Màn chấm điểm “cồng kềnh” đến từ giáo viên khiến học trò cười ngất

Mới đây, hội học trò đang truyền tay nhau hình ảnh bài kiểm tra môn Toán của một học sinh lớp 9.

Theo đó, cô giáo đã "cân đo đong đếm" đến tận 5 lần mới chốt hạ điểm số của nam sinh này. Lần thứ nhất, cô giáo cho bạn học trò này 9 điểm; sau đó, cô giáo đã đổi ý và cho bạn 8,5 điểm. Tuy nhiên, vẫn chưa ưng ý nên cô giáo đành hạ xuống 7 điểm. 

Ở lần thứ 4, cô giáo cho học trò này 6,5 điểm rồi lại cộng thêm 1,5 điểm thành 8 điểm. Tuy nhiên, điểm 8 này cũng bị gạch bỏ sau đó. 

Ở lần thứ 5 cũng là lần cuối cùng, cô giáo cho học trò này 7,5 điểm sau đó cộng thêm 2 điểm rồi lại trừ đi 1 điểm, cho kết quả 8,5 điểm. Đây cũng là điểm số cuối cùng mà nam sinh nhận được. 

Man cham diem “cong kenh” den tu giao vien khien hoc tro cuoi ngat

Có lẽ, cô giáo cũng cảm nhận được màn chấm điểm của mình khá "cồng kềnh", do đó, ở phần nhận xét, cô giáo đã gửi lời xin lỗi đến học sinh và đưa ra lý do khiến tất cả cười ngất: "Cô bị lag". 

Hình ảnh này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bật cười trước màn chấm điểm "bá đạo" này của cô giáo. Có lẽ, bài làm của học sinh này cũng phải có vấn đề nào đó nên mới khiến cô giáo phải suy đi tính lại nhiều lần như thế. 

Cô giáo xinh như hot girl, bảo sao các bố chăm đưa con đi học

(Kiến Thức) - Ngắm nhìn dung nhan kiều diễm của những cô giáo thế hệ mới vô cùng năng động này, dân tình chỉ biết thốt lên lời xuýt xoa khen ngợi.

Co giao xinh nhu hot girl, bao sao cac bo cham dua con di hoc
 Trần Thị Nam Trân hay còn được biết đến với nickname Trần Trân là một trong những cô giáo xinh như hot girl từng khiến CĐM phải chú ý.

Vượt khó cô giáo xinh đẹp quyết tâm “cõng chữ” lên vùng cao

(Kiến Thức) - Gặp không ít khó khăn trong quá trình di chuyển, nhiều lần bị ngã sõng soài, điều kiện sống thiếu thốn nhưng cô giáo trẻ 9x Diệu Linh vẫn cực kỳ tâm huyết và yêu quý những học sinh vùng cao.

Mới đây, câu chuyện về cô giáo trẻ 9x không hề quản ngại vất vả, vẫn âm thầm băng rừng vượt suối để "cõng" con chữ lên vùng cao đã khiến cộng đồng mạng quan tâm, cảm phục và khen ngợi.

Cô giáo được nhắc đến trong bài viết này là cô Diệu Linh, sinh năm 1998, hiện đang công tác tại trường Mầm non Bình Minh, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Cô giáo trẻ này đã không ngại khó khăn, đường trơn trượt, lầy lội để đến với những trẻ em vùng cao trong những ngày thời tiết biến chuyển vào cuối tháng 9.