Nam sinh hôn 20 bạn học trong lễ bế giảng

Không đúng như lời đồn hôn hàng loạt các bạn nữ để được "đường đường chính chính" hôn crush, nam sinh trong clip khẳng định hôn đều cả nam lẫn nữ.

Rất nhiều team 2000 chia sẻ rằng những giọt nước mắt trong ngày bế giảng là vì tiếc 3 năm cấp 3 còn quá nhiều chuyện dang dở. Bởi vậy trong ngày này, rất nhiều nam sinh/nữ sinh thẳng thắn nói ra quan điểm với người mình ghét và tỏ tình với crush. Minh chứng là clip ghi lại khoảnh khắc cậu bạn bất chấp tất cả hôn người mình thích suốt mấy năm cấp 3.
Mới đây, tiếp tục series nụ hôn ngày ra trường, trên mạng xã hội xuất hiện clip nam sinh hôn hơn 20 bạn học trong ngày bế giảng. Ngay sau khi chia sẻ, clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người và hàng loạt ý kiến trái chiều. Có người cho rằng nam sinh này không đủ dũng khí tỏ tình với crush nên nghĩ ra cách này.
 
“Tuổi trẻ tài cao, người xưa thích em nào có dám nói đâu cứ im ỉm đến lúc đi học đại học nói thì em đã có người yêu. Cứ như em này ít ra còn được hôn 1 cái”, tài khoản V.Đ.A viết.
“Bạn bè cứ tưởng kỷ niệm này nọ, cậu bạn chắc chắn phải nghĩ mấy ngày mới ra kế này để tiếp cận crush. Bạn bè trong lớp chỉ là quân cờ thôi! Nhưng cao tay thật, nếu quay lại thời xưa cũng áp dụng liền”, tài khoản T.T.K viết.
Trên khắp các diễn đàn, clip được chia sẻ khá rầm rộ. Được biết cậu bạn “số hưởng” trong clip là bạn Nguyễn Hải (SN 2000, học sinh trường THPT Hùng Vương, Đồng Xoài, Bình Phước).
Hải cho biết, vào ngày trường tổ chức lễ bế giảng, cậu bạn đã nảy ra ý tưởng thực hiện một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc mình đi hôn tất cả các bạn trong lớp.
“Mình hôn nhiều lắm. Tuy nhiên, phần quay hình có hơi nghiệp dư nên không ghi lại đủ. Chắc mình đã hôn tầm hơn 20 bạn. Mình hôn bạn 1 cái, bạn hôn mình lại 3 cái. Tuy nhiên cũng có một số bạn ngại ngùng từ chối nhưng sau đó đã đồng ý“, Hải chia sẻ với Trí thức trẻ.
Chia sẻ về lý do thực hiện clip này, Hải khẳng định không phải viện cớ hôn hơn 20 bạn để hôn crush mà chỉ muốn ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của tuổi học trò trước khi chia tay.

Học sinh Phan Đình Phùng nghẹn ngào trong phút chia tay tuổi học trò

(Kiến Thức) - Dành tất cả thanh xuân để bên nhau, đã đến lúc phải nói với nhau lời tạm biệt, tạm biệt những tháng năm rực rỡ. Ngày bế giảng của học sinh Phan Đình Phùng với biết bao cung bậc cảm xúc giấu trong màu áo trắng tinh khôi. 

Hoc sinh Phan Dinh Phung nghen ngao trong phut chia tay tuoi hoc tro
Sáng nay 22/5, Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) tổ chức lễ bế giảng năm học 2017-2018. Đây cũng là lễ chia tay với học sinh lớp 12. Đã có những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt và có cả nhiều giọt nước mắt trước lúc chia tay.
Hoc sinh Phan Dinh Phung nghen ngao trong phut chia tay tuoi hoc tro-Hinh-2
 Những nụ cười, những lời chúc thi đỗ đạt, những giọt nước mắt chia xa mái trường dấu yêu là những cung bậc ngập cảm xúc tràn sân trường THPT Phan Đình Phùng trong ngày bế giảng 

Phấn khích cảnh thầy giáo cùng học sinh quẩy tưng bừng lễ bế giảng

Hình ảnh thầy giáo trường THPT Đội Cấn “quẩy” tưng bừng cùng học sinh trong lễ bế giảng đều khiến dân mạng phấn khích.

Thời khắc những giây phút cuối cùng diễn ra lễ bế giảng thường là cái ôm, nắm tay và giọt nước mắt bịn rịn, quyến luyến nhưng tại trường THPT Đội Cấn (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), chính thầy giáo thể dục đã đem đến không khí hoàn toàn khác.

Nguồn: Trường THPT Đội Cấn.