Lợn rừng hung hãn gây hỗn loạn trên phố

Một con lợn rừng hung hãn đã gây ra cuộc rượt đuổi hỗn loạn ở Thái Lan, khiến một nhân viên cứu hộ bị thương.

 

Mô tả video


Con lợn rừng xuất hiện vào khoảng 8h sáng ngày 18/1 tại ngã tư Khun San, tỉnh Singburi, Thái Lan khiến giao thông bị gián đoạn. Con lợn lao về phía các phương tiện đang chạy tới, buộc những người lái xe phải phanh gấp để tránh va chạm.

Cảnh sát nhận được trình báo và phối hợp với lực lượng cứu hộ động vật hoang dã để bắt con lợn rừng trước khi nó có thể gây thương tích cho con người.

Các quan chức cho biết con lợn rất nhanh nhẹn và liên tục tránh được những mũi tên gây mê nhắm vào nó. Con lợn băng qua đường và hướng tới một trung tâm mua sắm gần đó.

Các sĩ quan cuối cùng đã dồn con thú vào một khu vực kín phía sau khách sạn Chaisaeng Palace. Để chặn lối ra của lợn rừng, họ cố kéo một cánh cổng sắt nặng nề đóng lại. Tuy nhiên, cánh cổng đã trật bánh và đổ đè lên người cứu hộ Sermsak Rodphan.

Sermsak được đưa đến Bệnh viện Singburi trong tình trạng gãy xương sườn và vỡ phổi.

Trong khi đó, con lợn rừng hung hãn được cho là đã trốn thoát qua lối vào phía trước của khách sạn và biến mất vào một khu rừng dọc sông Chao Phraya.

Nuôi heo rừng lai, chàng trai Lâm Đồng thu 250 triệu/ năm

Trung bình, mỗi năm anh Trần Hữu Nguyễn (31 tuổi, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) bán ra khoảng 120 con heo, chủ yếu vào dịp cuối năm để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Những ngày giáp Tết Nguyên Đán, anh Trần Hữu Nguyễn khá bận rộn với công việc trong trang trại làm nông nghiệp tuần hoàn khép kín của mình.

Thế nhưng, anh Nguyễn vẫn dành thời gian cho phóng viên Dân Việt thăm khu chăn nuôi heo rừng lai của mình. Đây là khu vực mang lại thu nhập khá ổn định của anh, mỗi năm anh bán ra thị trường từ 100 đến 120 con heo lai rừng thương phẩm.

Bỏ phố về quê, 8x Bình Thuận có thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm

"Ra trường, làm đúng chuyên ngành mình đã học nhưng gần 20 năm lao động cần mẫn mà mức lương cứ bấp bênh, chưa được 10 triệu đồng/tháng nên hai vợ chồng tôi về quê, tự mình làm chủ".

Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Hoàng Hạc (SN1980), trú tại thôn 3, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) về quá trình bỏ phố về quê khởi nghiệp của mình.