Miền Bắc sẽ trải qua nắng nóng gay gắt trước khi đón mưa dông kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Miền Bắc nắng nóng trên 35 độ C, Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng gia tăng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất trên 38 độ C.

Mời quý độc giả xem video: Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi đón mưa dông dài ngày

Ba con giáp 'trúng số' liên tục, bội thu tiền trong 2 tuần tới

Nội dung chú thích ảnh

Những người bạn tuổi Dậu có khả năng quan sát tốt và có một trái tim ngoan cường. Họ phản ứng nhanh, không ngại tiếp thu cái mới, không ngừng học hỏi và bứt phá. Vì vậy, họ dễ dàng đạt thành công trong sự nghiệp bằng chính thực lực của mình.

Những ngày tới, cả nước sẽ đón nhiều cơn mưa lớn

Ngày hôm nay (20/5), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, đêm mưa giảm. Từ 23/5, miền Bắc có thể đón mưa trở lại. Nam Bộ và Nam Trung Bộ trời nắng, chiều tối có mưa to.

Mời quý độc giả xem video: Những ngày sắp tới, cả nước đều sẽ đón mưa dông

Miền Bắc đón mưa lớn giảm hẳn nóng bức

Dự báo ngày 15/5 và 16/5 các tỉnh thành Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa lớn kèm gió giật mạnh, có nguy cơ xảy ra mưa dông

Mô tả video

Mẹ đảm mách cách pha nước chấm 100% tỏi ớt nổi, chỉ cần tỉ lệ này chuẩn là được ngay

Hóa ra khi pha nước chấm, chỉ cần tỉ lệ này chuẩn là cho bao nhiêu tỏi ớt vào cũng đều nổi.

Nước chấm là linh hồn của nhiều món ăn. Nó giúp món ăn gia tăng hương vị, đậm đà, hấp dẫn hơn rất nhiều. Trong nhiều loại nước chấm thì nước chấm pha chua cay mặn ngọt rất phổ biến. Nó dùng cho món nem rán, các loại bánh gối, há cảo, các món cuốn... Đặc trưng của món nước chấm chua ngọt này là tỏi ớt nổi lên rất bắt mắt. Thế nhưng, không phải ai cũng biết làm cho tỏi, ớt nổi lên khi pha nước chấm chua ngọt. 

Do đó, bạn có thể tham khảo công thức của chị My Na (Hà Nội) để tìm bí quyết cho tỏi ớt nổi lên khi pha nước chấm nhé.

Em trai kết hôn, tôi tặng 1 cây vàng, đám cưới vừa kết thúc bố dượng liền gọi vào nói chuyện riêng

Tôi và em gái nhìn nhau, không biết bố dượng có chuyện gì mà nét mặt ông căng thẳng thế.

Tôi và em gái đều thiếu tình yêu thương của bố từ khi còn nhỏ, một mình mẹ vất vả nuôi nấng chúng tôi. Sau này, mẹ tái hôn và sinh thêm cho chúng tôi một đứa em trai.

Mới ngày nào nó còn khóc oe oe, thế mà giờ đã lớn khôn, đi lấy vợ rồi. Đám cưới của em trai là một sự kiện lớn và gia đình chúng tôi rất coi trọng chuyện này. Sau khi bàn bạc, tôi và em gái quyết định mỗi người tặng cho em trai 1 cây vàng để nó lấy vốn liếng làm ăn, vì nghe đâu em nó đang muốn kinh doanh. Hơn nữa, mẹ đã qua đời từ lâu. Có câu chị gái cũng như mẹ nên chúng tôi muốn thay mặt mẹ tặng món quà này cho em.