Mỹ cung cấp vũ khí và viện trợ quân sự cho IS?

(Kiến Thức) - Nghị sĩ Iraq, ông Qasim Al-Araji, cho biết, đang sở hữu tài liệu chứng minh Mỹ cung cấp các loại vũ khí và viện trợ quân sự cho IS.

Theo hãng tin Almasalah, người đứng đầu của khối Nghị Viện Badr đã chia sẻ thông tin này với Quốc hội hôm 5/3, xác nhận rằng họ sở hữu các chứng cứ chỉ ra rằng quân sự Mỹ đang cung cấp hỗ trợ cho nhóm khủng bố IS và tuyên bố đưa ra các tài liệu làm bằng chứng sau một thời gian ngắn nữa.
Tổ chức Badr là một nhánh của Lữ đoàn Badr, nhánh quân sự thuộc Hội đồng tối cao của quân Cách mạng Hồi giáo Iraq, được lập nên trong cuộc chiến giữa Iran và Iraq năm 1982. Nhóm này đã thay đổi tên từ “Lữ đoàn” thành “Tổ chức”, và trở thành một đảng phái chính trị chính thức ở Iraq. Nhóm vẫn duy trì các hoạt động quân sự và chiến đấu chống IS ở Iraq, và điều đáng chú ý nhất là vai trò của họ trong việc giải phóng tỉnh Diyala khỏi nhóm IS trong tháng 2/2015.
My cung cap vu khi va vien tro quan su cho IS?
 Iraq có chứng cứ chứng minh cho việc quân đội Mỹ hỗ trợ nhóm khủng bố IS.
Tuyên bố của ông Al-Araji về việc quân đội Mỹ hỗ trợ IS không phải là lần đầu tiên, và ông cũng không phải người đầu tiên từ tổ chức này tuyên bố như vậy. Vào tháng 1/2015, Hadi Al-Ameri, Tổng thư ký của Badr, đã nói với hãng truyền hình Press TV rằng máy bay của Mỹ đã thả các loại vũ khí xuống khu vực tỉnh Salahuddin ở Iraq, thuộc quyền kiểm soát của nhóm IS.
Theo Press TV, một nghiên cứu thực hiện bởi một tổ chức có trụ sở ở London cũng phát hiện ra rằng IS đang sử dụng “một lượng đáng kể” các loại vũ khí được đánh dấu là “tài sản của chính phủ Mỹ”.
Các loại vũ khí được tin là được chuyển cho IS thông qua nhóm nổi dậy ở Syria. Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul cũng đã nhấn mạnh khả năng vũ khí của Mỹ bị chuyển sang cho nhóm khủng bố IS, và phát biểu “một trong những lý do mà nhóm IS được khích lệ là vì chúng ta đang trang bị vũ khí cho đồng minh của chúng”.
Vì Tổ chức Badr chưa tiết lộ tài liệu nên chưa xác định được liệu chứng cứ mới này có tiết lộ thêm các trường hợp vô ý tương tự của Mỹ trong việc hỗ trợ IS hay không.
http://sputniknews.com/news/20150305/1019118841.html

Hiện trường máy bay Mỹ chở 127 người suýt lao xuống vịnh

(Kiến Thức) - Một máy bay Mỹ thuộc hãng hàng không Delta Airlines chở 127 hành khách trượt khỏi đường băng và suýt lao xuống vịnh Flushing.

Hien truong may bay My cho 127 nguoi suyt lao xuong song
Vào lúc 11h09 (theo giờ địa phương) ngày 5/3, máy bay MD88 mang số hiệu chuyến bay 1086 khởi hành từ Atlanta tới New York đã trượt khỏi đường băng trong bối cảnh một trận bão tuyết sắp xảy ra nơi đây.

Mỹ và đồng minh không kích IS ác liệt

(Kiến Thức) - Mỹ và các nước đồng minh đã thực hiện 19 cuộc không kích vào tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria và Iraq.

Mỹ dẫn đầu lực lượng không kích tấn công vào khu vực của lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria và Iraq, quân đội Mỹ thông báo vào chủ nhật (11/1/2015).
My va dong minh khong kich IS ac liet
 Cột khói bốc lên sau cuộc không kích.

Toà Kiev buộc chính quyền Ukraine trả nợ cho 12 cư dân Lugansk

(Kiến Thức) - Tòa án Kiev đã tuyên bố chiến thắng thuộc về những cư dân Lugansk và yêu cầu chính quyền Ukraine phải trả tiền trợ cấp cho họ.

Theo tòa án Kiev, 12 cư dân Lugansk có quyền nhận tiền trợ cấp và phúc lợi xã hội do đó họ đã yêu cầu chính phủ Ukraine trả tiền cho họ.
Toa Kiev buoc chinh quyen Ukraine tra no cho 12 cu dan Lugansk
 Cuộc sống của những người tàn tật, người già, cựu chiến binh và mẹ đơn thân khu vực Donbass đang gặp khó khăn do không còn trợ cấp từ chính phủ Ukraine. Trong hình là chiếc tủ lạnh gần như trống rỗng của một người già sống ở Lugansk.
Cựu chiến binh Nina Pankov từng tham gia Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, 83 tuổi, đã không còn nhận được tiền trợ cấp từ tháng 11/2014 do quyết định từ chính quyền Kiev. Chính phủ Ukraine đã tuyên bố phong tỏa kinh tế và ngừng trả tiền trợ cấp cho tất cả những người không rời khỏi lãnh thổ của Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR). “Từ tháng 8, tôi chẳng còn nhận được một xu nào cả”, cựu chiến binh Thế chiến 2 Nina Pankov kể.