Lời khai của kẻ chém đứt lìa tay bảo vệ chung cư ở Bình Dương

(Vietnamdaily) - Bị bảo vệ nhắc nhở việc đậu ô tô, Sơn rủ Cầu vác hung khí chém đứt tay ông N. rồi bỏ trốn.

Ngày 24/6, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ Phan Trường Sơn (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Bùi Văn Cầu (34 tuổi, quê  Bến Tre) về Bình Dương để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Sơn và Cầu được xác định là đã chém đứt tay ông Lê Trung N. (45 tuổi, quê Cần Thơ), là bảo vệ khu chung cư Becamex, thị xã Thuận An.

Loi khai cua ke chem dut lia tay bao ve chung cu o Binh Duong
 Nạn nhân bị chém đứt tay.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận do trước đó bực tức vì bị ông Lê Trung N nhắc nhở việc đậu ô tô. Sau đó, người này rủ thêm Cầu cùng lấy xe máy đến tìm ông N. trả thù.

Tối 7/6, khi ông N. đang làm việc, Sơn và Cầu đi xe máy xông tới, một người dùng hung khí chém ông N.

Sau khi gây án, hai đối tượng bỏ trốn.

Ông N. được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng cánh tay trái bị đứt lìa rơi ra ngoài. 

Vụ "Chém láng giềng để tự thu hồi đất": Thủ phạm vẫn nhởn nhơ

Hơn 3 tháng sau ngày bà Võ Thị Lan - thương binh ở huyện Ðắk Song, Ðắc Nông bị một kẻ bằng tuổi con mình vô cớ chém trọng thương mà báo Tiền Phong đã từng đăng tải, gia đình nạn nhân vẫn thấy thủ phạm nhởn nhơ, thách thức.

Ngày 11/10/2018, gia đình ông Trương Thanh Hùng ở thôn Boong Ring, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông lại đến báo Tiền Phong phản ánh cách hành xử không đúng các quy định pháp luật của nhà chức trách, khiến người dân địa phương rất bất bình.
Vu
Thương tích của bà Lan nay đã thành những vết sẹo dài. 

Vì đâu em rể chém chị dâu tới tấp đến nguy kịch?

(Kiến Thức) - Cơ quan điều tra Thái Bình hiện vẫn tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân khiến em rể chém chị dâu đến nguy kịch xảy ra ở xã Đông Mỹ.

Theo thông tin ban đầu vụ em rể chém chị dâu được Nông Nghiệp Việt Nam cho biết, khoảng 5h30 ngày 14/8, ông Phạm Văn Triều (SN 1965, trú thôn Tống Thỏ Bắc, xã Đông Mỹ) đã cầm theo con dao chạy sang nhà bà Lê Thị Bưởi (SN 1961, là chị dâu của Triều) đuổi chém nạn nhân.
Do bị chém bất ngờ nên bà Bưởi chỉ kịp kêu cứu và bỏ chạy. Thấy vậy, ông Triều đuổi theo và la hét khiến nạn nhân nhảy xuống sông Đồng Thửa để tìm lối thoát.