Mua đất bằng tiền trúng số, người đàn ông bỗng đào được “kho báu”

Người đàn ông Ấn Độ dùng số tiền trúng số 19 tỷ đồng đi mua một mảnh đất nhưng bất ngờ đào được cả kho báu trên chính khu bất động sản ông vừa mua.

Ông B Rathnakaran Pillai, 66 tuổi, sống ở thị trấn Kilanoor, Kerala (Ấn Độ) chính là người đàn ông may mắn đó. Vào Giáng sinh năm 2018, ông bất ngờ trúng số với giá trị lên đến 842 nghìn USD (tương đương 19,7 tỷ đồng). Pillai quyết định dùng một phần số tiền mua mảnh đất lớn để trồng rau.
Mua dat bang tien trung so, nguoi dan ong bong dao duoc “kho bau”
Ông B Rathnakaran Pillai, 66 tuổi, sống ở thị trấn Kilanoor, Kerala (Ấn Độ). 
Cuối cùng, ông đã mua mảnh đất nằm gần một ngôi đền cổ ở Kilimanoor, thành phố Thiruvananthapuram, bang Kerala để trồng trọt.
Một ngày nọ, Pillai đang đào đất để gieo hạt giống thì chạm đến một vật gì đó khá cứng bên dưới đất. Ông cố gắng đào lên thì phát hiện đó là một chiếc hũ bằng đất nung đựng hàng nghìn đồng tiền cổ. Tổng cộng số lượng đồng xu lên đến 18,14kg.
Sau khi phát hiện kho báu, ông lập tức báo cảnh sát. Các chuyên gia khảo cổ học Ấn Độ cũng nhanh chóng có mặt.
"Nó chính là một cái hũ chứa hàng ngàn tiền xu bằng đồng bên trong. Tôi nhận ra đó là đồng xu cổ từ thời Vương quốc Tranvancore”, Pillai nói với TNM.
Theo Indian Yahoo, hơn 2.500 đồng xu này xuất hiện trước khi đơn vị tiền tệ hiện tại của Ấn Độ được phát hành vào khoảng cuối thế kỷ 19, có niên đại từ thời Vương quốc Travancore, tồn tại ở Kerala suốt hàng trăm năm. Người sở hữu hàng nghìn đồng xu kia nhiều khả năng là chủ cũ của căn nhà từng được xây trên khu đất mà ông Pillai mới mua.
2.500 đồng xu này xuất hiện trước khi đơn vị tiền tệ hiện tại của Ấn Độ được phát hành vào khoảng cuối thế kỷ 19, có niên đại từ thời Vương quốc Travancore, tồn tại ở Kerala suốt hàng trăm năm.
Mua dat bang tien trung so, nguoi dan ong bong dao duoc “kho bau”-Hinh-2
Những đồng xu cổ mà ông B Rathnakaran Pillai đào được trên mảnh đất mua bằng tiền trúng số.
Rajesh Kumar R, người phụ trách từ Cơ quan Khảo cổ bang Kerala, cùng nhiều chuyên gia về tiền nghiên cứu số tiền cổ và cho biết, tất cả đều là Chuckram và Cash. Một số đồng chuckram, làm bằng đồng và nặng 10g, khắc chân dung Chithiram Thirunal Bala Rama Varma ở một mặt, mặt còn lại khắc vỏ ốc.
"Chúng tôi tìm thấy 4 loại xu bằng đồng. Một số khắc chữ tiếng Malayalam, số khác lại khắc chữ tiếng Anh. Một số ít có ký hiệu RV, hay Rama Varmaa ở một mặt. Chúng tôi cho rằng có những đồng đã 100 năm tuổi và được đưa vào sử dụng sau năm 1885", Pillai nói.
"Số tiền xu đã được gửi đến Phòng thí nghiệm Bảo tồn Thiruvananthapuram để làm sạch. Phần lớn chúng đã bị oxy hóa. Cần loại bỏ oxit đồng bám vào khiến bề mặt chuyển màu xanh lá. Sau đó, số tiền này sẽ được chuyển cho một nhóm chuyên gia để định giá", Rajesh chia sẻ.
Theo quy định của Ấn Độ, toàn bộ đồng tiền cổ thuộc sở hữu quốc gia, được đưa về bảo tàng giám định. Pillai nói chính quyền địa phương hứa sẽ đền bù cho ông một khoản tiền nhưng chưa rõ là bao nhiêu.
"Tôi không bận tâm lắm về việc mình sẽ nhận được bao tiền. Đào được kho báu cổ ở mảnh đất của mình là tôi đã cảm thấy vui lắm rồi", Pillai nói.

Chuyển hết tiền trúng số cho vợ, chồng bỗng nhiên “trắng tay”

Chuyển 6 triệu baht (khoảng 4,1 tỷ đồng) tiền trúng số độc đắc cho vợ, anh Manit ở Thái Lan bỗng nhiên “mất trắng” sau khi vợ ôm tiền bỏ trốn cùng nhân tình.

Cách đây vài ngày, anh Manit, 49 tuổi, ở tỉnh Isaan Roi Et, Thái Lan, đã may mắn trúng giải độc đắc xổ số lên tới gần 6 triệu baht (khoảng 4,1 tỷ đồng). Ngay sau khi lĩnh thưởng, Manit đã vui vẻ gửi toàn bộ số tiền thưởng vào tài khoản ngân hàng của vợ mình là cô Angkanarat, 45 tuổi, khoe với vợ chuyện mình trúng giải. Ai ngờ, việc chuyển hết tiền trúng số cho vợ lại khiến anh phải hối hận.
Theo Manit, anh chuyển tiền cho cô Angkanarat mà không hề nghĩ ngợi gì vì họ đã chung sống với anh suốt 26 năm và có với nhau 3 người con. Theo dự tính, anh Manit sẽ chia số tiền thưởng làm nhiều phần, phần lớn để tiết kiệm, còn lại sẽ đem đi quyên góp cho đền chùa, làm từ thiện, trang trải cuộc sống gia đình, sắm sửa vật dụng trong nhà.

Trúng độc đắc, bỗng có tiền khủng: Người cho hết sạch, người đòi... tiêu hủy

Có những người chọn cách tiêu tiền vô cùng kỳ cục khi trúng số độc đắc, bỗng dưng có trong tay số tiền khủng.

Trúng số là vận may hiếm có, là "lộc trời cho" không phải ai cũng có cơ hội được đón nhận. Đại đa số sau khi trúng độc đắc, có tiền tỷ trong tay, họ sống xa xỉ, sắm nhà lầu, xe hơi, tận hưởng cuộc sống, nhưng bên cạnh đó, cũng có những người có cách tiêu tiền vô cùng kỳ lạ như những trường hợp dưới đây.