Lý do không khởi tố vụ 9 bộ xương người ở Tây Ninh

(Kiến Thức) - Công an huyện Gò Dầu quyết định không khởi tố vụ 9 bộ xương người ở Tây Ninh do người liên quan đã chết. Ngoài ra, một nguồn tin cho biết, người liên quan từng hành nghề tìm kiếm và cất bốc hài cốt.  

Theo Zing, công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) vừa cho hay, cơ quan điều tra quyết định không khởi tố vụ án 9 bộ xương người ở Tây Ninh bởi người có liên quan đến vụ án là ông Đinh Văn X. (chồng bà Cao Thị Cẩm Vân) đã chết và qua lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận định vụ việc chưa có dấu hiệu hình sự.
Ly do khong khoi to vu 9 bo xuong nguoi o Tay Ninh
 Số hài cốt được phát hiện trong lô cao su tại Tây Ninh. Ảnh: TTXVN.
Trước đó, ngày 9/1, anh Đinh Văn Phong, ngụ ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh (huyện Gò Dầu), phát hiện 2 bộ hài cốt trong túi vải đã bị đốt cháy tại lô cao su phía sau nhà nên báo công an. Sau đó, công an phát hiện và thu giữ thêm 7 bộ hài cốt trong nhà bà Cao Thị Cẩm Vân (63 tuổi, hàng xóm anh Phong), cách hiện trường khoảng 500 m.
Tại cơ quan điều tra bà Vân khai 6 năm trước, ông X. nói với bà có người cần mua bộ hài cốt giá 100 triệu đồng. Ông X. mua được hai bộ hài cốt ở Đắk Lắk đem về nhưng bán không được. Đầu 2019, ông X. bệnh nặng.
Trước khi chết, ông cho bà Vân biết về hai bộ hài cốt dưới hồ nước sau nhà, nếu có người mua thì bán. Bà Vân sau đó đem số hài cốt này vứt ra lô cao su và bị hàng xóm phát hiện báo công an. Ngoài ra, bà Vân khai không biết gì về lai lịch của 7 hài cốt giấu trong nhà.
Ly do khong khoi to vu 9 bo xuong nguoi o Tay Ninh-Hinh-2
 Phía sau nhà bà Vân, nơi phát hiện 7 bộ xương. Ảnh: Lao động
Ly do khong khoi to vu 9 bo xuong nguoi o Tay Ninh-Hinh-3
 Hai căn nhà ẩn sâu trong vườn cao su. Ảnh: Lao động
Liên quan đến ông X, một nguồn tin của phóng viên Lao động, ông X. từng hành nghề tìm kiếm và cất bốc hài cốt. Ngoài ra, một thông tin khác, ông H.X.H (39 tuổi, tạm trú ở xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu) cho biết, trước đây thường đến nhà ông X. chơi. Ông H thấy ông ông X. lấy sọ và xương người ra nói chuyện mua bán với một người phụ nữ không rõ họ tên, nhưng không bán được nên ông X. mang bỏ trong hồ không có nước tại nhà.

Cố thủ trong xe nhiều giờ và loạt chiêu trò “qua mặt” CSGT của xế xỉn

(Kiến Thức) - Khi bị lực lượng chức năng dừng xe lại để kiểm tra nồng độ cồn, tài xế cố thủ trong xe nhiều giờ và loạt chiêu trò “qua mặt” CSGT của xế say xỉn.

Co thu trong xe nhieu gio va loat chieu tro “qua mat” CSGT cua xe xin
Lỗi vi phạm ứng với tiền phạt cao, tài xế định hối lộ: Ngày 11/1, lực lượng chức năng Phòng CSGT tỉnh Gia Lai ra quân tuần tra, kiểm soát xử lý các trường hợp tài xế vi phạm khi tham gia giao thông. Tại buổi tuần tra, lự lượng chức năng phát hiện anh N.H.Phúc (trú tại TP Pleiku, Gia Lai) có kết quả đo nồng độ cồn là 0,534mg/lít.
Co thu trong xe nhieu gio va loat chieu tro “qua mat” CSGT cua xe xin-Hinh-2
Tuy nhiên, khi biết lỗi vi phạm của mình ứng với mức phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng, anh Phúc không đồng ý ký vào biên bản mà còn có ý định hối lộ lực lượng chức năng để được bỏ qua, còn người đi cùng tài xế này còn rút điện thoại ra quay, phát trực tiếp lên mạng.
Co thu trong xe nhieu gio va loat chieu tro “qua mat” CSGT cua xe xin-Hinh-3
Tài xế cố thủ trong xe uống nước lên tục khi bị kiểm tra nồng độ cồn: Khoảng 13h ngày 8/1, CSGT tỉnh Hải Dương kiểm tra nồng độ cồn tài xế lái ô tô hiệu Toyota Fortuner mang biển kiểm soát 34A-125.07 trên quốc lộ 5, đoạn qua thôn Bầu, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng tuy nhiên, tài xế này khóa cửa cố thủ bên trong và liên tục uống nước. (Ảnh: Zing)

Hé lộ chi tiết kinh hoàng trong vụ phát hiện 9 bộ xương người ở Tây Ninh

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã có kết quả ban đầu về vụ phát hiện 9 bộ xương người, người liên quan đến vụ việc khai nhận nhiều tình tiết kinh hoàng.

Tối 9/1, Công an huyện Gò Đậu, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã có báo cáo ban đầu về vụ việc phát hiện 9 bộ xương người trong vườn cao su và nhà dân ở xã Phước Thạnh. Công an thu giữ 2 bộ hài cốt đựng trong bao vải đã bị đốt và 7 bộ hài cốt được phát hiện trong nhà bà Cao Thị Cẩm Vân (SN 1957, cô của anh Phong) và mời một số người liên quan đến làm việc.

Dẫn nguồn tin trên báo Giao Thông, làm việc với công an, ông Huỳnh Xuân H. (SN 1980, ngụ Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết, ông hay đến nhà ông Đinh Văn X. (chồng bà Vân) thì thấy ông X. lấy xương, sọ người ra giao dịch với một người phụ nữ nhưng không bán được nên ông X. mang bỏ vào hồ nước.