Lũ cuốn trôi một sinh viên và trung úy trực chốt chống COVID-19

(Kiến Thức) - Mưa lớn kéo dài ở Kon Tum đã cuốn trôi một sinh viên đại học Đà Lạt về thăm nhà và 1 trung úy trực chốt phòng, chống dịch COVID-19 bị nước lũ cuốn trôi. 

Ngày 12/10, lãnh đạo tỉnh Kon Tum cho biết, tại địa phương vừa có trường hợp bị nước lũ cuốn trôi thiệt mạng

Nạn nhân là: Y Liên (SN 2001, trú xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông- là sinh viên năm 2 Trường Đại học Đà Lạt) và Trung úy - Phạm Ngọc Hải (SN 1981, trú tại huyện Đăk Tô, đang công tác trong Chỉ huy Quân sự huyện) bị dòng nước lũ cuốn trôi tử vong.

Lu cuon troi mot sinh vien va trung uy truc chot chong COVID-19
 Khu vực xảy ra sự việc.

Chiều 11/10, Y Liên cùng hai người khác đi trên một xe máy, khi đến điểm sạt lở, ngập nước ở xã Văn Xuôi (huyện Tu Mơ Rông) không may em Y Liên bị dòng nước cuốn đi.

Trường hợp khác là trung úy Phạm Ngọc Hải bị nước cuốn vào tối 11/10, khi đang làm nhiệm vụ tại tổ chốt phòng, chống dịch COVID-19, thuộc địa bàn huyện Đăk Glei. Đến sáng 12/10, mọi người tổ chức đi tìm và phát hiện trung úy Hải đã thiệt mạng cách tổ chốt khoảng 300 m.

Cùng ngày, theo báo cáo lãnh đạo huyện Đăk Hà (Kon Tum) xác nhận, cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố gãy, sập cầu bê tông thôn 10 bắc qua sông Đăk Pxi.

Lu cuon troi mot sinh vien va trung uy truc chot chong COVID-19-Hinh-2
Cây cầu bị gãy đôi ở Kon Tum 
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua có mưa lớn nên lượng nước trên sông Đăk Pxi lớn, chảy xiết dẫn đến chân cầu bị gãy và nhiều điểm sạt lở. 

Theo thống kê ban đầu, khu vực sạt lở 25m bên bờ sông Đăk Pxi (sát cạnh điểm trường tiểu học Tô Vĩnh Diện); làm xói hàm ếch trên 3m2.

Ngoài ra, ngày 11/10, mưa lớn tiếp tục kéo dài cũng làm ngập cầu tràn Đăk Vét trên 0,5m ước tính tổng thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ, ngập lụt trong các bản tin tiếp theo.

Lũ cuốn ở Lai Châu: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3

(Kiến Thức) - Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 bị lũ cuốn trôi mất tích ở huyện Mường Tè xảy ra vào ngày 24/6. Hiện đang đợi người nhà nạn nhân đến xác nhận.

Chiều 30/6, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Mai Văn Thạch - Chủ tịch UBND huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lũ cuốn trôi mất tích xảy ra trên địa bàn vào hôm 24/6, hiện đang đợi người nhà nạn nhân đến xác nhận.
Lu cuon o Lai Chau: Tim thay thi the nan nhan thu 3
Hiện trường tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi vào hôm 24/6. 

Theo đó, vào sáng 30/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Lường Văn Kiên (33 tuổi) quê tại xã Quài Tở (huyện Tuấn Giáo, Điện Biên) tại bản Nà Lang, xã Bum Nưa cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 30km.

Trước đó, vào rạng sáng 24/6, trên địa bàn xã Pa Vệ Sủ, xã Bum Nưa thuộc huyện Mường Tè (Lai Châu) đã xảy ra trận lũ quét lớn cuốn trôi 4 người mất tích.

Mời quý vị xem video: Kinh hoàng nước lũ cuốn trôi cả cầu. 

Cụ thể 4 nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thuyên (38 tuổi, quê tại xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), anh Bùi Văn Tâm (46 tuổi, quê xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, Hưng Yên) và anh Lường Văn Kiên (33 tuổi) quê tại xã Quài Tở (huyện Tuấn Giáo, Điện Biên) và một cháu bé tên là Chìn Mé Út (2 tuổi, ở bản Pa Cheo, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn).

Sau đó, lực lượng chức năng huyện Mường Tè cũng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân là anh Bùi Văn Tâm và anh Nguyễn Văn Thuyên và làm thủ tục bàn giao nạn nhân cho gian đình đưa về mai táng theo phong tục của địa phương.

Hiện nạn nhân mất tích là cháu Chìn Mé Út, 2 tuổi, ở bản Pa Cheo, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn đang được chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng và gia đình nỗ lực kìm kiếm.

Yên Bái: Mẹ trẻ bị lũ cuốn trôi khi đi mua thuốc cho con

(Kiến Thức) - Khoảng 15h chiều nay (25/7), chị Hà Thị Chiều (24 tuổi) trú tại thôn Cây Mơ, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên trên đường đi mua thuốc cho con về đã không may bị rơi xuống suối mất tích, khả năng bị lũ cuốn.

Vào khoảng 15h chiều nay (25/7) chị Hà Thị Chiều, trú tại xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái trên đường đi mua thuốc cho con về không may bị rơi xuống suối mất tích.
Yen Bai: Me tre bi lu cuon troi khi di mua thuoc cho con
 Trong lúc đi mua thuốc cho con về không may chị Chiều đã bị rơi xuống dòng suối mất tích