Nghi án chồng hờ giết vợ rồi tự tử trước mặt con gái 3 tuổi

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn gia đình, người chồng hờ đã giết vợ rồi tự tử ngay tại phòng trọ, để lại con gái 3 tuổi tại hiện trường. 

Chiều ngày 12/2, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ hai người (một nam một nữ) được phát hiện tử vong bên cạnh bé gái 3 tuổi trong phòng trọ tại xã Long Đức, huyện Long Thành vào sáng cùng ngày. Bước đầu CQĐT nghi ngờ người đàn ông giết vợ rồi treo cổ tự tử.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30 cùng ngày, ông N.Đ.T (chủ nhà trọ ở khu 12, xã Long Đức, huyện Long Thành) nhìn qua cửa sổ phòng trọ số 1 thì phát hiện anh Nguyễn Ngọc Nhã (39 tuổi, ngụ huyện Long Thành) treo cổ trong phòng nên đã trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.
Nghi an chong ho giet vo roi tu tu truoc mat con gai 3 tuoi
Bé gái (trong vòng đỏ) bàng hoàng chứng kiến vụ việc mẹ tử vong trong phòng trọ. 
Nhận được thông tin, công an địa phương đến phá cửa (do cửa chốt bên trong) vào kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng xác định, anh Nhã đã tử vong trong tư thế treo cổ.
Đặc biệt, lực lượng công an còn phát hiện chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (21 tuổi, quê tỉnh Quãng Ngãi, người ở chung phòng với anh Nhã) nằm chết trên nệm trong phòng. Bên cạnh đó, một bé gái (khoảng 3 tuổi là con riêng của chị Ngọc) cũng có mặt trong phòng nhưng không bị thương tích gì.
Qua khám nghiệm, bước đầu cơ quan chức năng xác định, chị Ngọc tử vong nghi do bóp cổ. Xung quanh hiện trường không có bất kỳ xáo trộn nào. Tại đây, công an cũng phát hiện một bức thư nghi của anh Nhã để lại với nội dung do buồn chuyện gia đình dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người.
Được biết, anh Nhã đã có một đời vợ nhưng đã ly hôn. Thời gian gần đây, anh Nhã và chị Ngọc thuê phòng sống chung với nhau như vợ chồng nhưng chưa có đăng ký. Trước khi phát hiện vụ việc, chủ nhà trọ và người dân xung quanh hoàn toàn không nghe thấy tiếng cãi vã nào giữa hai người.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nghi phạm sát hại nữ sinh bán gà từng có 3 tiền án, sống lang thang

(Kiến Thức) - Theo cơ quan điều tra, nghi phạm sát hại nữ sinh bán gà ở Điện Biên đã có 4 lần vi phạm pháp luật, 3 tiền cán, hiện không có nhà mà sống lang thang ở TP Điện Biên Phủ.

Thông tin mới nhất về vụ nữ sinh bán gà bị sát hại ở Điện Biên, ngày 12/2, Công an tỉnh Điện Biên đã có những thông tin chính thức về vụ án trên.
Nữ sinh tử vong do bị siết cổ

Cận cảnh lễ hội thổi cơm thi độc đáo ở làng Thị Cấm

(Kiến Thức) - Sáng nay (12/2, tức mùng 8 tháng Giêng), lễ hội thổi cơm thi làng Thị Cấm đã diễn ra tại sân đình Thị Cấm (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) với sự tham gia đông đảo của người dân địa phương cùng du khách.

Can canh le hoi thoi com thi doc dao o lang Thi Cam
Sáng ngày 12/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), tại sân đình Thị Cấm (Xuân Phương, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đã tưng bừng diễn ra lễ hội thổi cơm thi làng Thị Cấm
Can canh le hoi thoi com thi doc dao o lang Thi Cam-Hinh-2
Theo các cụ cao niên trong làng, lễ hội thổi cơm thi của làng Thị Cấm bắt nguồn từ việc tưởng nhớ công ơn của tướng quân Phan Tây Nhạc. Tương truyền rằng, ông là tướng quân của Vua Hùng thứ 18, từng đóng quân ở làng Thị Cấm và thường tổ chức cho quân lính thi thổi cơm.