
Mới đây, nơi được lấy bối cảnh cho tập phim “Harry Potter và Bảo bối tử thần”, căn nhà của Harry Potter sống cùng cha mẹ thuở nhỏ đã được rao bán với giá 950.000 bảng Anh (~28 tỷ đồng).

Tên thực tế ngôi nhà của cậu bé phù thủy Harry Potter là “Nhà De Vere”, tọa lạc tại Lavenham, một ngôi làng ở Suffolk, Anh.

Căn nhà cổ tuyệt đẹp được xây dựng bởi một gia đình quý tộc, đồng thời là chủ sở hữu của nó từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17.

Cửa trước của ngôi nhà là một trong những đặc điểm nổi bật nhất và được xuất hiện trong rất nhiều sách báo, đồng thời được coi như Tài sản quý giá tại Anh.

Nhà có 6 phòng ngủ, 4 phòng tắm, 1 phòng ăn và 2 phòng khách với diện tích khoảng 294m2, chia thành 2 phần.

Mặt tiền của nhà được ốp bởi các loại gỗ quý, gạch xếp theo kiểu xương cá và cửa được chạm khắc khá tỉ mỉ.

Toàn bộ nội thất của căn nhà theo phong cách đồng quê và cổ điển tuyệt đẹp.

Phần nhà nhỏ hơn có 1 phòng tiếp khách, 1 phòng vẽ, 1 phòng bếp kiêm nhà ăn, 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm.

Phòng ăn lớn.

Phòng tiếp khách chính.

Phòng tiếp khách phụ.

Tất cả gợi nhớ đến những căn nhà sang trọng của quý tộc Anh.

Phòng ngủ đơn giản nhưng khá đẹp.

Phòng ngủ trên căn gác mái.

Bên ngoài có một mái hiên rộng, được bố trí bàn ghế kiểu vintage tuyệt đẹp, ngay cạnh một khu vườn ngập hoa hồng, cây cảnh. Đồ trang trí vừa sang trọng vừa dễ thương.

Khu vườn rộng tới 0,4 mẫu Anh (~1.618m2). Bên trong khu vườn xanh mướt mắt cũng được bố trí bàn ghế để ngồi thư giãn và ngắm cảnh.