
Cao bồi Pate Meiner trong phòng ngủ ở Benjamin, Texas, Mỹ năm 2009.

Jeremiah Karsten bên những chú ngựa ở Cortez, Colorado, năm 2006.

“Ông” cao bồi Boots O’Neill năm 2009. Khi đó ở tuổi 77, ông vẫn cưỡi ngựa đi làm mỗi ngày.

Justin Anz, một người làm thuê cho một trang trại lớn ở Olney, Texas, năm 2009.

Cao bồi Mỹ Dave Powell (phải) ở Arizona năm 2009.

Allan Randolph cũng là một nhà sưu tập súng, tại tư gia ở Beulah, Colorado, năm 2006.

Shiprock, New Mexico, Mỹ năm 2010.

Cao bồi Ed Hitchcock ở Cave Creek, Arizona, năm 2008. Đây là quán bar do ông xây nên để phục vụ bản thân và những người hàng xóm.

Ron Redford ở Benjamin, Texas, năm 2009.

Thị trấn Dayton, Nevada, năm 2008.

Johnny Green, lái buôn gia súc ở Cortez, Colorado, năm 2006. Ông này kể rằng đã bán một chú ngựa tên là “Dollar”, con vật xuất hiện trong nhiều bộ phim.

Chris Lawrence, một người làm trang trại ở Seymour, Texas, năm 2009.

Một lễ tang ở khu vực ngọn núi Ute, Colorado, Mỹ năm 2008./.