"Mưa vàng" trút xuống Hà Nội sau những ngày nắng nóng khủng khiếp

Sau 5 ngày nắng như thiêu như đốt, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa xuất hiện cơn “mưa vàng” khiến người dân vui sướng.

Theo dự báo củaTrung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Ương, phải đến sáng ngày mai (6/6), thời tiết tại thành phố Hà Nội mới giảm nhiệt và có mưa dông. Thế nhưng từ cuối giờ chiều ngày 5/6, nhiều nơi ở ngoại thành Hà Nội đã bất ngờ xuất hiện những cơn mưa khiến nhiều người vui sướng.
"Mua vang" trut xuong Ha Noi sau nhung ngay nang nong khung khiep
Cơn mưa "vàng" vừa xuất hiện ở một số khu vực ngoại thành Hà Nội. (Ảnh: FB) 
"Mua vang" trut xuong Ha Noi sau nhung ngay nang nong khung khiep-Hinh-2
Cơn mưa "vàng" xuất hiện chiều nay tại một số khu vực ngoại thành Hà Nội. (Ảnh: Đoàn Tuấn) 
Ghi nhận, khoảng 16h20, cơn mưa lớn đã đổ xuống khu vực huyện Sơn Tây, huyện Phúc Thọ. Cơn mưa "vàng" kéo dài 20 phút. Tuy diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng cơn mưa đã làm giảm nhiệt độ, giảm oi bức của nắng nóng trong mấy ngày vừa qua ở Thủ đô.
Đợt nắng nóng tại Hà Nội thời gian vừa qua đã khiến 2 người tử vong.
"Mua vang" trut xuong Ha Noi sau nhung ngay nang nong khung khiep-Hinh-3
 Hình ảnh cơn mưa ở Phúc Thọ (Hà Nội) được độc giả gửi về cho VTC News. (Ảnh: Đoàn Tuấn)

"Mua vang" trut xuong Ha Noi sau nhung ngay nang nong khung khiep-Hinh-4
(Ảnh: Đoàn Tuấn) 

Ảnh: Bệnh nhân vật vã trong cái nóng thiêu đốt ở Hà Nội

Người nhà cùng bệnh nhân nằm la liệt dọc hành lang để giảm tải trong phòng bệnh ngột ngạt, là hình ảnh dễ gặp tại bệnh viện Bạch Mai trong những ngày qua.

Anh: Benh nhan vat va trong cai nong thieu dot o Ha Noi
 Bệnh nhân và người nhà trải chiếu nằm dọc hành lang bệnh viện Bạch Mai để tránh nóng.

Ảnh: Thiếu nữ Hà Thành “ngụy trang” chống nắng nóng đầu mùa

(Kiến Thức) - Trốn dưới những chiếc ô, mặc áo chống nắng đeo khẩu trang kín mít chỉ hở hai con mắt... là những cách chị em đối phó với đợt nắng nóng đầu mùa.

Anh: Thieu nu Ha Thanh “nguy trang” chong nang nong dau mua
Mới đầu tháng 4 nhưng Hà Nội và nhiều tỉnh ở miền Bắc đã hứng chịu đợt nắng nóng đầu mùa khá khó chịu, có nơi, nền nhiệt lên đến 39 độ C, ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt của người dân. 
Anh: Thieu nu Ha Thanh “nguy trang” chong nang nong dau mua-Hinh-2
Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày 10-11/4 có khả năng đạt 33-35 độ C, có nơi đạt đến 37 độ C. Trong hai ngày gần đây, người dân ra đường đã phải "ngụy trang" cẩn thận. Những bộ áo chống nắng kín mít được ưu tiên sử dụng.