Ngang nhiên làm giả thẻ công an để mang đi... cầm đồ

(Kiến Thức) - Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Cần Thơ xuất hiện các đối tượng xấu làm giả thẻ ngành của lực lượng Công an để mang đi cầm cố. 


Công an TP Cần Thơ đang điều tra đơn tố cáo của người dân về một số trường hợp được cho là đã mang Giấy chứng minh CAND (thẻ ngành) giả để vay tiền. Giấy chứng minh CAND (thẻ ngành) được cầm cố mang số hiệu: 405 – 804, có tên Đỗ Hà Thanh, Sinh ngày 25/11/1989, cấp bậc hạ sỹ quan, chức vụ: hạ sỹ quan nghiệp vụ, đơn vị công tác K-22, cấp ngày 11 tháng 11 năm 2011 do một phó giám đốc mang cấp hàm thiếu tướng ký.
Người cho vay tiền, ông Bùi Xuân Thu (phường An Thới, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) cho biết: Qua người quen dẫn đến một người tự giới thiệu là người quen đang gặp khó khăn mượn tiền, sau một thời gian không thấy trở lại thanh toán, cầm thẻ đi hỏi mới biết là thẻ giả.

Qua lời giới thiệu của ông Tiến, Thanh đang gặp khó khăn cần vay tiền để thu xếp việc gia đình. Ông Thu đồng ý cho Thanh vay số tiền 70 triệu đồng, kèm điều kiện gởi lại “thẻ ngành” để làm tin. Đến hẹn không thấy khách đến thanh toán tiền, ông Thu nghi ngờ và nhờ Công an Phường kiểm tra thì được biết đây là giấy chứng minh CAND giả. Vì trên thực tế, từ năm 2011 đến nay, Công an TP Cần Thơ không có Phó giám đốc nào tên Nguyễn Văn Vượng, mang cấp hàm Thiếu tướng như trên.
Ngoài ra ông Thu còn đưa ra thêm nhiều Thẻ ngành khác ông đã cầm trước đó, tất cả được xác minh là giả. Để tạo lòng tin các đối tượng tự xưng đang công tác tai Công an TP Cần Thơ hoặc học viên trường Trung cấp cảnh sát nhân dân III.
“Mình đâu trong ngành thì làm sao phân biệt được thẻ ngành nào giả, thẻ ngành nào thật, cái nào cũng đẹp. Mặc đồ công an đàng hoàng nên tin tưởng cho mượn” - ông Thu nói.
Qua sự việc trên, Công an thành phố Cần Thơ khẳng định không có cán bộ chiến sỹ nào mang thẻ ngành đi cầm cố như vậy. Sự việc trên là do các các đối tượng xấu đã lợi dụng lòng tin của người dân vào công an để mang những thẻ ngành giả đi lừa đảo được nhiều người với số tiền lớn. Vì vậy, người dân, đặc biệt là những hộ kinh doanh Cầm đồ phải hết sức cảnh giác trước thủ đoạn tinh vi của loại tội phạm lừa đảo này, nếu phát hiện thì lập tức báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Phóng sự: xây dựng Binh chủng TTLL Việt Nam hiện đại

(Kiến Thức) - Cùng xem đoạn clip phóng sự về quá trình phát triển, xây dựng, trưởng thành của Binh chủng Thông tin Liên lạc, Quân đội Nhân dân Việt Nam.


Syria: Tan hoang sau cuộc không kích IS của Mỹ

(Kiến Thức) - Một ngôi làng được cho là nơi ẩn náu của lực lượng IS phía bắc Syria  đã bị tấn công cả đêm và chỉ còn là đống hoang tàn.

Một video nghiệp dư đã quay lại toàn bộ cả một ngôi làng đổ nát, gạch đá hoang tàn, người dân phải lật từng viên gách để tìm người thân và các nạn nhân xấu số. 

Đây là hậu quả của cuộc không kích đêm 22 rạng sáng 23/9 vủa Mỹ và các nước đồng minh nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo. Hiện Mỹ và đồng minh chưa lên tiếng xác nhận hay phản bác điều này.

Nguyên nhân công an bị dân bắt trói trái phép

(Kiến Thức) - “Chúng tôi nghi ngờ họ đến để giải vây cho mấy chiếc máy xúc…, rồi mọi người gõ kẻng, bắt và trói tay 5 người kia lại”, một người dân cho biết. 

Không có thẻ ngành, dân nghi ngờ Công an đến giải vây cho máy xúc.

Rùa cắn mèo phiên bản đời thực

(Kiến Thức) - Hình ảnh chú rùa nhỏ liên tục có những hành động như cắn, đuổi theo 2 chú mèo trong doạn clip khiến ai nấy cũng bật cười.


Clip quảng cáo xúc động làm tan chảy trái tim triệu người

(Kiến Thức) - Đoạn clip quảng cáo với nội dung xúc động về tình cảm giữa một chàng trai và chú chó cưng đã thu hút được hàng triệu người xem trên Youtube.

Đoạn clip quảng cáo với tiêu đề “Những người bạn đang đợi” đã ghi lại mối quan hệ thân mật giữa một chàng trai và chú chó cưng của mình, trước khi chàng trai rời khỏi nhà với với một két bia và nói rằng: “Hẹn gặp lại sau nhé, chó yêu”.
Giai điệu vui vẻ với cảnh chàng trai và chú chó nhảy xuống hồ nước đã nhanh chóng chuyển sang tông buồn với hình ảnh chú chó dõi theo chủ qua cửa sổ. Màn hình lúc đó xuất hiện dòng chữ: “Đối với một số người, chờ đợi là mãi mãi. Nhưng chúng ta có có thể thay đổi điều đó”.