"Mẫu" The mở phủ, hàng nghìn người tranh nhau ăn cơm

(Kiến Thức) - Hàng nghìn người tranh nhau những mâm cơm ở phủ "Mẫu" The ngày Rằm tháng Giêng (hôm nay, 14/2). Hơn 2.000 mâm cơm hết bay chỉ trong thời gian ngắn...

Ngày Rằm tháng Giêng, "Mẫu" The (làng Vũ Xá, xã Ái Quốc, TP Hải Dương) mở phủ. Hàng chục nghìn người đã về phủ "Mẫu".
 Ngày Rằm tháng Giêng, "Mẫu" The (làng Vũ Xá, xã Ái Quốc, TP Hải Dương) mở phủ. Hàng chục nghìn người đã về phủ "Mẫu".
“Mỗi năm có 3 ngày như Rằm tháng Giêng, ngày mở cửa phủ và ngày lễ chính 13/3, "Mẫu" The làm hàng nghìn mâm cơm để thết đãi khách thập phương từ nơi xa đến. Những ngày đó, làng quê Vũ Xá tấp nập, nhộn nhịp vì số lượng khách đến rất đông", bà Hoa người dân làng Vũ Xá cho biết.
“Mỗi năm có 3 ngày như Rằm tháng Giêng, ngày mở cửa phủ và ngày lễ chính 13/3, "Mẫu" The làm hàng nghìn mâm cơm để thết đãi khách thập phương từ nơi xa đến. Những ngày đó, làng quê Vũ Xá tấp nập, nhộn nhịp vì số lượng khách đến rất đông", bà Hoa người dân làng Vũ Xá cho biết.
Để thết đãi khách thập phương trong ngày lễ đền Mẫu Rằm tháng Giêng, "Mẫu" The tổ chức hàng nghìn mâm cỗ, gần 1000 chiếc bánh chưng… nhưng vẫn không đủ phục vụ.
 
Để thết đãi khách thập phương trong ngày lễ đền Mẫu Rằm tháng Giêng, "Mẫu" The tổ chức hàng nghìn mâm cỗ, gần 1000 chiếc bánh chưng… nhưng vẫn không đủ phục vụ.
Mâm cơm thết đãi khách có bánh chưng, cơm, miến, giò, trứng gà...
Mâm cơm thết đãi khách có bánh chưng, cơm, miến, giò, trứng gà...
Phủ thuê gần trăm người để phục vụ, đa số là người trong làng Vũ Xá. Sau khi làm lễ, hàng nghìn người sẽ được thết đãi cơm...
 Phủ thuê gần trăm người để phục vụ, đa số là người trong làng Vũ Xá. Sau khi làm lễ, hàng nghìn người sẽ được thết đãi cơm... 
Do số lượng người đông nên dù phủ có rất nhiều khu để phục vụ khách nhưng vẫn không đáp ứng được. Hàng nghìn người tranh nhau những mâm cơm đầu tiên đã được bày sẵn... Họ tranh nhau ăn bởi theo họ, ăn cỗ là được hưởng lộc.
Do số lượng người đông nên dù phủ có rất nhiều khu để phục vụ khách nhưng vẫn không đáp ứng được. Hàng nghìn người tranh nhau những mâm cơm đầu tiên đã được bày sẵn... Họ tranh nhau ăn bởi theo họ, ăn cỗ là được hưởng lộc. 
Nhiều người sẵn sàng ăn đứng.
Nhiều người sẵn sàng ăn đứng. 


Tàu chở Niken bị đắm, 4 thuyền viên mất tích

(Kiến Thức) - Chiều ngày 13/2, Thượng tá Trần Xuân Đại, đồn trưởng Đồn biên phòng Ba Lạt cho biết, tại cửa biển Ba Lạt xảy ra vụ chìm tàu làm 4 thuyền viên mất tích.

Thông tin từ đồn biên phòng Ba Lạt cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 12/2, tàu HP3363 thuộc Công ty TNHH Quang Dũng, do ông Hoàng Xuân Hoài (SN 1962, trú tại xã Xuân Trung, Xuân Trường Nam Định làm thuyền trưởng chở 950 tấn Niken từ Ninh Bình ra Quảng Ninh. Khi đi đến cửa biển Ba Lạt cách bờ 10 hải lý, phát hiện sự cố trục trặc máy, nên tàu đi chậm. Biết tàu không thể vượt qua sóng gió để đi tiếp, thuyền trưởng Hoàng Xuân Hoài chỉ đạo cho tàu quay lại. Khi đi được 4 hải lý, xác định được tàu có nguy cơ chìm, ông Hoài đã nhảy khỏi tàu, vào bờ gọi cứu viện.
Cửa biển Ba Lạt, nơi xảy ra vụ chìm tàu.
 Cửa biển Ba Lạt, nơi xảy ra vụ chìm tàu.

Đền Trần khai ấn giữa biển người

(Kiến Thức) - Lễ rước kiệu khai ấn đền Trần chính thức bắt đầu. Sau nghi lễ này, hàng nghìn người từ khắp mọi nơi đến để lễ đầu năm.

Đội rước kiệu và ấn chuẩn bị...
Đội rước kiệu và ấn chuẩn bị...