Lật mặt thầy cúng dựng chuyện “cầm đồ thuốc độc“

(Kiến Thức) - Thời gian gần đây, nhiều thầy cúng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện trở lại, bằng nhiều thủ đoạn lừa gạt lấy tiền của người dân.


Đầu năm 2014, một con bò của gia đình anh Đinh Văn Hùng, ở xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi bị bệnh chết. Người dân xung quanh bàn tán, cho rằng nhà anh Hùng bị người khác “cầm đồ thuốc độc”.
Đây là hủ tục nghi kỵ tồn tại các huyện miền núi. Vì vậy, anh Hùng mời thầy bói Đinh Thị Pên đến giải. Pên đã ra ruộng lấy một túi “đồ độc” là bịch nilon bọc một số tạp vật được giấu dưới ruộng. Sau khi đưa 600.000 đồng cho Pên, anh Hùng còn tốn nhiều tiền để mời thấy cúng về giải “đồ độc”.
Anh Đinh Văn Hùng, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi kể lại: “Tôi phải đi vay mượn, gom góp mới đủ số tiền đưa cho thầy cúng, thầy bói giải trừ bị bỏ đồ độc, chứ không thì gia đình tôi sẽ gặp nguy hiểm”.
Cũng như trường hợp của anh Đinh Văn Hùng, hàng chục người ở xã Sơn Ba, Sơn Kỳ, một số xã ở huyện Ba Tơ và huyện Cam pơ long (tỉnh Kon Tum) khi có người thân bị bệnh, chết hoặc gia súc chết thì tìm đến thầy bói, thầy cúng nhờ giải độc.
Riêng Đinh Thị Pên, lợi dụng sự cả tin của người dân nên bà Pên giấu một số tạp vật trong vườn nhà dân, sau đó bịa chuyện có người “cầm đồ thuốc độc” hại gia đình và tự tay bà tìm lấy “đồ độc” là những tạp vật bà giấu trước đó.
Bước đầu, Công an huyện Sơn Hà xác định Pên lấy tiền của 15 người dân sau khi dựng màn kịch tìm túi “đồ độc”.
Trước hành vi bói, cúng lừa lấy tiền người dân, đặc biệt làm gia tăng nghi kỵ, mâu thuẫn người dân với nhau bởi hủ tục “cầm đồ thuốc độc”, Công an huyện Sơn Hà đã đưa các đối tượng Đinh Thị Pên, Đinh Thị Tất, ở xã Sơn Ba và Đinh Văn Ráo, ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà ra kiểm điểm trước nhân dân xã Sơn Kỳ. Đây là 3 thầy cúng, bói, lợi dụng mê tín lấy tiền của người dân và dựng chuyện cầm đồ thuốc độc gây mâu thuẫn, nghi kỵ trong nhân dân.
Theo ông Đinh Tấn Bắc – Chủ tịch UBND xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi: Từ xưa đến nay xảy ra nội bộ mâu thuẫn xích mích trong nhân dân là do xem bói, cúng, mê tín dị đoan, thiếu hiểu biết. Vì thế việc đưa ra kiểm điểm trước nhân dân để răn đe, tuyên truyền cho nhân dân biết được chính quyền địa phương quan tâm.
Liên quan đến vụ việc trên, Công an huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã bắt buộc 20 thầy cúng, thầy bói ở xã Sơn Kỳ ký cam kết không bịa chuyện hủ tục cầm đồ thuốc độc cũng như hoạt động mê tín dị đoan khác.

113 Online ngày 25/2: Chân dung thầy cúng dở trò đồi bạn với phụ nữ

(Kiến Thức) - Bắt 1 bánh hêrôin ở Hải Phòng; Nhiều phụ nữ bị thầy cúng "Ma làng" làm trò đồi bại; Khởi tố đối tượng chống đoàn cưỡng chế tại Đắk Nông...

Nạn cướp đường ở Khu kinh tế Hòn La gia tăng

(Kiến Thức) - Lợi dụng việc các xe tải chở nguyên liệu vào khu kinh tế Hòn La ban đêm, một nhóm đối tượng đã chặn xe để cướp tài sản.


Khu kinh tế Hòn La ở huyện Quảng Trạch là khu kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Bình. Hàng ngày, có nhiều loại phương tiện vận tải hàng hóa đến khu kinh tế để nhập nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm.

Để công tác PCCC không chỉ là đối phó

(Kiến Thức) -  Những năm qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Công tác PCCC luôn được các cấp, các ngành quan tâm. 


Tuy nhiên, bên cạnh những địa phương, đơn vị làm tốt công tác PCCC thì vẫn còn một số cơ quan, ban ngành ít chú trọng đến công tác này và trên thực tế vẫn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập, cần sớm được tháo gỡ.

Mang xe gian, giấy tờ giả đi cầm cố

(Kiến Thức) - Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chủ hiệu kinh doanh cầm đồ.


Cầm đầu ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đối tượng Nguyễn Phương Tú, trú tại xã Phù Chẩn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tú đã bàn bạc với Nguyễn Đức Quyết, là người cùng xã, đem chiếc xe Honda SH Mode và giấy đăng ký xe giả, chứng minh nhân dân giả đi cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ hiệu cầm đồ.

Mẹ già nuôi 3 con tâm thần, chịu tin đồn “ma ám”

(Kiến Thức) - Chồng bỗng dưng phát bệnh tâm thần sau đó qua đời, 3 con trai cũng phát bệnh quái ác trên. Một mình mẹ già vừa chăm các con, vừa phải chịu những lời đồn đại “ngôi nhà ma ám”...

Bố phát bệnh tâm thần rồi mất, 3 con trai cũng bỗng dưng phát bệnh tâm thần
Trong cuộc sống có nhiều người sinh ra được sống trong niềm vui và hạnh phúc. Nhưng cũng có những con người lớn lên cùng những giông bão do sự oan nghiệt đắng cay của số phận mang lại. Nhưng từ trong những đắng cay ấy, họ đã vượt lên để tìm ánh sáng và niềm hạnh phúc từ những bóng đêm tăm tối của số phận ấy. Trường hợp bà Nguyễn Thị Thuân (SN 1954), trú tại tổ 4, khu Đẩu Phượng ( phường Văn Đẩu, quận Kiến An) là một trường hợp như thế. Chồng bà phát bệnh tâm thần và mất đầu năm 2012 do căn bệnh ung thư vòm họng. Hiện nay một mình bà đang phải gồng mình chăm sóc 3 người con tâm thần, sau khi người chồng mắc căn bệnh này và mất cách đây 2 năm.