Mỹ kết thúc sứ mệnh gần 20 năm ở Afghanistan vào ngày 31/8

Tổng thống Joe Biden tuyên bố, chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan sẽ kết thúc vào 31/8, người Afghanistan sẽ phải tự quyết định tương lai của chính mình.

My ket thuc su menh gan 20 nam o Afghanistan vao ngay 31/8
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Theo hãng tin Reuters, phát biểu tại Nhà Trắng hôm qua (8/7), người đứng đầu nước Mỹ bảo vệ mạnh mẽ quyết định rút lực lượng khỏi Afghanistan của mình và thẳng thắn thừa nhận sẽ không có thời khắc “hoàn thành sứ mệnh” để ăn mừng.

Tổng thống Mỹ cho biết, quân đội Afghanistan có khả năng đẩy lùi Taliban, dù trong vài tuần gần đây Taliban đã có những bước tiến lớn, làm dấy lên lo sợ quốc gia Nam Á này sẽ lại trượt vào nội chiến.

Theo tuyên bố của Tổng thống Joe Biden, ngày 31/8 là đợt rút quân cuối cùng của binh sĩ Mỹ. Nước này chỉ để lại 650 lính để bảo đảm an ninh cho Đại sứ quán Mỹ tại Kabul.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết, Mỹ đã đạt được mục đích ban đầu, loại bỏ tận gốc các tay súng al-Qaeda, ngăn chặn thành công một vụ tấn công khác kiểu 11/9/2001 trên đất Mỹ, chủ mưu vụ khủng bố Osama Bin Laden cũng đã bị tiêu diệt vào năm 2011.

“Chúng ta đã đạt được các mục tiêu trên, đó là lý do Mỹ rút quân. Chúng ta không tới Afghanistan để xây dựng đất nước. Việc quyết định tương lai cũng như cách điều hành đất nước là quyền lợi và trách nhiệm của người Afghanistan”, Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Bài phát biểu trên là những bình luận toàn diện nhất của Tổng thống Mỹ cho tới giờ về việc rút quân khỏi Afghanistan sau khi nhiều nhà chỉ trích yêu cầu ông giải thích rõ hơn về quyết định này.

Tổng thống Joe Biden cũng cho biết, Mỹ có kế hoạch đưa hàng nghìn thông dịch viên người Afghanistan rời khỏi nước này sau khi Mỹ kết thúc sứ mệnh tại đây.

Phiến quân IS tấn công nhà tù ở Afghanistan, 20 người thiệt mạng

Người phát ngôn bệnh viện tỉnh, ông Zaher Adel xác nhận 20 người đã thiệt mạng - trong đó gồm cả nhân viên an ninh - trong khi người phát ngôn tỉnh Nangarhar, Afghanistan, cho biết có 21 người thiệt mạng.

Giới chức Afghanistan ngày 3/8 thông báo ít nhất 20 người, kể cả dân thường và tù nhân, đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa các lực lượng an ninh và nhóm tay súng đột kích vào một nhà tù của nước này, trong một vụ tấn công mà nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận tiến hành.

Nữ tư lệnh khét tiếng Afghanistan đầu hàng Taliban

Bibi Ayesha chưa từng thất bại trong nhiều thập kỷ chiến tranh, nhưng ở tuổi 70, bà phải đầu hàng Taliban để đảm bảo tính mạng.

Trong cuộc xung đột kéo dài, bà Bibi Ayesha là một nữ “tư lệnh” hiếm hoi. Bà lãnh đạo đội quân bảo vệ khu đất của mình ở miền Bắc Afghanistan trước Taliban, những người thân của bà và thậm chí là chính quyền Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn.

Bước vào tuổi 70, sức khỏe đi xuống, thường xuyên ốm yếu và nằm liệt giường vì đầu gối không khỏe, bà Bibi Ayesha vẫn tự hào với thành tích bất bại trong nhiều thập kỷ chiến tranh. Người phụ nữ này được biết đến với bí danh “chỉ huy Kaftar” (Kaftar nghĩa là chim bồ câu trong tiếng Farsi), “vì bà giết kẻ thù với vẻ ngoài thanh lịch của một con chim”.