Nghi án cha say rượu giết con gái 11 tuổi ở Phú Thọ

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ nghi án cha say rượu giết con gái 11 tuổi dã man ở Phú Thọ gây xôn xao dư luận.

Sáng nay (24/9), lãnh đạo UBND xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ nghi án cha say rượu giết con gái 11 tuổi xảy ra trên địa bàn. 
Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 23/9, tại xóm Hoàng Hà (xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ). Nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Thị K.N (11 tuổi). Người tình nghi sát hại cháu K., là bố đẻ – Nguyễn Văn L. (39 tuổi).
Nghi an cha say ruou giet con gai 11 tuoi o Phu Tho
 Ngôi nhà xảy ra vụ việc.
Lãnh đạo UBND xã Văn Luông cho biết, nạn nhân tử vong do bị hai vết rách trên vùng cổ và mặt. Gia đình cháu N. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ cháu bỏ đi đã lâu. Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu ở nhà cùng người cha ruột thường xuyên say rượu, không được tỉnh táo.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tân Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ đã đến khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra vụ án.
Chiều cùng ngày, ngay khi hoàn thành công tác khám nghiệm, Công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho chính quyền xã Văn Luông làm lễ mai táng.
Hiện công an đang tạm giữ Nguyễn Văn L. để phục vụ công tác điều tra.

Lớp học miễn phí giữa lòng hồ thủy điện của sư thầy

Mùa mưa, nước lòng hồ thủy điện Trị An dâng cao, cỏ cây bên bờ chết úng nên dân gọi mùa nước "thúi". Đường ngập, bè nổi trên hồ nên việc học hành cũng chòng chành theo con sóng.

Lop hoc mien phi giua long ho thuy dien cua su thay
Làng vạn chài trên hồ Trị An ở khu vực xã Thanh Sơn (huyện Định Quán, Đồng Nai) có khoảng 35 hộ gia đình. Họ là những người Việt trở về từ vùng Biển Hồ Campuchia nhiều năm trước. Ở đây, cuộc sống ngư dân phụ thuộc vào việc đánh bắt hải sản trên hồ. Do cách xa trung tâm, hộ khẩu chưa rõ ràng, người dân không có giấy tờ tùy thân nên những đứa trẻ lớn lên tại đây không thể nhập học. 

Phát hiện thi thể người đàn ông chết nhiều ngày trong ngôi nhà cấp 4

Gọi nhiều lần nhưng không thấy trả lời, chị T. mở chốt cửa thì tá hỏa phát hiện ông Tùy đã chết nhiều ngày trong tình trạng gần như không còn nhận dạng được.

Đến 17 giờ 55 chiều tối 23-9, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an TP Đà Nẵng và VKS cùng cấp đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi tại ngôi nhà cấp 4 (thuộc địa bàn tổ 3, thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) – nơi phát hiện thi thể một người đàn ông đã chết nhiều ngày.
Phat hien thi the nguoi dan ong chet nhieu ngay trong ngoi nha cap 4
 Ngôi nhà cấp 4 - nơi chị T. phát hiện thi thể ông Tùy