Loạt ảnh Đà Lạt đông nghẹt du khách khiến nhiều người ngán ngẩm

Quang cảnh từng dòng xe nối đuôi nhau di chuyển giữa lòng thành phố Đà Lạt trong kỳ nghỉ lễ năm nay khiến bất kỳ ai sau khi xem qua cũng đều ngán ngẩm.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài, chính vì thế nên các gia đình, đặc biệt là giới trẻ đã lên kế hoạch du lịch. Những điểm đến như Nha Trang, Vũng Tàu hay Đà Lạt chính là địa điểm được người người nhà nhà săn đón.
Thế nhưng chính việc nhiều người lựa chọn cũng khiến đường đến các điểm du lịch này gian nan hơn bao giờ hết. Lượn lờ khắp các trang mạng xã hội, dân tình "dở khóc dở cười" trước hình ảnh từng đoàn xe nối đuôi nhau, chen chúc để đến các địa điểm tham quan. Không những thế, thời gian di chuyển cũng kéo dài, tăng gấp đôi, thậm chí là gấp ba so với ngày thường.
Loat anh Da Lat dong nghet du khach khien nhieu nguoi ngan ngam
 
Loat anh Da Lat dong nghet du khach khien nhieu nguoi ngan ngam-Hinh-2
 Đoạn đường từ Bảo Lộc lên TP Đà Lạt bị ùn tắc giao thông nghiêm trọng.
Mới đây, loạt ảnh mới nhất về TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng "căng mình" đón tiếp hàng vạn du khách trong kỳ nghỉ lễ năm nay đã khiến nhiều người ngán ngẩm. Bên cạnh việc chen lấn nhau, một số cũng bày tỏ sự lo lắng khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam ít ngày gần đây trở nên phức tạp.
Một số hình ảnh tại TP Đà Lạt được cập nhật trên mạng xã hội:
Loat anh Da Lat dong nghet du khach khien nhieu nguoi ngan ngam-Hinh-3
Đoạn đường trung tâm thành phố ngàn hoa bị ùn ứ nghiêm trọng do lượng du khách đổ về quá lớn.
Loat anh Da Lat dong nghet du khach khien nhieu nguoi ngan ngam-Hinh-4
 
Loat anh Da Lat dong nghet du khach khien nhieu nguoi ngan ngam-Hinh-5
Lượng xe lưu thông qua khu vực vòng xoay trung tâm cũng cao hơn hẳn so với ngày thường hay dịp cuối tuần.
Loat anh Da Lat dong nghet du khach khien nhieu nguoi ngan ngam-Hinh-6
Càng về tối, lượng người đổ về khu vực chợ đêm Đà Lạt và quanh hồ Xuân Hương càng đông.
Loat anh Da Lat dong nghet du khach khien nhieu nguoi ngan ngam-Hinh-7
 Khu vực quãng trường Lâm Viên cũng là nơi tập trung đông đảo du khách.

Đẹp nao lòng mùa hoa sưa nở trắng trời Hà Nội

Những ngày tháng 3 này, đất trời Hà Nội bỗng đẹp dịu dàng, lãng mạn, lòng người như cũng say đắm, ngẩn ngơ giữa hương sắc tinh khôi của hoa sưa.

Cứ vào độ tháng 3, khi tiết trời Hà Nội lất phất mưa xuân, thì cũng là lúc hoa sưa nở rộ trên những góc phố thân quen.
Hoa sưa nở trắng một góc trời tạo nên cảnh sắc vô cùng lãng mạn.
Những bông hoa nhỏ màu trắng mong manh tô điểm cho vẻ đẹp lãng mạn của Hà Nội mỗi độ xuân về.
Hoa sưa nở rất nhanh, như một món quà bất ngờ không hẹn trướcvà rồi lại nhanh chóng rụng xuống nhường chỗ cho sắc lá xanh non.
Những cánh hoa như những bông tuyết trắng, giăng ngập lối về...
...gợi cảm giác xốn xang lạ thường trong lòng người qua phố.
Hoa sưa nở rộ tại công viên Lê-nin...
...và trên nhiều con phố ở Hà Nội như Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trần Hưng Đạo...
Màu hoa trắng muốt trên nền lá xanh gợi cảm giácyên bình, thư tháirất đỗi thân thương.
Giữa những ồn ào tấp nập của cuộc sống, lòng người như lắng lại cùng vẻ đẹp đến nao lòng của hoa sưa.
Tháng 3, mùa hoa sưa đã trở thành 'đặc sản' riêng có của Hà Nội...
...khung cảnh thơ mộng ấy là lý do để lòng người mong ngóng và ngẩn ngơ mỗi độ xuân sang.

Thưởng hơn 100 triệu cho lực lượng bắt giữ kẻ bắn chết 2 người

Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ trao thưởng "nóng" hơn 100 triệu cho các đơn vị đã bắt giữ nghi can Cao Trọng Phú (59 tuổi, thường gọi "Cao tỷ phú", trú xã Nghi Kim) dùng súng bắn chết hai người ở xã Nghi Kim, TP Vinh (Nghệ An).

Nạn nhân trong vụ án nổ súng bắn chết 2 người là ông Đặng Ngọc Anh (66 tuổi, quê TP Vinh, hiện trú tại phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM) và ông Ngô Quang Hưng (43 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh).