Lạnh gáy với "dị nhân" nuốt rắn sống, xỏ rắn qua lỗ mũi

(Kiến Thức) - Nuốt rắn sống, xỏ rắn qua lỗ mũi, dị nhân được mệnh danh là vua rắn khiến người khác lạnh gáy khi biểu diễn. Trong suốt 20 năm qua, "dị nhân" Lưu Hồng dựa vào những màn biểu diễn mạo hiểm với loài rắn mà nổi tiếng.

"Dị nhân" được gọi là vua rắn có tên thật là Lưu Hồng, 42 tuổi, người Giang Tây, Trung Quốc. Tuy sinh ra và lớn lên ở Giang Tây, thế nhưng Lưu Hồng lại rất nổi tiếng ở Lô Châu, Nghi Tân thuộc tỉnh Tứ Xuyên.
Thậm chí, anh còn được nhiều người ở Trùng Khánh biết đến. Tất cả là nhờ những màn biểu diễn mạo hiểm với rắn.
 
Người đàn ông kỳ dị có thể nuốt rắn sống, xỏ rắn xuyên qua mũi, gần gũi, thân thiết với chúng mà không gặp vấn đề gì. 
 
Suốt 20 năm qua, dị nhân Lưu Hồng dựa vào những màn biểu diễn mạo hiểm với loài rắn mà nổi tiếng, được mệnh danh là "vua rắn". Qua đó, anh mới có thu nhập ổn định, nuôi lớn được con trai.
 
Lưu Hồng đã ở Lô Châu được khoảng 8 năm, nổi tiếng với tài điều khiển, thân mật với những con rắn, Lưu Hồng thường xuyên được mời đi biểu diễn. Mỗi năm, thu nhập của dị nhân kỳ lạ này lên tới 100.000 tệ (khoảng 350 triệu đồng).
Mời quý độc giả xem video: Rùng mình bắt rắn trên bồn rửa
Tuy nhiên, biểu diễn với rắn thực sự rất khó và khổ cực, hơn nữa hiểm nguy luôn rình rập. Vì thế, Lưu Hồng cho biết, vài năm nữa, chờ con trai kết hôn ổn định, anh cũng sẽ giải nghệ, không biểu diễn nữa, nhường danh hiệu "vua rắn" cho người khác.
 
"Rất khổ cực, đợi con trai tôi kết hôn, tôi sẽ giải nghệ, dự định quay về Giang Tây, tìm một công việc thảnh thơi hơn để làm. Con trai tôi hiện tại cũng đã 20 tuổi, đang là một đầu bếp. Nó không thích học theo những màn biểu diễn với rắn của tôi, tôi cũng không ép", Lưu Hồng cho biết dự định trong tương lai của mình.

Xôn xao cảnh tàu vũ trụ ngoài hành tinh phơi xác trên Mặt trăng

(Kiến Thức) - Ảnh bất thường chụp bề mặt Mặt Trăng vào năm 1968, cảnh giống như tàu vũ trụ ngoài hành tinh ở trên đó gây sửng sốt. Có ý kiến cho rằng tàu vũ trụ bí ẩn đó là một loại tàu của người ngoài hành tinh....

Hình ảnh bề mặt Mặt trăng vào năm 1968 được chụp bởi Lunar Orbiter vừa xuất hiện trực tuyến gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội.

Bức ảnh mô tả một đối tượng rất lạ, khá dài nằm bên trong miệng núi lửa manlius trên Mặt trăng. Vật thể được nhìn thấy khá rõ ràng nhờ sự chiếu sáng của Mặt trời, đã làm cho các nhà quan sát trở nên bối rối vì dường như nó là một đối tượng nhân tạo.

Chuyện lạ hôm nay: Thấy bướm rách cánh, "hồi sinh" cánh bướm kỳ diệu

(Kiến Thức) - Trổ tài "phẫu thuật" ghép cánh bướm, người phụ nữ thực sự "hồi sinh" lại loài bướm xinh đẹp. Để thực hiện ca phẫu thuật, Romy sử dụng các dụng cụ đơn giản gồm: kéo, khăn, kìm, móc dây, bông gạc, bột talcum, cánh của một con bướm khác.

Romy McCloskey là một nhà thiết kế thời trang, rất khéo tay và có thể làm những món đồ thủ công tinh xảo. Bên cạnh đam mê với công việc, Romy còn có tình yêu vô tận với loài bướm xinh đẹp. Theo cô chia sẻ, những con bướm rất có ý nghĩa đối với cô. Trước khi mẹ của Romy qua đời, bà nói với cô: "Romy, bất cứ khi nào con nhìn thấy một con bướm, hãy nhớ rằng, mẹ vẫn luôn bên con, mẹ yêu con".
 Romy McCloskey là một nhà thiết kế thời trang, rất khéo tay và có thể làm những món đồ thủ công tinh xảo. Bên cạnh đam mê với công việc, Romy còn có tình yêu vô tận với loài bướm xinh đẹp. Theo cô chia sẻ, những con bướm rất có ý nghĩa đối với cô. Trước khi mẹ của Romy qua đời, bà nói với cô: "Romy, bất cứ khi nào con nhìn thấy một con bướm, hãy nhớ rằng, mẹ vẫn luôn bên con, mẹ yêu con".