Nga kết án tù "Tổng thống Liên Xô" tự xưng

Tuyên bố là người đứng đầu một quốc gia không còn tồn tại, cựu nha sĩ đã bị kết án 8 năm tù giam.

Một tòa án ở Moscow hôm 4/5 đã kết án một "tổng thống" tự xưng 8 năm tù giam vì hành vi tạo ra một tổ chức cực đoan. Theo đó, Sergey Taraskin, vị tổng thống tự xưng, cho rằng việc Liên Xô giải thể là bất hợp pháp và "rõ ràng đất nước này vẫn tồn tại". Ông ta tuyên bố, hiến pháp Liên bang Nga không có quyền lực và luật pháp Nga "nên bị xóa bỏ". Để thực thi quyền cai trị của mình, cựu nha sĩ này còn ban hành một sắc lệnh trên trang mạng xã hội cá nhân về việc yêu cầu khôi phục Ủy ban An ninh Quốc gia Xô Viết (KGB).
"Tòa án kết luận Sergey Taraskin phạm tội thành lập một hiệp hội cộng đồng bị coi là cực đoan và bị kết án 8 năm tù", tòa án quận Zelenogradskiy, Moscow tiết lộ với hãng thông tấn TASS. Bản án của Taraskin sẽ được giảm hai năm do ông ta từng bị quản thúc tại gia kể từ năm 2020. 
Nga ket an tu
Ảnh: RIA/Evgeny Biyatov 
Taraskin, người còn tự xưng là "Bậc thầy của Vũ trụ" và "Thần Lửa", đã thành lập Liên minh Các lực lượng Slav của Nga, còn được gọi là Liên Xô, vào năm 2010. Mọi chuyện bắt đầu khi công việc kinh doanh của Taraskin bị đổ vỡ, tiếp sau đó là việc một tòa án ra phán quyết "tống cổ" phòng khám nha khoa của ông ta. 
Người đàn ông này sau đó cố gắng kháng cáo quyết định của tòa án bằng cách tuyên bố bản thân không chỉ là "tổng thống lâm thời của Liên Xô" mà còn là "hoàng đế và tổng tư lệnh của Đế quốc Nga". Người này sau đó bị cáo buộc cố gắng tuyên bố Thế chiến III chống lại NATO. Theo Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB), đơn vị kế tục của chính của KGB, "Liên Xô của Taraskin" có hơn 150.000 người theo dõi trên mạng xã hội.

Loạt ảnh khó quên về cuộc sống thời Liên Xô cũ

(Kiến Thức) - Bộ ảnh dưới đây phần nào giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống thời Liên Xô cũ.

Loat anh kho quen ve cuoc song thoi Lien Xo cu
 Xe rước dâu thời Liên Xô cũ thường được trang trí bằng một con búp bê “ngồi” trước mui xe và những quả bóng bay, dải ruy băng đầy màu sắc. Ảnh: ER.

Loat anh kho quen ve cuoc song thoi Lien Xo cu-Hinh-2
 Không gian bên trong một căn hộ điển hình thời Liên bang Xô Viết. Ảnh: ER.

Loat anh kho quen ve cuoc song thoi Lien Xo cu-Hinh-3
Tấm vé số “Sportlotto” từng tồn tại trong thời Liên Xô cũ. Ảnh: ER.

Loat anh kho quen ve cuoc song thoi Lien Xo cu-Hinh-4
Hội chợ sách rất phổ biến ở Liên Xô. Ảnh: ER.

Loat anh kho quen ve cuoc song thoi Lien Xo cu-Hinh-5
 Mọi người đứng hai bên đường theo dõi cuộc diễu binh trên đường phố Liên Xô. Ảnh: ER.

Loat anh kho quen ve cuoc song thoi Lien Xo cu-Hinh-6
 Các em nhỏ trong bức ảnh được chụp vào khoảng những năm 1950. Ảnh: ER.

Loat anh kho quen ve cuoc song thoi Lien Xo cu-Hinh-7
Những chiếc xe tải KAMAZ trong buổi chạy thử nghiệm. Ảnh: ER.

Loat anh kho quen ve cuoc song thoi Lien Xo cu-Hinh-8
 Người mẹ đang đọc thư của con trai trong quân ngũ gửi về. Ảnh: ER.

Loat anh kho quen ve cuoc song thoi Lien Xo cu-Hinh-9
Máy bán nước soda xuất hiện trên đường phố Liên Xô nhiều năm về trước. Ảnh: ER.

Loat anh kho quen ve cuoc song thoi Lien Xo cu-Hinh-10
Ảnh chụp diễn viên nổi tiếng của Liên Xô. Ảnh: ER.

Loat anh kho quen ve cuoc song thoi Lien Xo cu-Hinh-11
 Đài Radio VEF thời Liên Xô được sản xuất ở Latvia. Ảnh: ER.

Loat anh kho quen ve cuoc song thoi Lien Xo cu-Hinh-12
 Một cảnh sát Liên Xô đang khuyên nhủ bé trai phạm lỗi. Ảnh: ER.

Loat anh kho quen ve cuoc song thoi Lien Xo cu-Hinh-13
Các bạn trẻ Liên Xô thời bấy giờ đều mong muốn có được một chiếc mô tô và cây đàn ghi-ta. Ảnh: ER.

Loat anh kho quen ve cuoc song thoi Lien Xo cu-Hinh-14
 Một cửa hàng cho thuê đồ. Người dân Liên Xô có thể thuê các đồ gia dụng ở đây. Ảnh: ER.

Loat anh kho quen ve cuoc song thoi Lien Xo cu-Hinh-15
 Mọi người cùng xem ti vi bên ngoài nhà. Ảnh: ER.

Loat anh kho quen ve cuoc song thoi Lien Xo cu-Hinh-16
Những chiếc ti vi được bày bán. Ảnh: ER.

Loat anh kho quen ve cuoc song thoi Lien Xo cu-Hinh-17
Kẹo Liên Xô. Ảnh: ER.

Loat anh kho quen ve cuoc song thoi Lien Xo cu-Hinh-18
 Các công nhân làm việc trong nông trại tập thể thời kỳ Liên bang Xô Viết. Ảnh: ER.

Mạo danh thầy tu rồi qua đêm với cận vệ của Nữ hoàng Anh

Quân đội Anh hiện đang điều tra cách kẻ mạo danh xâm nhập căn cứ an ninh cao, giao lưu cùng các cận vệ của Nữ hoàng.

Quân đội Anh hôm 3/5 cho biết đang tiến hành một cuộc điều tra sau khi nhận được báo cáo về việc một người đàn ông tìm cách xâm nhập vào doanh trại của Coldstream Guards, trung đoàn lâu đời nhất liên tục phục vụ chính quy trong Quân đội Anh. Theo RT, kẻ này sau đó còn giao du với những người lính ưu tú bảo vệ Nữ hoàng Elizabeth II, thậm chí còn qua đêm tại Doanh trại Victoria gần Lâu đài Windsor.
"Quân đội coi đây là hành vi vi phạm an ninh cực kỳ nghiêm trọng và sẽ ưu tiên tiến hành điều tra kỹ lưỡng", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh từ chối bình luận thêm vì "vụ  việc vẫn đang trong quá trình điều tra".