Một cảnh sát tử vong khi vây bắt đối tượng buôn ma túy

Trong quá trình làm nhiệm vụ, 1 chiến sĩ công an huyện Quế Phong (Nghệ An) bị đối tượng buôn ma túy đâm tử vong.

Mot canh sat tu vong khi vay bat doi tuong buon ma tuy
Ảnh minh họa 
Chiều 21/3, ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, 1 chiến sỹ công an huyện đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Trước đó, khoảng hơn 10h cùng ngày, lực lượng tuần tra Công an huyện Quế Phong phát hiện một đối tượng buôn bán ma túy tại khu vực rừng núi xã Nậm Giải, huyện Quế Phong nên tổ chức truy bắt. Quá trình vây bắt, thượng úy Sầm Quốc Nghĩa (SN 1991), cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Quế Phong, đã bị đối tượng dùng dao tấn công bị thương nặng.
Ngay sau đó, thượng úy Nghĩa được đưa tới trung tâm y tế cấp cứu nhưng không thể cứu.
Được biết, Thượng úy Nghĩa là người dân tộc Thái, mới lấy vợ và có con nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Bị CSGT bắt quá nhiêu, cô gái lên kế hoạch cưa trai đầy táo bạo

(Kiến Thức) - Câu chuyện cô gái vô tình cưa đổ anh cảnh sát do bị CSGT bắt quá nhiều thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, câu chuyện về cô gái cưa đổ CSGT chỉ vì bị bắt quá nhiều tại cùng một địa điểm được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt like và bình luận.
Theo như tâm sự, cô gái là là sinh viên năm 3 theo học tại một trường Đại học thuộc Hà Nội, vì vừa đi học lại đi làm nên bố mẹ ở quê đã quyết định sắm cho con gái một chiếc xe máy cho thuận tiện. Thế nhưng do bình thường chỉ di chuyển bằng xe buýt, không quen đi xe máy nên ngay trong tháng đầu tiên, cô nàng đã bị CSGT bắt đến 8 lần ở cùng một địa điểm.

Sự thật các vụ tông xe vào CSGT và cái kết...

(Kiến Thức) - Liên tục gần đây có những vụ các đối tượng tông xe vào CSGT khiến người thực thi nhiệm vụ bị thương, phải nhập viện... sự thật sau những trường hợp tông xe vào cảnh sát giao thông này thế nào, hậu quả ra sao? 

Sự việc gần đây nhất một người đàn ông đột ngột rồ ga bỏ chạy rồi tông xe vào CSGT xảy ra vào đầu giờ chiều 9/8 trên đường Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, quận 2, TP HCM.