thể, trong một talkshow với Cát Tường và Tiết Cương, cặp vợ chồng nổi tiếng đã tiết lộ lí do đến được với nhau. Tiết Cương không ngại ngần đặt câu hỏi cho chồng Hiền Mai là: "Chị Mai đang nổi tiếng và đương thời, anh có phải đấu với nhiều đối thủ không?". Ông xã của nữ diễn viên bật cười thật thà bảo: "Mình chỉ lấy chân tình của mình để thuyết phục cô ấy thôi".

Cát Tường quay sang hỏi Hiền Mai lí do gì chấp nhận ông xã của mình. Nữ diễn viên tâm sự: "Lúc đó, chị đang quen người cũ thì ổng tấn công. Lúc đó, chị chỉ đi chơi cho vui thôi. Không nghĩ gì. Chị với người cũ cũng có trục trặc rồi. Gần ngày cưới thì chị sợ hôn nhân nên từ hôn. Từ đó, chị và người cũ có mâu thuẫn. Khi chị gặp chồng chị như duyên số, ảnh đến đúng lúc. Ổng đến đúng cái lúc mà mình đã có một sự rạn vỡ rồi. Chị không muốn lấy chồng. Lúc đó, mọi người bạn bè và gia đình bảo lớn tuổi quá rồi. Lúc yêu anh cũ là 30 tuổi, lúc lấy anh này là 36 tuổi. Nhìn xung quanh mình, chị thấy nhiều người không có được niềm hạnh phúc làm cho mình không còn niềm tin vào hôn nhân gia đình. Chị bị chán. Chị nghĩ mình đang độc thân vui vẻ thì tại sao phải chui đầu vào chỗ ràng buộc mệt mỏi như vậy". Lúc này, Cát Tường hỏi đùa: "Lấy nhau về chị còn vui không?". Cô bảo: "Vẫn mệt" và bật cười giòn giã.

Bị phạt tù vì tung tin đoàn làm phim hại chết một con mèo

Trong phim "Đương gia chủ mẫu" của nhà sản xuất Vu Chính có cảnh một chú mèo bị chết đã khiến phim chỉ đạt điểm 2,8/10 vì sự bức xúc của người xem.

Theo Sina, tòa án tòa án thành phố Đông Dương, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tuyên phạt 7 tháng tù giam đối với một người đàn ông họ Lưu. Người này được cho là đã "tố" đoàn phim "Đương gia chủ mẫu" tiêm thuốc để động vật "diễn" cảnh chết chân thật trên màn ảnh. Vụ việc khiến chú mèo chết. Tin tức này thu hút hơn 6,8 triệu lượt đọc và được 10.000 dân mạng chia sẻ.

Ngay sau khi tập phim kết thúc, một cuộc tranh luận đã nổ ra trên mạng xã hội Trung Quốc về việc liệu con mèo đã thực sự được an toàn trong quá trình quay phim hay chưa. Chưa dừng tại đó, người xem đưa ra cáo buộc ngược đãi động vật đối với đoàn làm phim.