Mua trang sức vàng tặng mẹ chồng, lại nằm trên tay chị dâu

Cô gái thật sự thất vọng khi quà của mình tặng cho mẹ chồng lại thuộc về chị dâu.

Người xưa nói: Gia hòa vạn sự hưng!
Một gia đình, muốn êm ấm thì các thành viên nên biết nhường nhịn lẫn nhau, suy nghĩ cho nhau. Đặc biệt là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, muốn khăng khít thật sự không phải chuyện dễ dàng.
Thế nhưng trong xã hội ngoài kia, có nhiều bà mẹ chồng đối xử rất tốt với con dâu, thậm chí còn tốt đến mức khiến con gái ruột phải chạnh lòng.
Cũng giống như trường hợp của cô gái ở Hồ Nam (Trung Quốc) dưới đây.
Về nhà ăn Tết, cô gái đã mua một vài món quà cho các thành viên trong gia đình. Trong đó đặc biệt nhất phải kể đến phần quà cô chuẩn bị cho mẹ.
Mua trang suc vang tang me chong, lai nam tren tay chi dau
“Gần Tết cũng là sinh nhật của mẹ nên tôi muốn tặng cho bà món gì đó đắt tiền một chút. Con cái đi làm cả năm, được tặng món quà xinh, có lẽ mẹ sẽ rất vui”, cô gái chia sẻ.
Phần quà mà cô gái tặng mẹ chính là 3 chiếc vòng vàng. Theo cô gái chia sẻ, 3 chiếc vòng vàng ấy nhìn có vẻ đơn giản, nhưng đó là cả một tháng thưởng Tết của cô sau một năm nỗ lực làm việc tại công ty.
Thế nhưng vui chưa được bao lâu, sang hôm sau, cô gái lại phát hiện 3 chiếc vòng vàng kia lại được đeo trên tay chị dâu.
“Đây không phải là sự trùng hợp. Đó chính là quà mà tôi đã tặng mẹ dịp sinh nhật 60 tuổi”.
Cô gái chia sẻ, ngoài hồng bao đựng một số tiền, cô đặc biệt tặng cho mẹ trang sức vàng là muốn bà tiết kiệm. Theo phong tục địa phương, con cái tặng cho mẹ trang sức, bao gồm phỉ thúy, ngọc, lắc vàng, lắc bạc… thì sau khi bà qua đời, nếu số trang sức ấy vẫn chưa được sử dụng tới thì nó sẽ thuộc về người đã tặng trước kia. Đây được xem là một sự kế thừa gìn giữ kỷ vật của người thân trong gia đình.
Thế nhưng cô thật sự thất vọng khi quà của mình lại thuộc về chị dâu. Mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cô gái không muốn nói ra, cũng không hỏi mẹ, vì sợ làm mất hòa khí gia đình, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán cần sự đoàn viên, vui vẻ.
Mua trang suc vang tang me chong, lai nam tren tay chi dau-Hinh-2
“Thật ra đồ đã tặng mẹ thì nó xem như thuộc về bà. Mẹ tặng cho ai cũng là việc của bà, nếu tôi hỏi thì lại không hay, còn có thể gây mâu thuẫn trong nhà”, cô gái nói.
Nghĩ đến đây, cô gái không thể nào vui vẻ nổi được nữa. Mặc dù tổng giá trị chưa tới 20.000 NDT (hơn 68 triệu đồng), nhưng đó là tiền mà cô cực khổ kiếm được. Điều này khiến cô cảm thấy rất buồn, đồng thời ra quyết tâm từ nay về sau chỉ mua trang sức quý giá cho bản thân, không mua cho bất cứ ai khác.
Nhiều cư dân mạng đã lên tiếng bày tỏ sự đồng cảm với cô gái. Họ cho rằng việc nhìn thấy đối phương sử dụng món quà chứa đựng tâm ý của mình tặng lại cho người khác là loại cảm giác không hề dễ chịu một chút nào. Ít nhiều cũng chạnh lòng tủi thân, cảm thấy mình không quan trọng bằng người kia.
“Không cần nói đến người thân trong nhà, nếu bạn bè mà làm như vậy thì tôi cũng rất buồn. Tôi cho rằng hành động này là biểu hiện của sự không tôn trọng tấm lòng của mình. Nếu không sử dụng thì có thể từ chối nhận ngay từ đầu”.
“Chuyện này cũng thật khó nói. Mối quan hệ tình thân, tình cảm gia đình là thứ khó phân định rõ ràng nhất trên đời này”.
“Nếu muốn, cô gái nên nói chuyện với mẹ để bà hiểu suy nghĩ của mình. Còn không, cô hãy rút kinh nghiệm, để bản thân không còn bị tổn thương”.

Hành động nhỏ của chị dâu tương lai khiến mẹ tôi vội vã giục cưới

Đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ chứng minh bản chất của một con người.

Mẹ tôi là người kỹ tính, lại chỉ có mỗi anh tôi là con trai nên trong việc lựa chọn con dâu tương lai, bà rất khắt khe. Anh tôi quen biết nhiều, cũng từng dẫn 2 người con gái về ra mắt gia đình. Mẹ tôi tuy không cấm cản mà chỉ nhẹ nhàng phân tích điểm không phù hợp cũng đủ khiến anh tôi chùn bước. Người con gái đầu tiên rất tài giỏi, mỗi tội tham công tiếc việc và quan niệm sống quá hiện đại. Chị ấy không thích làm dâu và cũng không biết nội trợ. Trong khi gia đình tôi truyền thống, mỗi năm có 4 cái giỗ lớn nên chắc chắn sẽ không thích hợp. Người thứ 2, mẹ tôi nói chị ấy dịu dàng nhưng lại phản kháng ngầm. Bà sợ với bản tính ấy cộng với tính cách ương bướng của anh tôi thì khó mà bền vững được.

Mang bầu vẫn bị đuổi khỏi nhà chồng vì em dâu vu oan

Sau 3 năm, cuộc sống của mẹ con tôi đã ổn định, gia đình nhà chồng có đánh tiếng gọi về nhưng nỗi hận thù cô em dâu bao năm vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Video: Thanh niên nghiện game đánh vợ mang bầu tại quán net: